-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Sao 360°
15/09/2021 14:13Yoochun (DBSK): 'Hoàng tử' vươn lên từ tuổi thơ cơ cực, hiện nguyên hình vì phốt 'kinh thiên động địa' từ tình dục đến ma túy
Park Yoochun (cựu thành viên DBSK) từng là chàng hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái trên khắp châu Á. Nam ca sĩ thành công trên cả 2 lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh, là biểu tượng của sự thành công trong suốt nhiều năm liền tại xứ sở kim chi.
Bên cạnh những dấu ấn chói lọi trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Park Yoochun còn từng được người người ca ngợi về nhân cách, tài năng. Tuy nhiên, hình tượng mà nam ca sĩ dày công gây dựng đã hoàn toàn bị sụp đổ sau hàng loạt bê bối chấn động.

Vươn lên đỉnh cao danh vọng từ tuổi thơ bất hạnh
Park Yoochun sinh năm 1986 tại Hàn Quốc. Vào năm 12 tuổi, anh theo gia đình chuyển tới Mỹ sinh sống. Thời gian mới chuyển tới đây, Yoochun bị phân biệt đối xử. Mới chỉ 12 tuổi nhưng cậu bé Yoochun đã chịu không ít tổn thương. Quá khứ buồn bã ấy đã ám ảnh nam ca sĩ trong suốt 1 thời gian dài.
Sóng gió tiếp tục ập đến với chàng thiếu niên Yoochun khi cha mẹ anh tuyên bố ly hôn. Nam ca sĩ cùng cậu em trai Park Yoohwan sống cùng mẹ. 1 mình mẹ không thể kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của gia đình 3 người, em trai thì còn quá nhỏ nên Yoochun đã phải kiếm việc làm thêm để phụ giúp mẹ, đồng thời thay cha chăm sóc em trai.
Trong thời gian ở Mỹ, anh đã tiết kiệm tiền từ công việc làm thêm để mua keyboard và tự học chơi piano. Yoochun xuất sắc giành chiến thắng trong 1 cuộc thi âm nhạc tại xứ sở cờ hoa. Sau thành tích đầu tiên trên con đường hoạt động nghệ thuật, anh quyết định quay lại Hàn Quốc để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ.
Yoochun được chọn làm thực tập sinh của "ông lớn" SM và thành công ra mắt Kbiz với tư cách là 1 "mẩu" trong nhóm nhạc 5 thành viên DBSK. DBSK nhanh chóng gặt hái được những thành công vang dội. Bản thân nam ca sĩ cũng thu hút cho mình lượng fan khổng lồ nhờ tài năng âm nhạc cùng nụ cười hiền lành, dễ mến.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Yoochun còn ghi dấu ấn sâu đậm với hàng loạt vai diễn thành công trong các tác phẩm truyền hình như Hoàng Tử Gác Mái, Miss Ripley, Chuyện Tình Sungkyunkwan, I Miss You,… Có một khoảng thời gian dài nam ca sĩ được xem là tấm gương vượt khó, nghệ sĩ truyền cảm hứng cho giới trẻ.


Từng có 1 Yoochun sở hữu nhân cách vàng của Kbiz
Ấn tượng ban đầu của mọi người về Park Yoochun chính là nụ cười hiền lành, tinh thần nhiệt huyết trong công việc. Khi cùng hợp tác với anh, nhiều đồng nghiệp hoàn toàn bị chinh phục bởi tính cách tốt bụng, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người của nam ca sĩ.
Minh tinh Yoon Eun Hye từng hợp tác với cựu thành viên JYJ trong tác phẩm I Miss You. Nữ diễn viên đã dành nhiều lời khen "có cánh" cho nhân phẩm của Yoochun: "Yoochun rất quan tâm đến mọi người xung quanh và luôn đặt người khác lên trước bản thân mình, cậu ấy cũng chăm sóc chúng tôi rất nhiệt tình. Ngay cả khi ở trường quay, cậu ấy luôn tạo ấn tượng với hình ảnh sáng ngời và khuấy động bầu không khí".
