-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Sao 360°
18/07/2018 16:23Xa Thi Mạn: Hành trình từ tiếp viên quán bia trở thành Á hậu có nghìn tỷ
Xa Thi Mạn là một trong những mỹ nhân đình đám nhất của cứ Cảng Thơm. Cô sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì màn ảnh châu Á nhờ vào những vai diễn thành công để đời.
Tuy nhiên trước khi để đến với vinh quang hiện tại, Xa Thi Mạn cũng từng trải qua tuổi thơ khó khăn và quãng thời gian phải làm tiếp viên bán bia để trang trải cuộc sống.

Từng làm tiếp viên bán bia trước khi trở thành Á hậu Hong Kong
Năm Xa Thi Mạn lên 5 tuổi, cha cô không may qua đời do tai nạn giao thông, mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên đôi vai mẹ Xa Thi Mạn. Cuộc sống của mẹ con Xa Thi Mạn càng thêm khó khăn bởi lúc bấy giờ mẹ cô đang mang bầu một bé trai.
Nhưng rồi nhờ sự giúp đỡ của người thân và bạn bè, mẹ Xa Thi Mạn cuối cũng cũng nuôi nâng 3 anh em cô khôn lớn.
Năm Xa Thi Mạn khoảng mười mấy tuổi, mẹ cô tiết kiệm được một số tiền nên quyết định đưa cô sang sang Thụy Sĩ du học. Bà hy vọng con gái học ở trởi Tây sẽ có được tiền đồ xán lạn.
Khi đó, Xa Thi Mạn chọn học chuyên ngành quản lý khách sạn. Sau khi tốt nghiệp, cô trở về Hong Kong lập nghiệp, nhưng mãi vẫn không tìm được công việc như ý.

Chẳng còn cách nào khác, Xa Thi Mạn đành xin làm nhân viên tiếp thị bia tại các nhà hàng, quán bar ở Hong Kong để phụ giúp kinh tế cho mẹ.
Không thể chứng kiến cảnh con gái làm công việc này, mẹ Xa Thi Mạn đã tận dụng mọi mối quan hệ mà bà có được nhờ quãng thời gian làm DJ ở đài TVB để tìm cơ hội "đổi đời" cho con.
Sau khi được một số nhân vật có máu mặt gợi ý, bà đề nghị Xa Thi Mạn tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1997. Nghe theo lời của mẹ, cô đăng ký dự thi và gặt hái kết quả ngoài tưởng tượng.
Với gương mặt khả ái và tính cách hoạt bát, lanh lợi, Xa Thi Mạn xuất sắc đoạt giải Á hậu 2 của Hoa hậu Hong Kong năm đó. Đây cũng chính là bước đệm giúp Xa Thi Mạn bước vào con đường diễn xuất và trở thành đệ nhất mỹ nhân TVB sau này.
Hoa đán TVB vang danh châu Á
Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu, Xa Thi Mạn ký hợp đồng với TVB và được nhà đài lăng-xê nhiệt tình. Chỉ mới bước vào nghề nhưng Xa Thi Mạn đã được giao nhiều vai nữ chính trong các phim đình đám như Long hổ tranh hùng (1998), Tuyết sơn phi hồ (1999), Ỷ thiên đồ long ký (1999).
| Trong Ỷ thiên đồ long ký, Xa Thi Mạn vào vai Chu Chỉ Nhược. |
Tuy nhiên do không được đào tạo bài bản về diễn xuất nên thời gian đầu Xa Thi Mạn bị coi là bình hoa di động và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Người ta chê bai diễn xuất của cô còn khô cứng, giọng thoại cũng khiên cưỡng, thiếu tự nhiên.
Năm 2000 chứng kiến bước chuyển mình trong diễn xuất của Xa Thi Mạn khi cô tham gia bộ phim Đường Về Hạnh Phúc. Cô đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất khi hóa thân vào nhân vật Chúc Quân Hảo. Vai diễn này cũng giúp cô giành được giải thưởng Nhân vật được yêu thích TVB lần thứ 33.
Đến năm 2004, Xa Thi Mạn tham gia bom tấn truyền hình Thâm cung nội chiến, đảm nhận nhân vật Nhĩ Thuần. Vai diễn được Xa Thi Mạn thể hiện một cách tròn trịa và trở thành đòn bẩy đưa cô lên hàng sao hạng A.
Năm 2006, lần đầu tiên trong chặng đường diễn xuất dài 8 năm, Xa Thi Mạn thành công chạm tay đến tượng vàng Nữ Diễn viên chính xuất sắc nhất TVB lần thứ 39 với vai diễn Ngụy Du Phụng trong Phụng Hoàng Lâu.
Cứ thế, tên tuổi của Xa Thi Mạn lên như diều gặp gió, con đường sự nghiệp rộng mở thênh thang. Cô liên tiếp nhận được những vai diễn hay, nhiều đất diễn trong các bộ phim bom tấn, trở thành mỹ nhân đình đám nhất nhì xứ Cảng Thơm.

