Sao 360°

Vừa bận chăm con nhỏ nhưng Phạm Hương vẫn làm được một khu vườn trĩu cây ăn quả ở Mỹ

Không chỉ sở hữu một căn biệt thự tuyệt đẹp mà Phạm Hương còn tự tay tạo nên một khu vườn đầy màu sắc.

Vừa bận chăm con nhỏ nhưng Phạm Hương vẫn làm được một khu vườn trĩu cây ăn quả ở Mỹ
Sau khoảng 1 năm tuyên bố tạm ngừng hoạt động showbiz, Hoa hậu Phạm Hương hiện tại có cuộc sống tự do, sang chảnh trên đất Mỹ. Cô sống trong một căn biệt thự sang trọng tại Los Angeles.
Vừa bận chăm con nhỏ nhưng Phạm Hương vẫn làm được một khu vườn trĩu cây ăn quả ở Mỹ - 1
Khu vườn trong biệt thự khá rộng để Phạm Hương có thể thỏa sở thích chăm sóc cây cối của mình.
Vừa bận chăm con nhỏ nhưng Phạm Hương vẫn làm được một khu vườn trĩu cây ăn quả ở Mỹ - 2
Trong vườn Phạm Hương trồng nhiều loài hoa khác nhau.
Vừa bận chăm con nhỏ nhưng Phạm Hương vẫn làm được một khu vườn trĩu cây ăn quả ở Mỹ - 3
Nàng Hậu có vẻ rất thích thú với công việc này.
Vừa bận chăm con nhỏ nhưng Phạm Hương vẫn làm được một khu vườn trĩu cây ăn quả ở Mỹ - 4
Người đẹp cho biết cô trồng cây và mong muốn khu vườn của mình đầy màu sắc
Vừa bận chăm con nhỏ nhưng Phạm Hương vẫn làm được một khu vườn trĩu cây ăn quả ở Mỹ - 5
Phạm Hương dành một khoảng đất khá rộng trong sân vườn để trồng các loại cây ăn quả.
Vừa bận chăm con nhỏ nhưng Phạm Hương vẫn làm được một khu vườn trĩu cây ăn quả ở Mỹ - 6
"Không có gì hạnh phúc hơn bằng một buổi sáng an lành và yên bình đến thế, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng mùa hè. Xin được an nhiên, thiện lành mãi trong tâm hồn", người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân.
Vừa bận chăm con nhỏ nhưng Phạm Hương vẫn làm được một khu vườn trĩu cây ăn quả ở Mỹ - 7
“Dưa hấu trong vườn của mình sau 2 tháng trồng đã cho ra quả. Nhìn trái rất đẹp, lòng mình cũng thấy tự hào và hạnh phúc. Dù là 1 điều rất nhỏ thôi nhưng cũng làm trái tim mình bình yên và cảm xúc đến lạ”, Phạm Hương viết.

 

Theo Lily (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/o/vua-ban-cham-con-nho-nhung-pham-huong-van-lam-duoc-mot-khu-vuon-triu-cay-an-qua-o-my-20200106161432281.htm