-
Bão số 4 chính thức hình thành, di chuyển chậm và liên tục đổi hướng -
Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Quốc khánh 2/9 -
Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều Mỹ ở Phú Thọ -
PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương -
Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng -
HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam viết trang sử mới tại ASEAN Cup -
Từng đưa 1 tỷ ép vợ từ bỏ con, 10 năm sau người chồng cũ quỳ gối xin cơ hội làm cha -
Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn diện rộng -
Lũ dâng cao, giao thông Thanh Hóa bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập -
Hà Nội: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo đưa vào góc khuất, tát vào mặt, sức khỏe hiện tại ra sao?
Tâm sự
26/05/2015 23:15Anh chồng "mắc bệnh"... dọa ly hôn
Em và chồng đều là những người đã ngoài 30, nhưng cuộc sống trong gia đình chẳng mấy khi êm ả bởi chồng em rất trẻ con và hay giận dỗi, mà tính em cũng không thể chiều được chồng nên nhiều lúc bố mẹ chồng em cứ bảo: “Vợ chồng mày suốt ngày cãi nhau như phường chèo ấy”. Mặc dù thường sau khi cãi nhau thì hai đứa cũng giận nhau không quá lâu nhưng lấy nhau được 5 năm mà anh đã dọa ly hôn đến cả chục lần và thậm chí đã 3 lần viết đơn ly hônnhưng chưa gửi.
Chuyện gì trong cuộc sống cũng có thể thành cao trào để hai đứa cãi cự, và tính anh thường thù lâu nhớ dai, cứ đến lúc có chuyện gì là anh lại lôi những vấn đề của tỉ năm trước để nói chuyện. Anh sẵn sàng bới móc, mắng nhiếc không thương tiếc, bố mẹ em cũng bị lôi ra để nói, rằng: “Anh không hiểu sao bố mẹ em dạy em kiểu gì để em sống như thế…”. Khi em nói rằng dù gì anh cũng không được phép xúc phạm bố mẹ em thì anh quay sang bắt lỗi lại rồi nói chia tay.
Thật ra bọn em cũng không phải là hết tình cảm với nhau, nhưng cả hai đều khắc khẩu nên không khí gia đình thường xuyên căng thẳng. Mẹ em cứ dặn em là cố gắng nhịn nhưng em không thể nhịn những câu nói hết sức vô lý, mà em đã nhịn, đã im lặng nhưng cũng chẳng xong vì anh chẳng bao giờ nhận ra mình cũng sai cả.
Công việc của anh gần đây không được tốt, công ty đang có kế hoạch giảm nhân sự và rất có thể anh sẽ nằm trong số những người hoặc bị giảm lương, hoặc phải ra đi. Vì thế nên anh thường hay cau có khó chịu. Mặc dù em biết lúc này tâm lý của anh không được vui vẻ, em đã cố gắng để giữ hòa khí gia đình nhưng anh cứ lấy cớ nọ kia để nói em và lại dọa em là ly hôn, em đồng ý ký luôn và ôm con về nhà mẹ đẻ. Vậy nhưng sau đó được hai ngày anh lại gọi điện làm ầm ĩ lên rồi uống rượu say phóng xe cả trăm km trong buổi tối để gặp em, rồi làm đủ trò bắt em về mới thôi. Em thấy thật không biết phải làm sao với chồng em nữa?
(H.H)
![]() |
| Em đã cố gắng để giữ hòa khí gia đình nhưng anh cứ lấy cớ nọ kia để nói em và lại dọa em là ly hôn (Ảnh minh họa). |
Chị Tâm An trả lời:
Em thân mến!