Khi đang trong quá trình chuẩn bị cho tác phẩm Hoàng Tử Gác Mái, cha anh đột ngột qua đời. Nam ca sĩ chỉ xin nghỉ vài ngày để lo chuyện hậu sự rồi nhanh chóng quay trở lại với công việc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Yoochun cũng luôn đặt lợi ích của ekip lên trên hết, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc để hoàn thành các hoạt động 1 cách tốt nhất. Điều này khiến khán giả, đoàn làm phim vô cùng ngưỡng mộ, càng thêm quý mến chàng ca sĩ sinh năm 1986.
Là ngôi sao hạng A nhưng Yoochun luôn khiêm tốn, chưa từng mất điểm vì phốt thái độ. Anh luôn gập người 90 độ khi chào tiền bối, chào khán giả và cảm ơn khi nhận giải. Theo lời kể của nhân viên thuộc các ê-kip từng hợp tác với Yoochun, nam ca sĩ chưa bao giờ tỏ thái độ xem thường những người đảm nhận phần việc nhỏ bé trong đoàn. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ họ và lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực.
Trong mắt những người anh em DBSK, Yoochun được khắc họa như 1 chàng trai sống tình cảm, dễ rơi nước mắt. "Micky (Yoochun) là một người nhạy cảm. Cậu ấy thật sự rất yếu mềm và có thể khóc ngay khi nghe nhạc buồn hoặc xem phim sướt mướt" - Yunho trải lòng về người bạn cùng tuổi từng đồng hành với mình trong những năm tháng của DBSK. Từ hàng loạt chia sẻ của đồng nghiệp cùng những sự việc được tận mắt chứng kiến, đã có khoảng thời gian dài công chúng tin tưởng rằng Yoochun sở hữu nhân cách vàng đáng ngưỡng mộ.
Hình tượng bị sụp đổ hoàn toàn sau hàng loạt bê bối "kinh thiên động địa"
Năm 2016 mở đầu cho khoảng thời gian đen tối trong sự nghiệp Yoochun. 4 người phụ nữ lần lượt tố cáo nam ca sĩ tấn công tình dục họ. Sau vài tháng ồn ào, anh được phán quyết vô tội với cả 4 cáo buộc xâm hại.
Tờ Yonhap News dẫn lời cảnh sát, rất khó để xác định được có hay không hành vi bạo lực hay đe dọa từ lời khai của các phía bao gồm Yoochun, 4 người phụ nữ cáo buộc. Tuy nhiên, Yoochun vẫn bị cảnh sát quận Gangnam kết luận có hành vi gạ gẫm mua dâm 4 đối tượng kể trên.
Yoochun đã đệ đơn kiện ngược lại người phụ nữ "A" vì tội vu khống. Tuy nhiên, anh đã thua kiện. Tháng 12/2018, người phụ nữ này đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu Park Yoochun bồi thường. Và tòa án đã yêu cầu nam ca sĩ đền bù cho nạn nhân 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng). "Nhây" mãi không trả, nhưng cuối cùng nam ca sĩ vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ đền bù vào năm 2020.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào năm 2017, những tình tiết cụ thể trong vụ 3 thành viên Yoochun, Junsu, Jaejoong kiện SM bất ngờ bị lật lại. Còn nhớ hồi năm 2009, 3 mỹ nam nói trên đã đồng loạt kiện SM, đòi thanh lý hợp đồng vì không thể chịu đựng được bản hợp đồng nô lệ do "ông lớn" này soạn ra. Vào thời điểm đó, công chúng đứng về phía 3 thành viên JYJ, lên án SM mạnh mẽ.
