Tâm sự

Ám ảnh bởi tuổi thơ bị xâm hại bởi nhiều người đàn ông

Tuy còn bé nhưng tôi biết được nhưng thế là không đúng, có kể cho mẹ. Mẹ nói lại với cha, cha nói rằng đó chỉ là do những người này yêu quý thì cưng nựng thôi.

Tuy còn bé nhưng tôi biết được nhưng thế là không đúng, có kể cho mẹ. Mẹ nói lại với cha, cha nói rằng đó chỉ là do những người này yêu quý thì cưng nựng thôi.

Những ngày qua xem một bộ phim nói về đứa bé bị xâm hại tôi lại thấy thêm ám ảnh vì chính mình có phần giống đứa bé trong câu chuyện. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, trong gia đình có hai chị em gái và tiếc thay cả tôi với chị gái đều bị xâm hại. Tôi bị xâm hại bởi nhiều người đàn ông. Nhớ ngày nhỏ, khoảng 5, 6 tuổi gì đó, mẹ tảo tần làm ăn nên hàng ngày gửi tôi cho nhà nội nhưng bên ấy có rất nhiều đàn ông (họ tập hợp để cùng làm rẫy mía). Tôi chạy chơi xung quanh rẫy, bị những người này kéo lại ôm hôn và sờ vào người. Tuy còn bé nhưng tôi biết được nhưng thế là không đúng, có kể cho mẹ. Mẹ nói lại với cha, cha nói rằng đó chỉ là do những người này yêu quý thì cưng nựng thôi. Cần nói thêm rằng mẹ tôi rất sợ cha vì những trận đòn nhừ tử của ông, giờ khi chị em tôi lớn, đã có gia đình riêng, mẹ vẫn bị cha đánh chửi nhưng phải cam chịu. Ba nói nếu bỏ đi thì người khác sẽ chê cười chị em tôi.

 
Ảnh minh họa.

Quay lại chuyện của tôi, sau những lần kể cho mẹ nhưng không đạt kết quả, tôi thường sợ và không dám chạy chơi xung quanh, chỉ ở trong nhà mà không qua nhà nội nữa. Năm 8 tuổi, tôi nhớ rõ vào lúc thi học kỳ một, anh họ liên tục sàm sỡ những lúc tôi ở nhà một mình. Tôi kể lại cho mẹ nhưng anh họ chống chế và mẹ cũng bỏ qua. Cứ như thế tôi phải liên tục chịu nỗi đau tinh thần. Chính vì những chuyện xảy ra ngày nhỏ mà lớn lên tôi sống khép mình, không dám yêu ai cũng chẳng dám mở lòng với ai. Năm cuối đại học, thông qua những chuyến tình nguyện, tôi gặp chồng bây giờ. Anh là người tốt nhưng nhiều lần tôi định nói về chuyện ngày nhỏ cho anh nghe nhưng lại sợ. Tôi không biết mình sẽ bị ám ảnh bởi những điều này đến bao giờ nhưng luôn có cảm giác sợ và đề phòng đối với những người đàn ông xung quanh, kể cả trong lúc nói chuyện hay trao đổi công việc. Kể cả chồng, đôi khi tôi có cảm giác sợ khi ở gần, một thời gian tôi thường nằm mơ về chuyện này. Tôi muốn viết lên mục Tâm sự để mọi người (nhất là những bà mẹ) hãy quan tâm đến con gái mình, tránh xảy ra việc như đã xảy ra với tôi.
Theo Liễu (VnEpress.net)