-
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất? -
Cháy kho đông lạnh ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi -
Nguyên nhân ban đầu vụ 4 người được phát hiện cháy đen trong nhà ở Gia Lai: Có người nghĩ quẩn? -
Đề xuất bỏ xác nhận độc thân khi đăng ký hộ tịch -
Đỗ đen: "Thần dược" thanh nhiệt nhưng không phải ai cũng nên dùng -
Lời giải thích của tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng hành khách, ai là người gây hấn trước?
Tâm sự
18/11/2018 16:0332 tuổi tôi muốn có con vì việc lấy chồng không biết đến bao giờ
Tôi 32 tuổi, trải qua vài mối tình, trong đó có một người tôi yêu nhưng không thành. Ngoài người đó ra tôi thấy mình chẳng có tình cảm thực sự với ai dù quen cũng nhiều. Tôi thấy mình có nhiều cơ hội với bạn khác giới, cũng đôi lần muốn tiến xa hơn vì muốn có một gia đình, nhưng thực sự nếu là người mình không thích thì chẳng thể thoải mái cùng họ, còn cảm thấy rất phiền. Càng lớn, tôi càng lười tìm hiểu hẹn hò hơn, chắc số tôi phải cô đơn.
Gần đây, tôi nghĩ mình nên sinh con vì đã lớn tuổi, nếu cứ chờ đợi cơ hội có chồng thì không biết đến bao giờ. Tôi nói chuyện này với mẹ, mẹ không ủng hộ cũng không phản đối, chỉ nói tôi làm gì thì tùy, nếu sinh con mẹ sẽ hỗ trợ ít nhất một năm đầu về tiền bạc, chăm sóc con, rồi tôi phải tự lo. Tôi hỏi mẹ có sợ bị dị nghị không nhưng mẹ rất thoải mái, cũng không muốn tôi cố lấy người không yêu. Khi yêu thật lòng ai đó mới có thể cùng họ vượt qua khó khăn thử thách, đi được lâu dài trên quãng đường tương lai. Còn tôi, tôi đã bỏ lỡ tình yêu của mình, giờ tiến không được mà lùi cũng không xong. Nếu cứ ngồi im chẳng làm gì, tôi e đến năm 40 tuổi mình mới bắt đầu đường con cái, có khi vẫn đơn thân luôn. Vì thế, mong các bạn tư vấn cách nuôi nấng và dạy dỗ một đứa trẻ khi làm mẹ đơn thân có quá phức tạp không, sẽ gặp những hệ luỵ gì?
Tôi chỉ muốn con mình là đứa trẻ ngoan, sống có chiều sâu, hoà nhập xã hội và có ích trong tương lai. Khi nào tôi có cơ hội gặp được người mà cả hai cùng đủ yêu thương thì vẫn mơ ước có gia đình đầy đủ. Còn hiện tại, tôi chỉ muốn ẩn mình ở một thành phố nhỏ, xây dựng cuộc sống của riêng mình, có một đứa con và nuôi dạy nó thành người tử tế. Bình yên lặng lẽ là cuộc sống mà tôi mơ ước và hướng tới. Về kinh tế, tôi thu nhập 15 triệu mỗi tháng, đang bắt đầu kinh doanh hướng tới mở một cửa hàng trong năm tới. Với tôi, tất cả chỉ mới bắt đầu, rất mong nhận được sự chia sẻ của độc giả. Xin cảm ơn.
Theo Hoài (VnExpress.net)
- Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (15:14)
- Chelsea duy trì án cấm thi đấu dù Enzo Ferrnandez đã xin lỗi (15:13)
- Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân (15:08)
- HLV Popov nguy cơ bị phạt vì thái độ phản cảm với trọng tài (15:00)
- Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay (43 phút trước)
- Báo Mỹ: Iran chưa thể mở lại Eo biển Hormuz vì không gỡ được thủy lôi (46 phút trước)
- Hoàn tất cáo trạng chuyên án VN10: Truy nã kẻ chủ mưu giấu ma túy trong kem đánh răng (56 phút trước)
- Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai (57 phút trước)
- Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người (59 phút trước)
- Tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ "100% cơ thể": Nhan sắc thực gây sốc và nguyên do nam tài tử nhận con không nhận mẹ (1 giờ trước)