-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Tâm sự
13/08/2018 20:426 năm từ khi ly hôn tôi không có cảm xúc với người khác giới
Tôi là nữ, 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, trình độ tiến sĩ, công tác tại một cơ quan của bộ, tính cách hiền lành, nghiêm túc, ly hôn được 6 năm, đang sống cùng con gái 8 tuổi. Tôi ly hôn do chồng ngoại tình, anh bạo hành cả tinh thần và thể chất tôi khi liên tục có bạn gái, thậm chí nhiều cô còn nhắn tin xúc phạm tôi nặng nề. Sau ly hôn, ông bà vẫn quan tâm đến cháu gái, tôi cũng giữ được mối quan hệ tốt với gia đình chồng cũ, có thể cùng đi ăn, đi chơi, tâm sự với vợ mới của chồng cũ nhiều chuyện. Hiện tại, nhìn chung công việc và cuộc sống của tôi tương đối ổn định, kinh tế tạm ổn, đã có căn hộ chung cư, xe ô tô nhỏ. Tôi cảm thấy yêu đời, sống tích cực, tâm trí bình yên.
Tuy nhiên có hai vấn đề tôi đang cảm thấy khó giải quyết. Thứ nhất là trong thời gian 6 năm qua, tôi không phát sinh cảm xúc với người khác giới, không có nhu cầu giới tính. Thứ hai, bố mẹ tôi liên tục nhắc nhở, thậm chí quát mắng, giận dỗi vì con gái chưa lập gia đình lần nữa. Mặc dù có nhiều người đặt vấn đề tìm hiểu để xây dựng mối quan hệ nghiêm túc, tôi cũng nhận thấy có người tương đối phù hợp nhưng không thể phát sinh tình cảm, tình yêu. Tôi luôn cho rằng hôn nhân trước hết cần dựa trên nền tảng tình yêu rồi mới đến vấn đề khác, nếu chỉ kết hôn cho xong hoặc cho bố mẹ thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Tất nhiên ở độ tuổi và hoàn cảnh của tôi thì không kỳ vọng một tình yêu sôi nổi như tuổi trẻ. Tuy đã trao đổi thẳng thắn với bố mẹ như vậy nhưng ông bà liên tục gây áp lực khiến tôi mệt mỏi, thậm chí Tết về còn đuổi tôi ra khỏi nhà vì không dẫn bạn trai nào về.
Mong mọi người tư vấn giúp để tôi định hướng được cuộc sống phù hợp và tốt đẹp hơn. Tôi sẽ tiếp tục sống như vậy nuôi con hay lấy một người phù hợp rồi tình yêu sẽ đến sau hôn nhân? Hay tôi tiếp tục chờ đợi trong khi bản thân không có nhu cầu nam nữ, mà càng trải nghiệm thì yêu cầu về người bạn đời càng cao hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Theo Kim (VnExpress.net)
- Ca sĩ Siu Black nguy kịch (18:05)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc (18:03)
- Điều tra vụ sập tường rào Đắk Lắk khiến 5 người thương vong nghiêm trọng (19 phút trước)
- Ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự (29 phút trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời (39 phút trước)
- Nam sinh lớp 9 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Hà Nội: Nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Ông Đinh La Thăng đang chấp hành án tù, "không còn tài sản nào khác" để thi hành 825 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều (1 giờ trước)
- Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với Campuchia (1 giờ trước)
- Mẹ Tạ Đình Phong khen Trương Bá Chi là người mẹ hoàn hảo trong mắt công chúng (1 giờ trước)