Qua chia sẻ của em, chị thấy phần nào cuộc sống căng thẳng của hai vợ chồng đang trải qua mỗi ngày. Tất nhiên, bên cạnh những lúc như vậy thì vợ chồng em vẫn có những giây phút nồng nàn, và điều đó khiến em dù mệt mỏi nhưng vẫn băn khoăn với cuộc hôn nhân của mình. Việc vợ chồng không hòa hợp và dẫn đến xung đột cãi cọ sau hôn nhân cũng không phải là chuyện hiếm, kể cả với các cặp đôi đã từng dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu trước khi cưới.
Trong những giai đoạn đầu của hôn nhân là thời điểm hai vợ chồng dễ xảy ra xung khắc và dễ chia tay nhất bởi lúc đó cả hai bộc lộ những cá tính quan điểm riêng của mình. Nếu trước khi yêu cả hai thường có xu hướng dễ chấp nhận và nhường nhịn nhau bao nhiêu thì ngược lại sau hôn nhân ai cũng muốn cái tôi của mình được chấp nhận trước hết. Hai vợ chồng em đang ở thế luôn đối đầu nhau, ai cũng muốn mình được công nhận là đúng và đối phương phải chấp nhận mình. Và thông thường, sau mỗi lần bất đồng thì một trong hai lại dễ nghĩ đến những hình ảnh tiêu cực trước đó và nghĩ đến chuyện ly hôn. Điều đó lý giải vì sao các em mới chỉ sống với nhau 5 năm nhưng đã nói về chuyện này nhiều lần.
Vậy với vấn đề này các em nên giải quyết thế nào? Ở đây em cho rằng chồng em có cách cư xử như trẻ con, nhưng còn em thì sao? Có khi nào chồng em cũng cảm thấy như vậy hay không? Hơn nữa, anh ấy có tính cách như vậy hay do được chiều chuộng mà thành quen? Việc tranh cãi nhau có làm cho hai vợ chồng hiểu ra được ai đúng ai sai hay không hay là làm cho mối quan hệ gia đình căng thẳng thêm? Em cũng thấy rằng cho dù giận dỗi nhau và “đe dọa” ly hôn nhưng nhìn cách hành xử của anh ấy thì thấy rằng anh ấy khó mà xa em được vì tình cảm dành cho em vẫn còn. Em chỉ xa anh ấy có hai ngày anh ấy đã không chịu được, nhưng có thể do bản tính nóng nảy và quen được người khác chấp nhận nên anh ấy mới làm như vậy. Cổ nhân có câu: Dùng nước dập lửa chứ không thể dùng lửa dập lửa, vì vậy nếu em suy nghĩ tích cực và không cố gắng tranh cãi đúng sai, nếu mỗi lần hai vợ chồng chuẩn bị khẩu chiến, em nên ra khỏi nhà, hoặc sang phòng khác rồi đợi đến lúc cả hai bình tĩnh và nói chuyện với nhau như vậy xung đột sẽ giảm đi và nếu có xuất hiện cũng không quá gay gắt như trước.
- Xác minh vụ tài xế ô tô tát người phụ nữ giữa đường (1 giờ trước)
- Đồng đội của Messi lãnh án phạt cực nặng vì vụ ẩu đả sau chung kết World Cup (1 giờ trước)
- Khởi tố, tạm giam chủ xưởng gỗ trong vụ hỏa hoạn làm 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Người đàn ông cấp cứu vì suy thận cấp, cảnh báo 1 kiểu uống nước hết sức nguy hiểm (2 giờ trước)
- Vụ nam thanh niên tử vong tại cơ sở thẩm Mỹ: Bộ Y tế yêu cầu xác minh (2 giờ trước)
- Đại tá Trương Văn Hồng được điều động, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng của Bộ Công an (2 giờ trước)
- Ngôi sao Thái Lan quyết tâm cùng đội tuyển đòi lại món nợ trước Việt Nam (3 giờ trước)
- Bão số 4 chính thức hình thành, di chuyển chậm và liên tục đổi hướng (3 giờ trước)
- Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Quốc khánh 2/9 (3 giờ trước)
- Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều Mỹ ở Phú Thọ (4 giờ trước)
