-
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương -
Xôn xao clip ô tô "thông chốt" CSGT, màn rượt đuổi gay cấn như phim -
Kinh hoàng ô tô bán tải kéo lê xe máy gần 1km, người đàn ông tử vong -
Mùng 4 Tết Bính Ngọ: 4 con giáp "hứng lộc trời cho", mở hàng như ý, tiền vào như nước! -
Loạt màu hấp dẫn của dòng Macbook giá rẻ 15 triệu của Apple lộ diện, hứa hẹn cháy hàng -
Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 39 triệu đồng: Thiết kế chất hơn cả Honda SH Mode -
Vỡ mộng "bỏ phố về quê": Khi tự do tài chính biến thành khoản nợ 800 triệu đồng -
Biến căng phòng vé Tết 2026: Khán giả "cầu cứu" cho phim của Trường Giang vì suất chiếu quá "nghèo nàn" -
Lời khai vợ chồng tài xế đỗ xe chắn đầu, đuôi trong ngõ ở Hà Tĩnh, thực hư chuyện là phóng viên -
Ông Trump ra "tối hậu thư" 15 ngày cho Iran
Tâm sự
26/12/2018 16:36Ai mà ngờ có một ngày tôi lại bị bạn thân 9 năm 'chơi đẹp' khiến tôi mất trắng cả tình lẫn tiền thế này
Tôi và Nhi chơi thân với nhau từ hồi học cấp 3, cả hai đứa đi đâu làm gì cũng có nhau khiến cả lớp gọi chúng tôi là "cặp bài trùng". Chúng tôi có nhiều điểm chung, từ sở thích, đến gu ăn mặc rồi cả tiêu chuẩn bạn trai nữa. Về sau, khi lên đại học, chúng tôi học khác trường nhưng do nhà gần nhau nên vẫn tiếp tục liên lạc và đi chơi với nhau.
Hầu như có chuyện gì tôi cũng đều kể cho Nhi nghe, từ chuyện đang thích một cậu bạn cùng khoa cho đến chuyện thất tình, bị lừa dối hay là những chuyện thầm kín như trinh tiết. Tôi chẳng ngại ngần gì khi nói cho Nhi nghe những chuyện đó và Nhi cũng vậy. Chúng tôi thân thiết như hai chị em, luôn bênh vực nhau và quan tâm giúp đỡ nhau.
Tuy chúng tôi có nhiều điểm giống nhau nhưng tôi và Nhi lại khác nhau hoàn toàn ở tính cách. Nhi là một cô gái dễ thương, lanh lợi, hòa đồng và thông minh, nên có rất nhiều cậu trai theo đuổi và tán tỉnh. Tôi là người khép kín, ít khi chủ động giao tiếp với người khác, cũng ít bạn bè. Chính vì vậy, những ngày lễ tết hội hè, tôi thường ru rú trong nhà còn Nhi thì luôn tung tẩy đi cùng bạn trai. Có nhiều lần Nhi cũng bảo tôi đi cùng nhưng vì không muốn làm kì đà cản mũi nên tôi từ chối.

Số Nhi đào hoa, nhiều người yêu thích, thế nhưng, chuyện tình cảm của Nhi lại vô cùng lận đận. Yêu được ai thì cũng chỉ vài ba tháng thì lại chia tay, lý do thì nhiều nhưng đa phần đều là vì Nhi cảm thấy không thích nữa nên bỏ. Sau nhiều cuộc vui không thành, Nhi đâm ra chán yêu, không thiết đàn ông nữa mà chỉ tập trung vào sự nghiệp.
Cách đây gần 1 năm, Nhi có mượn tôi một số tiền lớn để đầu tư làm ăn. Vì chỗ bạn bè thân thiết nên tôi đưa luôn Nhi mà không nghĩ ngợi gì, lại còn nói với Nhi rằng khi nào có tiền thì trả cũng được, vì tôi cũng chưa cần ngay. Khoản tiền đó là khoản tiền tôi tích góp trong nhiều năm đi làm, dự định để đó phòng những lúc cần đến.
Nhi cảm ơn tôi rối rít, rồi Nhi bảo để trả ơn, cô sẽ giới thiệu cho tôi một anh chàng vô cùng xuất sắc. Anh là đồng nghiệp ở công ty cũ của Nhi. Anh cao ráo, có nét mặt vui vẻ, hài hước, cách nói chuyện thông minh dí dỏm nên ngay khi tiếp xúc tôi đã cảm mến anh luôn. Nhi ở giữa luôn cố gắng kết nối chúng tôi lại, rồi gợi mở ra những câu chuyện để tôi và anh có thể nói chuyện với nhau. Khoảng 2 tháng sau thì tôi và anh yêu nhau, tôi thầm cảm ơn Nhi về điều này.
Anh là một người hiền lành, dễ thương lại biết cách quan tâm chăm sóc bạn gái một cách tinh tế. Đây chính xác là mẫu người đàn ông mà tôi mơ ước trên đời này. Tôi kể về anh cho Nhi nghe rất nhiều, từ hoàn cảnh gia đình anh, đến tính cách, đến những lần hẹn hò của chúng tôi và cả cách anh quan tâm và thương yêu tôi như thế nào. Nhi cười và chúc mừng nhưng tôi thấy thoáng qua trong mắt bạn có một ánh nhìn hơi buồn bã.

