-
615 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba trong Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba"
-
CSGT đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, vừa bắt đầu đã có tài xế vi phạm "kịch khung"
-
Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 mất tích sau khi cứu bạn đuối nước
-
Hiệu trưởng bị tố sửa điểm từ yếu lên giỏi cho con cán bộ phường
-
Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt"
-
Xác minh, xử lý việc cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
-
Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Nội bị người đàn ông tát sưng má, ù tai
-
Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn
-
10 phim Hàn khiến bạn cười rớt cả hàm: Ai còn đang buồn thì phải xem ngay!
-
Hưng Yên khởi tố 2 đối tượng mua lợn bệnh, lợn chết về trà trộn với thịt lợn sạch
Tâm sự
23/04/2019 16:57Ánh mắt si mê của chồng dành cho người cũ khiến tôi bừng tỉnh
Thấm thoát, tôi cũng đã lấy chồng được hơn 5 năm. Tất cả những người quen biết tôi đều bảo số tôi may mắn mới yêu và cưới được người chồng lý tưởng như anh. Chồng tôi là người thành đạt, kiếm được nhiều tiền và rất tình cảm, coi trọng vợ con. Tôi cũng thấy có phần hãnh diện khi lấy được tấm chồng tử tế.

Trước khi yêu tôi, anh cũng từng có một mối tình khá sâu đậm với người con gái khác. Nhưng chỉ vì những bồng bột của tuổi trẻ mà hai người chia tay. Hơn một năm sau, chúng tôi mới gặp và yêu nhau.
Ngày đó, tôi cũng là cô gái xinh xắn, ưa nhìn nhưng từ sau khi cưới, rồi tôi sinh con xong thì mọi thứ đã khác. Bận rộn với con nhỏ khiến tôi trở nên xuề xòa. Áo quần mặc lúc nào cũng lôi thôi, nhiều khi vớ cái gì tôi mặc cái đó. Đầu tóc thì rối bù, chưa kể người hôi hám… Nhìn bộ dạng của tôi, đám bạn thân cũng từng cảnh báo tôi phải chấn chỉnh ngay không có ngày chồng chán. Nhưng tôi tin vào chồng mình nên cũng chẳng mấy bận tâm.
Có một vài lần, chồng nhìn tôi ái ngại, anh thậm chí còn mua tặng tôi nhiều bộ đồ, váy vóc để tôi diện dàng, thay đổi. Tuy nhiên, sẵn cái tính xuề xòa, váy áo thì điệu đà nên tôi cũng vứt xó. Tôi không nhận ra rằng, đã khá lâu rồi chồng không “động” đến mình. Mỗi đêm nằm bên nhau, anh thường quay mặt vào tường và chìm dần vào giấc ngủ. Mải bận với con, được “yên ổn”, tôi cũng không trách cứ, băn khoăn gì.
Nếu cứ như vậy, có lẽ tôi sẽ mất chồng. Thật may, cuộc gặp tình cờ với người cũ của anh đã làm tôi thức tỉnh. Hôm đó là ngày cuối tuần, tôi bảo chồng đưa mình đi siêu thị mua chút đồ cho gia đình. Trước khi đi, anh có nói tôi mặc bộ váy xinh xinh một chút, tiện rồi hai vợ chồng đi ăn tiệm luôn. Nhưng sẵn bộ đồ mặc ở nhà thoải mái trên người, tôi gạt toẹt đi: "Ôi dào mặc cái gì chẳng được, đi có một lúc, thay đồ làm gì cho rách việc". Chồng tôi thở dài một tiếng, cố đèo vợ đi trong trạng thái không lấy gì làm vui vẻ.
Giữa trung tâm siêu thị, tôi lếch thếch với đôi dép lê, bộ quần áo thùng thình lại còn vương vài vết bẩn. Chồng ngại ngần đứng một góc, bảo tôi cứ đi mua sắm một mình, còn anh đứng đợi. Tôi cũng cứ thế hồn nhiên chạy vào trong lựa đồ, nào ngờ, trước khi ra về, tôi và chồng vô tình chạm mặt người cũ của anh.

Đứng trước mặt tôi là người phụ nữ với thân hình đáng ngưỡng mộ, vòng eo con kiến, những đường cong hấp dẫn. Chị ấy mỉm cười nhẹ nhàng, tiến tới chào vợ chồng tôi. Từ gương mặt đẹp, chút son môi tô điểm đến hương thơm tỏa ra đều toát lên sự sang trọng, quyến rũ đến kì lạ.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy chồng mình ngây ra ngắm nhìn tình cũ. Anh cố gắng giấu sự bối rối nhưng tôi có thể nhận thấy nó rõ ràng. Còn chị ấy đưa mắt nhìn tôi, khẽ che miệng cười tế nhị. Tôi nhìn lại mình… Tôi xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu. Có lẽ trong đầu chị ấy đang tự hỏi vì sao anh lại lấy người như tôi làm vợ. Trước người phụ nữ từng là tình cũ của chồng, tôi thấy mình kém cỏi, làm bẽ mặt chồng.
Trên đường về hôm ấy, tôi thấy chồng im lặng không nói một lời nào. Tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ những gì… Anh rung động trước vẻ đẹp đó, anh thất vọng vì cô vợ làm xấu mặt chồng hay những xúc cảm gì khác? Tôi tự trách bản thân mình rất nhiều.

Cái ánh nhìn của anh dành cho người cũ hôm ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi sợ mất chồng, sợ mình xấu xí trong mắt anh. Đêm hôm đó, khi chồng quay lưng về phía mình để ngủ, tôi chạnh lòng bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm kết hôn, tôi mới ý thức được việc mình cần phải chăm sóc ngoại hình. Tôi tự nhủ với bản thân, từ mai, tôi nhất định sẽ thay đổi, không phải để giữ chồng mà để mình đàng hoàng, tự tin và kiêu hãnh trước cuộc đời. Cũng còn may, cuộc sống vẫn cho tôi cơ hội mà tỉnh trước khi mọi thứ quá muộn màng.
Theo Mai Trang (Dân Việt)








- Chuyện kỷ lục trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam (23:07)
- Trộm đột nhập Bảo tàng Louvre giữa ban ngày, đánh cắp trang sức "vô giá" (53 phút trước)
- Nhà Beckham bị điều tra (1 giờ trước)
- Bé trai bị đánh giữa đường ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Thợ cắt tóc 28 tuổi bất ngờ mắc HIV dù “chưa từng yêu ai”, bác sĩ cảnh báo thói quen chết người trong nhiều tiệm tóc ở Việt Nam (1 giờ trước)
- Báo Malaysia cho rằng đội nhà “cay đắng” khi cùng bảng với U22 Việt Nam ở SEA Games (1 giờ trước)
- Cảnh báo mã độc đánh cắp tài khoản ngân hàng: Tiền có thể 'bốc hơi' sau vài giây (1 giờ trước)
- Lời tiên tri về Shark Bình (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp liên quan sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo đã đồng loạt giải thể trong vài tháng (2 giờ trước)
- Bác sĩ Harvard: Nước lọc tốt nhưng biết thêm thứ này thì lợi ích tăng gấp bội! (2 giờ trước)