-
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc
Sao 360°
04/02/2019 22:00'Yêu râu xanh' đội lốt ngôi sao hạng A và cái kết bi thảm
Từ ngôi sao hạng A 30 năm vinh quang với nghề diễn
Jo Min Ki sinh năm 1965, là diễn viên gạo cội và gương mặt quen thuộc đối với không chỉ khán giả Hàn Quốc mà với cả khán giả khắp châu Á.
Bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 17 tuổi trên sân khấu nhạc kịch, Jo Min Ki phải mất tới gần 10 năm để có thể xuất hiện trên màn ảnh thông qua những vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh Death Song (1991) và phim truyền hình Best Theater (1992).
Sau những thành công đầu tiên, với gương mặt ưa nhìn và lối diễn xuất chững chạc, sự nghiệp của Jo Min Ki bắt đầu nở rộ với hàng loạt lời mời đóng phim trong cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Tần suất xuất hiện dày đặc trên màn ảnh lớn, nhỏ Hàn Quốc khiến nam diễn viên họ Jo nhanh chóng được nhớ tên và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.
Trong suốt 30 năm sự nghiệp diễn xuất, Jo Min Ki đã tham gia hơn 60 tác phẩm, rất nhiều trong số đó trở thành các tác phẩm đình đám được nhiều người biết đến và yêu thích như: Phía đông vườn địa đàng, Nữ hoàng Seon Deok, Ngọn lửa tham vọng, Người tình ánh trăng...
Với khả năng diễn xuất đa dạng, lành nghề cùng kho tác phẩm đồ sộ từng tham gia, Jo Min Ki còn vinh dự có được học vị giáo sư tại trường Đại học Cheongju và trực tiếp hướng dẫn về diễn xuất cho nhiều thế hệ sinh viên thuộc Khoa sân khấu của trường.
Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, môi trường sư phạm lại chính là nơi lý tưởng để ngôi sao gạo cội sinh năm 1965 này thỏa mãn bản chất “yêu râu xanh”, háo sắc của mình.
Trở thành “yêu râu xanh” đáng ghê tởm
Ngày 20.2.2018, Jo Min Ki bị cáo buộc quấy rối tình dục một sinh viên nữ tại Đại học Cheongju nơi ông theo dạy. Nạn nhân cho biết, Jo đã có hành động không đứng đắn trong thời gian ông phụ trách giảng dạy chuyên môn diễn xuất cho lớp cô.
Đại diện phía ngôi trường cũng khẳng định, nhà trường đã đình chỉ công tác giảng dạy của Jo Min Ki để phục vụ điều tra hành vi quấy rối tình dục. Tuy nhiên, nam diễn viên sinh năm 1965 lập tức phủ nhận cáo buộc. Ông tuyên bố những hành động đụng chạm thể xác của mình đối với sinh viên chỉ là để “khuyến khích”, phát huy diễn xuất, không phải là lạm dụng tình dục.
Buổi tối cùng ngày, nữ diễn viên nhạc kịch mới ra trường Song Ha Neul cũng bất ngờ đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, mô tả cụ thể những hành vi quấy rối tình dục của giáo sư Jo đối với những nữ sinh viên của mình để chứng minh rằng, những hành động đó hoàn toàn không chỉ đơn thuần mang tính “khuyến khích”.
Theo đó, nữ diễn viên họ Song cho biết, Jo Min Ki thường xuyên gọi các nữ sinh viên đến văn phòng riêng của mình vào ban đêm với lý do thảo luận diễn xuất và thử giọng. Tại đây, ông ép các nữ sinh viên uống rượu, nài nỉ họ ngủ qua đêm, có những hành vi động chạm cơ thể và nói những lời lẽ khiếm nhã.
“Em và bạn trai quan hệ tình dục như thế nào?”, “Các em làm chuyện đó bao nhiêu lần một tuần?”. Đó là những câu hỏi mà Song Ha Neul từng nhận được từ chính người thầy đáng kính của mình.
Trong một lần đi hát karaoke với lớp, Jo Min Ki còn ép các nữ sinh nhảy múa và cố tình đụng chạm vào ngực của họ. “Ông ta còn đẩy một nữ sinh khác lên tường và bắt đầu gợi tình. Hầu hết chúng tôi khi đó mới 21, 22 tuổi”, nữ diễn viên họ Song kể lại.
