Em nói chuyện mấy hôm và đã đồng ý đi chơi, xem phim, thậm chí đi ngoại thành cùng anh ta. Tôi phát hiện ra trong máy em có cả ảnh anh ta đang nằm ngủ.
Em nói chuyện mấy hôm và đã đồng ý đi chơi, xem phim, thậm chí đi ngoại thành cùng anh ta. Tôi phát hiện ra trong máy em có cả ảnh anh ta đang nằm ngủ.
 

Ảnh minh họa

 
Rồi chúng tôi đến với nhau, tôi thời gian đó như một con người khác, thay đổi trong cách sống cũng như cách suy nghĩ, cảm thấy yêu đời và yêu cuộc sống hơn, sống có trách nhiệm với bản thân cũng như người mình đang quen. Sau đó chúng tôi hay đi ăn uống, nói chuyện tâm sự, đi xem phim và có một số lần đi chơi xa để cảm nhận cuộc sống. Em thua tôi 4 tuổi, đang đi học nhưng tôi yêu và xác định sẽ đi đến đám cưới nên muốn ra mắt mọi người về mối quan hệ này, còn em lại chưa sẵn sàng để mọi người biết. Tôi thấy em vẫn còn thêm nhiều sự quan tâm khác vì em rất xinh đẹp. Ngoại trừ việc đó, tất cả những thứ khác tôi đều thấy em chân thành. Em từng nói sau này muốn lấy một người có điều kiện nên tôi đang cố gắng cho sự nghiệp của mình.

Giờ chúng tôi yêu nhau đã một năm rồi. Có lẽ do yêu lâu và gắn bó nhiều nên đến giờ cảm giác được quan tâm từ tôi nhạt đi, không giống với lúc mới yêu em. Cách đây một tuần em lên Zalo làm quen với một người, tôi cũng không rõ người đó như nào, chỉ biết anh ta hơn 30 tuổi, có nghề nghiệp và là người Hà Nội, cuộc sống anh ta giống như những gì em từng mơ. Em nói chuyện mấy hôm và đã đồng ý đi chơi, xem phim, thậm chí đi ngoại thành cùng anh ta. Tôi phát hiện ra trong máy em có cả ảnh anh ta đang nằm ngủ. Tôi thật sự rất sốc, không đứng vững nữa nhưng vẫn tin em chưa đi quá giới hạn với họ.

Tối hôm đó em đến và tôi ép em phải nói ra mối quan hệ giữa hai người, em cũng thừa nhận, muốn tôi cho thời gian để tìm hiểu người đó. Tôi cảm nhận được em đã cảm nắng người kia vì những mới mẻ ban đầu họ mang lại. Giờ tôi đang rất bế tắc, không biết phải làm sao, mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
 
Theo Hiển (Ngoisao.net)