-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Tâm sự
18/05/2018 22:37Bạn gái muốn tôi ra Hà Nội ở dù tôi đang có sự nghiệp tốt ở Sài Gòn
Tôi 27 tuổi, bạn gái tôi 24 tuổi. Chúng tôi quen nhau và tìm hiểu được gần một năm, chính thức nhận lời yêu gần một tháng. Hai đứa tôi rất đẹp đôi và yêu nhau. Tôi yêu và trân trọng bạn gái, cô ấy đúng với mẫu người tôi tìm kiếm lâu nay. Hai gia đình ở gần nhau tại Hà Nội và đều ủng hộ tình yêu này.

Tôi đang công tác chính trong TPHCM, vào Nam lập nghiệp một mình đã 4-5 năm, hiện làm trưởng văn phòng đại diện một công ty nước ngoài với mức lương ổn định, khoảng trên 40 triệu/tháng. Ngoài ra, doanh nghiệp riêng đã hoạt động hơn 4 năm nay với lợi nhuận ổn định 700-800 triệu/năm (tôi mở chung với anh đồng nghiệp cũ) và một vài công việc khác. Thu nhập khá cao trong lĩnh vực mà mình rất am hiểu, thị trường toàn quốc và thời gian linh hoạt nên tôi có thể chủ động sắp xếp công việc để đi lại Hà Nội – TPHCM đều đặn tháng một 2 lần để xây dựng tình yêu.
Bạn gái tôi làm tại văn phòng của một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội, thu nhập khoảng 10 triệu/tháng. Vì sống trong môi trường gia đình đùm bọc và thân thiết (nhà có 4 chị em gái) nên cô ấy không muốn đi xa, muốn tôi về hẳn Hà Nội. Tôi am hiểu văn hóa ngoài Bắc nhưng gia đình tôi không có nền tảng mạnh, nên dù tự tin vào khả năng của bản thân, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn để xây dựng sự nghiệp ngoài này. Hơn nữa, tôi cũng rất tiếc sự nghiệp đã gây dựng suốt 4 năm trong TPHCM. Rồi nếu tôi về, liệu doanh nghiệp riêng có nghi kị, lục đục? Môi trường làm việc tại TPHCM sôi động, hào sảng, rất phù hợp với tính cách của tôi, có lẽ là cả bạn gái tôi nữa. Nhưng nếu cô ấy không chịu đi xa thì phải làm sao? Rất mong chuyên gia và độc giả tư vấn giúp vì tuổi đời tôi còn trẻ, có nhiều đắn đo, không biết làm thế nào là đúng đắn nhất.
Theo Thuận (VnExpress.net)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (39 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (47 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (48 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (55 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (57 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)