Sau lời tố cáo của Song Ha Neul, hàng loạt nạn nhân khác cũng lên tiếng công khai tố cáo hành vi đồi bại của ngôi sao Phía Đông Vườn Địa Đàng. Thậm chí, không chỉ nữ sinh viên mà cả các nam sinh viên cũng bị vị giáo sư tưởng chừng đáng kính này quấy rối.
Ngày 27.2, nạn nhân thứ 11 cũng đã đứng ra tố cáo Jo Min Ki. Theo đó, cô đã công khai các tin nhắn khiếm nhã mà nam diễn viên gửi cho cô qua ứng dụng Kakao Talk.
Nạn nhân cho biết, cô gặp Jo Min Ki lần đầu tiên vào tháng 8.2015 tại một bữa tiệc, hai người quen biết nhau qua sự giới thiệu của các đồng nghiệp. Jo Min Ki biết rằng cô có nhiều hiểu biết về rượu nên đã xin số điện thoại của cô, nói rằng có những thắc mắc muốn nhờ cô giải đáp.
Ngay sau đó, từ ngày 27 - 29.8.2015, Jo Min Ki đã liên tục gửi cho cô hàng loạt những tin nhắn với nội dung quấy rối tình dục.
“Em quan hệ với bạn trai như thế nào”, “Có phải em đang chạm vào cơ thể mình không? Tôi đang phải tự chạm vào cơ thể mình. Xin hãy giúp tôi”, “Hôm nay cả tâm trí và cơ thể của tôi đều đang rất thèm khát”... Đó là một vài trong số rất nhiều tin nhắn được công bố.
Ngoài ra, Jo Min Ki còn gửi những hình ảnh khỏa thân, bán khỏa thân mang tính kích thích nhằm gạ gẫm nạn nhân quan hệ tình dục với mình.
Cái kết đắng dành cho kẻ “yêu râu xanh” háo sắc
Trước những lời tố cáo đanh thép của các nạn nhân, Jo Min Ki cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận hành vi đồi bại của mình. Ngay sau đó, ông bị trường Đại học Cheongju thu hồi chức vụ giáo sư, bị loại khỏi dàn diễn viên của bộ phim truyền hình Children of a Lesser God, đồng thời bị công ty chủ quản chấm dứt hợp đồng.
Ngày 9.3, trước sức ép quá lớn từ dư luận, Jo Min Ki đã tự kết thúc cuộc đời mình. Thi thể ông được tìm thấy tại hầm để xe của khu chung cư cao cấp nơi ông sinh sống. Trước khi chết, nam diễn viên đã gọi điện thoại cho một người bạn thân thiết suốt 3 giờ đồng hồ và liên tục nói xin lỗi.
Áp lực quá lớn của dư luận trong suốt nhiều ngày liền và tâm lý ân hận về lỗi lầm do mình gây nên trong quá khứ được cho là nguyên nhân dẫn tới bi kịch này.
Tuy nhiên, dù đã tìm đến cái chết để chuộc lại lỗi lầm nhưng Jo Min Ki vẫn không được dư luận tha thứ. Lễ viếng của ông diễn ra lặng lẽ và đám tang vào ngày 12.3 không có ngôi sao giải trí hay đồng nghiệp nào tới dự.
Theo Thảo Nguyên (Dân Việt)
- Nga bất ngờ đề nghị hỗ trợ ngược lại Mỹ ứng phó dịch bệnh (23:14)
- Nam thanh niên đuối nước, gia đình thực hiện tâm nguyện hiến tạng cứu 6 người (52 phút trước)
- Lũ cát đỏ tràn xuống Mũi Né, nhiều xe phải quay đầu trong đêm (1 giờ trước)
- Công Phượng ghi bàn đầu tiên mùa này (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang gấp 7 lần đất ở? (2 giờ trước)
- 90 phút cuối của Messi trong màu áo Argentina có thể mang về 13 triệu USD (2 giờ trước)
- Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường dự án Quốc lộ 1A (2 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ bảo vệ quán "Cường Dê" xô xát với nam thanh niên livestream ở Ninh Bình: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh (3 giờ trước)
- Khối sắt hàng chục tấn đổ ập chắn ngang đường, rung chuyển cả khu vực ở TPHCM (3 giờ trước)
- Mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung: Huế và Đà Nẵng hứng lượng mưa kỷ lục trên 600mm (4 giờ trước)