Tâm sự
10/04/2017 15:5821 tuổi tôi thấy đời mình đen tối, mù mịt quá
Tôi từng nghĩ đến việc bán nội tạng để mong có tiền cho mẹ một cuộc sống an nhàn những năm cuối đời. Tôi cũng muốn kết thúc số phận đen đủi của bản thân.
![]() |
Tôi 21 tuổi là nữ, người gầy lắm, chỉ cần bỏ một bữa cơm là gầy trơ xương. Tôi đấu tranh vì sức khỏe rất mệt mỏi và chán nản. Nhà có 8 anh chị em, tôi con út, hay bị các anh chị soi mói, chửi bới khiến bản thân cô đơn nên đã lao vào yêu khi mới 16 tuổi, 17 tuổi tôi phá thai.
Sau sự cố đó tôi thấy đời mình càng đen tối, mù mịt hơn. Nhà tôi không giàu có gì, năm 20 tuổi bố tôi mất, giờ còn mình mẹ lam lũ ở tuổi 65, thấy mà thương. Tôi làm công ty may, lương không đủ nuôi bộ xương khô này, được cái bản thân ngoan ngoãn, không chơi bời hút chích, một giọt rượu cũng chưa từng uống. Tôi từng nghĩ đến việc bán nội tạng để mong có tiền cho mẹ một cuộc sống an nhàn những năm cuối đời. Tôi cũng muốn kết thúc số phận đen đủi của bản thân. Tôi mệt mỏi quá, mong được các bạn chia sẻ.
Độc giả Thi
Theo VnExpress.net
Tin cùng chuyên mục








-
Nam thanh niên 2003 lên mạng giả gái xinh, "tán đổ" cụ ông 68 tuổi ở Lâm Đồng, rồi rút sạch 19,3 tỷ đồng (22/07)
-
Châu Bùi bị chê quá lố, hát dở kinh khủng (22/07)
-
VIDEO: Đất đá từ trên núi rơi xuống khi đoàn cán bộ đi kiểm tra sạt lở (22/07)
-
Bị chồng phát hiện 300 triệu "quỹ đen", tôi bình tĩnh xử lý khiến anh ấy phải gật đầu đồng ý (22/07)
-
Vụ vợ chồng trẻ ngủ quên, thoát nạn lật tàu trên vịnh Hạ Long: Người bán vé lên tiếng (22/07)
-
Lexus ES 350 2009 rao rẻ 'như Hyundai-Kia', người bán chia sẻ: Mua mới hơn 3 tỷ, chủ cũ 'giữ gìn chăm sóc rất kỹ' (22/07)
-
Bom tấn 5000 tỷ 'Bộ tứ siêu đẳng' của Marvel đối đầu "Thám tử lừng danh Conan" (22/07)
-
Phát hiện 1 thi thể nam giới gần hiện trường vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (22/07)
-
VIDEO: Gió lốc xô tàu chở 9 người lật chìm ở Quảng Ninh (22/07)
-
Hà Nội cảnh báo dông, mưa lớn cục bộ trong vài giờ tới (22/07)
Bài đọc nhiều




