Sao 360°

Xuân Lan bức xúc, lên tiếng dằn mặt: 'Không ai lấy được, vì họ không chứng kiến tôi đổi máu nuôi con thế nào!'

Nữ người mẫu Xuân Lan tỏ ra gay gắt khi đăng dòng trạng thái mang tính chất "dằn mặt" người đang có hành động đụng chạm đến mẹ con cô lên Facebook.

Xuân Lan có đời tư lận đận dù rất thành công trong sự nghiệp. Cô đã trải qua một cuộc hôn nhân, với tới năm 36 tuổi, Xuân Lan quyết định làm mẹ.

"Cả nước chúc mừng tôi trong khi người đàn ông ấy lập tức nói lời từ biệt. Những ngày tháng ấy thật tàn nhẫn" - Xuân Lan từng tâm sự trong chương trình Sau ánh hào quang về việc bé Thỏ (tên thân mật của con gái Xuân Lan) bị cha đẻ chối bỏ.

Xuân Lan bức xúc, lên tiếng dằn mặt: 'Không ai lấy được, vì họ không chứng kiến tôi đổi máu nuôi con thế nào!'

Và mới nhất, Xuân Lan đã lại có những dòng trạng thái được cho là nhắm tới người cũ: "Con là con của riêng mẹ! Con là tất cả của mẹ! Nên bất kỳ động thái nào tạo ý nghĩa rằng con đoàn tụ hạnh phúc với hình ảnh gia đình đầy đủ - mà không phải mẹ Lan đều không được phép diễn ra! Đời này con chỉ có một mẹ mà thôi!"

"Cảnh báo: Nước sông không phạm nước giếng thì nước giếng chớ dại đụng đến nước sông. Sông này độc lắm. Đến lúc cuộn sóng còn hơn biển trào lốc xoáy! Tránh xa trước khi có chuyện!".

Xuân Lan bức xúc, lên tiếng dằn mặt: 'Không ai lấy được, vì họ không chứng kiến tôi đổi máu nuôi con thế nào!' - 1

Phía dưới phần bình luận, Xuân Lan tiếp tục có những chia sẻ mạnh mẽ: "Em phải dằn mặt chị à. Có những ranh giới về ứng xử và đạo đức không thể trơ trẽn mà làm. Em không cho phép".

"Không bao giờ lấy nổi chị ơi. Vì họ không chứng kiến em đổi máu để nuôi con thế nào" - nữ người mẫu này khẳng định.

Xuân Lan bức xúc, lên tiếng dằn mặt: 'Không ai lấy được, vì họ không chứng kiến tôi đổi máu nuôi con thế nào!' - 2

Sau đó, Xuân Lan tiếp tục nói về cảm xúc của mình với người thân trong gia đình bố đẻ bé Thỏ: "Con không vui và con bất bình bà ạ. Con đã rất tử tế. Nhưng tử tế khác với ngu! Cái gì cũng có giới hạn của nó.

"Nếu muốn tiếp tục được gặp thỏ thì phải biết giữ giới hạn ở điều gì và trên hết phải tôn trọng mẹ nó. Nếu con không tỉnh táo thì thỏ đã mặc đồ trắng để ngồi ăn gia đình sum họp với họ rồi".

"Không ai được quyền làm như thế! Trước đây con đã tỏ thái độ rất rõ là không bao giờ cho phép kết nối. Vậy mà vẫn lơ đi. Trách nhiệm chưa tròn mà làm gì thế này? Thỏ là con của riêng con! Con không chấp nhận bất kỳ ai tỏ vẻ làm mẹ hiền của nó cả!".

DA (Nguoiduatin.vn)