Năm 2010 nhìn thấy cơ hội phát triển ở Đại Lục, Xa Thi Mạn rời TVB để tìm chân trời mới. Không lâu sau, cô trở thành một trong những nghệ sĩ Hong Kong thành công nhất ở thị trường này.
Đến năm 2014, Xa Thi Mạn quay lại TVB và tiếp tục "cứu vớt" số phận của nhà Đài với bộ phim Sứ đồ hành giả. Sau bộ phim này, tên tuổi của Xa Thi Mạn lại một lần nữa nổi như cồn.
Hiện tại, danh tiếng của Xa Thi Mạn vượt ra khỏi Hong Kong và Đại lục để vươn tầm châu Á. Tại Việt Nam, người đẹp xứ Cảng Thơm cũng rất được mến mộ. Cô chinh phục khán giả Việt qua các vai diễn trong nhiều bộ phim ăn khách như Ỷ thiên đồ long ký (2000), Thâm cung nội chiến (2004), Bằng chứng thép (2008), Cung Tâm Kế (2009)...
Trở thành nữ đại gia nghìn tỷ ở tuổi 43
Ở tuổi ngoài 40, Xa Thi Mạn sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ đóng phim, quay quảng cáo, tham gia chương trình truyền hình và đầu tư. Cô là một trong những mỹ nhân đắt giá nhất xứ Cảng thơm với mức cát-xê lên đến 696 triệu - 1,4 tỉ đồng/ tập phim.
Sau 2 năm lập nghiệp ở Đại Lục, Xa Thi Mạn quay trở lại TVB và ký tiếp hợp đồng với mức cát xê là 50 triệu đô HK (khoảng 143 tỷ đồng).
Xa Thi Mạn cũng rất mát tay trong việc đầu tư nhà đất. Ước tính chỉ riêng khối bất động sản cao cấp mà kiều nữ TVB sở hữu ở khu vực Sai Kung, Happy Valley, Cửu Long đã lên tới 90 triệu tệ (320 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Xa Thi Mạn cũng tự mở công ty chế tác phim. Cô cho biết đây là món quà giá trị nhất cho bản thân.
Dù từng trải qua nhiều cuộc tình với các đại gia và tài tử hàng đầu Hong Kong như Trịnh Gia Dĩnh, Trần Hạo Dân..., nhưng hiện tại Xa Thi Mạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Ngoài lịch trình công việc, cô thường cùng mẹ đi mua sắm, đi du lịch hay gặp gỡ bạn bè.
Xa Thi Mạn chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng thế giới này thực sự đơn giản, tôi yêu thích tự do và làm những việc mà mình muốn làm.
Việc chọn lựa điều mình thích tưởng chừng dễ dàng nhưng không phải thế, tuy nhiên tôi vẫn muốn tự làm chủ cuộc sống, làm điều mình muốn, như vậy mỗi ngày đều rất hạnh phúc".
Theo Tuệ Như (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Độc lạ: Vợ chồng Trung Quốc bối rối vì sinh con gái "tóc vàng, mắt xanh", "soi" lại từ đời cụ cố mới vỡ lẽ (21:31)
- Cú sốc lớn nhất SEA Games 33: U22 Timor Leste gây "địa chấn" ở bảng A khi thắng ngược 3-1 U22 Singapore (21:21)
- "Kẻ thách thức Nvidia" của Trung Quốc tăng 420% ngay ngày chào sàn, nhà sáng lập trở thành tỷ phú USD (21:05)
- Lâm Đồng: Chủ hồ báo xả lũ lúc 2 giờ sáng, chính quyền khẳng định "không kịp trở tay" (21:00)
- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước (1 giờ trước)
- Hà Nội: Ông Nguyễn Duy Ngọc kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Ủy viên (1 giờ trước)
- Hiện trường hỗn loạn vụ ô tô chở 4 người bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở Huế (1 giờ trước)
- U22 Malaysia đẩy U22 Việt Nam vào tình thế khó khăn, HLV Kim Sang-sik trầm tư ra mặt (1 giờ trước)
- Đau lòng tang lễ 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà hàng ở TP HCM, người thân gục khóc bên di ảnh (2 giờ trước)
- Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu không xuất hiện trước công chúng, có thế thân dự sự kiện thay (2 giờ trước)