-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Tâm sự
01/05/2017 23:225 năm chưa cho "yêu", bạn trai tôi tìm gái cơ quan để giải quyết nhu cầu
Khi bị tôi phát hiện, anh ấy bảo chỉ là tình một đêm thoáng qua nhưng thực tế cả hai đã qua lại suốt 3 năm trời.
Tôi và bạn trai đã yêu nhau 5 năm và giờ đây cả hai chúng tôi đều đã ngấp nghé ngưỡng cửa 30 tuổi. Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi có một mối tình thật đẹp, nhưng sau đó tôi phát hiện ra anh ấy có qua lại với một cô gái quen biết qua công việc.
Mối quan hệ ngoài luồng này đã kết thúc nửa năm trước và anh ấy thề với tôi rằng chỉ là một phút giây nông nổi. Nhưng một vài tuần trước, tôi gặp một người bạn của anh ấy trong quán cà phê. Sau một vài phút nói chuyện, cô ấy nói rằng bạn trai tôi đã qua lại với cô gái kia trong 3 năm, tuy nhiên chỉ là dạng kiểu chơi bời qua đêm.
Khi tôi gặp bạn trai để hỏi thì anh ấy thừa nhận, nhưng sau đó đã cố gắng đổ lỗi cho tôi vì luôn từ chối "âu yếm". Thế nhưng anh ấy khẳng định vẫn yêu và muốn kết hôn với tôi. Anh ấy cũng đối xử với tôi và gia đình rất tốt. Tuần trước, nhà anh ấy vừa qua đặt vấn đề kết hôn vào cuối năm nay.
Vấn đề khác là anh ấy vẫn gặp cô gái kia vì công việc. Mặc dù không làm việc cùng phòng nhưng vẫn đụng mặt nhau trong các cuộc họp. Tôi thực sự khó chịu nhưng anh ấy nói đó là một phần công việc và anh ấy không có sự lựa chọn.
Tôi đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng điều này hoàn toàn không dễ dàng. Tôi phải làm sao bây giờ?
![]() |
Đáp:
Cô gái này vẫn còn ở bên cạnh và bạn trai không trung thực với bạn. Đó là điều không tốt. Tôi e rằng bạn phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Anh ấy rất may mắn vì bạn vẫn còn muốn tháo gỡ và tiếp tục. Anh ấy, nếu còn muốn tiến xa, sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể lấy lại lòng tin của bạn.
Nếu cả hai đồng ý tiếp tục thì cần phải làm rõ tất cả những câu hỏi chưa được giải đáp. Và điều quan trọng là bạn trai cần xử lý tốt mối quan hệ này. Tìm một công việc mới hoặc chuyển vị trí có thể không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng điều quan trọng là anh ấy phải chứng minh cho bạn thấy mình nghiêm túc về chuyện hôn nhân này. Khi đó, bạn mới nên tiếp tục.
Bạn cũng nên suy nghĩ lại về lí do anh ấy quan hệ với người khác. Thực sự, cả hai cần mở lòng với nhau. Sau khi kết hôn, lệch pha trong phòng the luôn là một trong những nguyên nhân chính khiến vợ chồng rạn nứt.
Theo Ngọc Trâm (Khampha.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (48 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