Trong một lần khi đang ngồi uống nước với bạn trên vỉa hè, bạn tôi bỗng quay ra chỉ tay vào một cặp đôi phía bên kia đường và nói trông giống người yêu tôi và Nhi. Vì chỉ kịp nhìn lướt qua nên tôi cũng không chắc lắm, vả lại, tôi nghĩ rằng người yêu tôi và Nhi đi cùng nhau thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Thế nhưng, sau ngày hôm đó tôi thấy thái độ của người yêu tôi có chút khác lạ. Anh tránh nhìn vào mắt tôi mỗi khi tôi nói đến Nhi, ngược lại, anh cũng không nói gì về Nhi như bình thường nữa. Linh tính trong tôi mách bảo có điều gì đó đã xảy ra nhưng rồi tôi cũng không nghĩ nhiều đến nó lắm. Tôi không nói thêm gì về Nhi và chuyển sang chủ đề khác.
Trong một lần tình cờ khác, tôi bắt gặp Nhi đang cùng đi với người yêu tôi đi ra từ trong một phòng khám phụ khoa, anh vòng qua eo ôm lấy Nhi và bất chợt anh hôn lên tóc Nhi khiến tôi phát hoảng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, tôi chạy ngay đến nhìn thẳng vào hai người này. Ngạc nhiên hơn nữa, khi họ thấy tôi thì họ tỏ ra vô cùng bình thản, dù có thoáng giật mình đôi chút.
Lúc này, Nhi mới nói với tôi thế này: "Tao biết là sớm muộn gì rồi mày cũng sẽ biết. Tao với anh Thanh vừa bàn với nhau là sẽ kể hết mọi chuyện cho mày nghe thì may quá, mày xuất hiện luôn đây rồi. Thực ra trước kia anh Thanh có thích tao, nhưng vì tao bận công việc và không muốn yêu đương gì nữa nên đã từ chối rồi giới thiệu cho mày, dù lúc đó tao cũng có cảm tình một chút với anh. Ai ngờ mày với anh Thanh đến với nhau nhanh quá, những gì mày kể về anh Thanh khiến tao buồn và hối hận vì đã để lỡ một người tốt đến như thế. Tao đã định chúc phúc cho mày và anh Thanh rồi và không nghĩ gì đến chuyện ấy nữa. Nhưng một hôm tao say quá và không biết phải gọi ai để trở về nhà, tao liền nhấc máy lên và vô thức gọi cho anh Thanh. Đêm hôm đó chúng tao đã ngủ với nhau và bây giờ thì mày biết đấy, tao đã có bầu rồi. Tao xin lỗi, tao không muốn mày buồn nhưng chuyện đã xảy ra mất rồi."
Từng câu từng chữ Nhi nói như găm thẳng vào tim tôi. Tôi chẳng biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì lúc đó. Tôi nửa muốn lao vào đánh Nhi nửa muốn đi khỏi đây để không phải tiếp tục nghe những chuyện vô lý này. Ai mà ngờ đứa bạn thân 9 năm trời lại chơi tôi một vố đẹp đến như vậy cơ chứ? Tôi cứ nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tan vỡ được, và cũng chẳng có thứ gì trên đời này phá hủy được tình bạn của chúng tôi chứ? Nhưng không, mọi chuyện đã khác rồi Nhi ạ, tao không thể tiếp tục làm bạn với mày được nữa. Tao không bao giờ có thể tha thứ cho mày và anh Thanh được. Cho dù tao đã cố gắng coi mày và anh Thanh đã biến mất trong cuộc đời tao nhưng tao vẫn không thể ngừng đau khổ.
Vì chẳng muốn gặp lại những con người đê hèn ấy nữa, tôi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với họ. Số tiền Nhi vay của tôi hồi lâu tôi cũng chẳng muốn đòi đến nữa, coi như đó là "phí" cho việc ngu dốt và tin tưởng người khác không điều kiện. Vậy là cuối cùng, cô bạn thân 9 năm của tôi đã đem cả tiền cả tình của tôi đi mất, và để lại cho tôi một cái hố sâu đến mức không thấy đáy ở trong tim.
Theo Bảo Bối (Helino)
- Thái độ khó tin của kẻ sát nhân vén mùng đâm chết cha vợ ở Tây Ninh, hé lộ lời khai gây chú ý (20/02/26 23:00)
- Nam tài xế ô tô kéo tay cán bộ CSGT, nhấn ga bỏ chạy ở Tuyên Quang: Tình hình sức khỏe cán bộ CSGT (20/02/26 22:40)
- Ôtô chở ba người lao xuống vực sâu (20/02/26 22:20)
- Nhóm thanh niên đánh "hội đồng" một công an viên ở Hải Phòng: Nguyên nhân hành hung gây phẫn nộ (20/02/26 22:00)
- Vụ lật thuyền khiến 4 người tử vong: Người thân hé lộ chi tiết gây sợ hãi vào giây phút thuyền lật (20/02/26 21:40)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, đón thêm mưa rào, rét đậm (20/02/26 20:52)
- Đột quỵ, ung thư thường phải "bó tay" trước loại đồ uống rất rẻ cực kỳ dễ tìm ở Việt Nam (20/02/26 20:43)
- Công an vào cuộc vụ một người đàn ông ở Nghệ An cầm dao đánh đập mẹ già và chị gái nhập viện (20/02/26 20:31)
- Sập bẫy "chạy suất" nhà ở xã hội: Công an cảnh báo chiêu lừa tinh vi, tiền mất trong chớp mắt (20/02/26 20:16)
- Tin mới vụ nổ mìn mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Con dâu chủ nhà đang mang thai thoát nạn trong gang tấc (20/02/26 20:02)