Tuy nhiên, đến năm 2017, mọi người lại "ngã ngửa" vì nhiều thông tin cho thấy vốn không hề tồn tại bản hợp đồng nô lệ như JYJ đề cập từ trước. Vụ kiện đã đi đến hồi kết với phán quyết từ Tòa án rằng SM Entertainment phải bồi thường cho các thành viên JYJ 1 khoản tiền là 650 triệu won (13,1 tỷ đồng), cũng chính là khoản thu nhập trong năm 2009 mà 3 thành viên vẫn chưa được SM thanh toán do khi đó đang trong thời gian tranh tụng với công ty.
Điều đáng nói là, đây là khoản tiền duy nhất mà Tòa án yêu cầu SM Entertainment phải bồi thường cho JYJ. Toàn bộ những cáo buộc của nhóm liên quan tới hợp đồng nô lệ, hay tỷ lệ phân chia thu nhập bất công với số tiền đòi bồi thường lên tới khoảng 4,3 tỷ won (87 tỷ đồng) đều không được Tòa án thông qua. Điều này chứng tỏ pháp luật đã phán quyết rằng hợp đồng giữa JYJ và SM không mang tính chất nô lệ, bất hợp pháp.
Thế nhưng, scandal nghiêm trọng nhất cuộc đời Yoochun đó chính là liên quan đến ma túy và vị hôn thê tai tiếng Hwang Hana. Chuyện bắt nguồn từ tháng 3/2019, chỉ ít ngày sau khi Yoochun comeback, Hwang Hana bất ngờ lên mạng ám chỉ chuyện dùng ma túy với 1 người nổi tiếng. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về hôn phu cũ của cô là Park Yoochun.
Xét nghiệm của Viện Pháp y Quốc gia Hàn Quốc đã tìm thấy Philopon (một dạng chất của Methamphetamine - ma tuý đá) trên người nam ca sĩ họ Park. Cả Hwang Hana và Park Yoochun lần lượt bị bắt với tội mua và sử dụng chất cấm. Kết quả điều tra cho thấy cặp đôi đã sử dụng 1,5g methamphetamine trong 7 lần khác nhau tại nhà riêng của Hwang Hana. Vào tháng 7/2020, nam diễn viên nhận mức án 2 năm tù treo và nếu vi phạm thêm bất cứ tội danh nào trong thời gian thử thách sẽ phải ngồi tù 10 tháng, kèm theo đó là 1,4 triệu won (khoảng 28 triệu đồng) tiền nộp phạt.
Yoochun họp báo thề thốt vô tội, tuyên bố sẽ giải nghệ nếu dương tính với ma túy và cuối cùng thì anh... dương tính thật. Trong mắt công chúng, sự nghiệp của anh hoàn toàn không thể hồi phục lại được. Nhiều người hâm mộ cũng rời bỏ Yoochun vì không thể tiếp tục đồng hành cùng 1 ca sĩ có đời tư đáng lên án như anh. Bất chấp vậy, nam ca sĩ vẫn tung photobook, mở fanclub giá cắt cổ, coi fan như cây ATM.
Giờ đây, khi nhắc đến Yoochun công chúng thường nghĩ tới ngay những bê bối chấn động của anh, thay vì những tác phẩm đã làm nên tên tuổi cho nam ca sĩ sinh năm 1986. Khán giả dường như cũng đã quên mất từng có 1 chàng trai Park Yoochun sở hữu nụ cười ngây thơ, trong veo thuở mới ra mắt, thay vào đó là hình ảnh về gã đàn ông trượt dài, trả giá đắt cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Anh đang loay hoay tìm đường trở lại showbiz nhưng dường như công chúng vẫn chưa chấp nhận tha thứ cho nam nghệ sĩ từng 1 thời lừng lẫy.
Theo Duong Nam (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (10/05/26 23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (10/05/26 22:40)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (10/05/26 22:22)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (10/05/26 22:00)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (10/05/26 21:42)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (10/05/26 21:15)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (10/05/26 20:55)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (10/05/26 20:42)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (10/05/26 20:33)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (10/05/26 20:04)