-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Tâm sự
12/05/2015 09:45Bạn gái thay lòng vì yêu trong xa cách
Em năm nay 23 tuổi. Em với người yêu quen nhau gần 2 năm . Chúng em cùng quê nhưng em hiện tại em đang làm miền nam cô ấy học ở Hà Nội . Tình yêu của chúng em gia đình hai bên đều biết và ủng hộ.
Mới đây khi cô ấy đi phượt cùng nhóm bạn ở Hà Nội. Sau chuyến đi cô ấy nói với em: chúng ta chia tay đi, em tìm được tình yêu mới, tình yêu này rất hợp với em và em thích anh ấy . Em hỏi lý do thì cô ấy bảo em và anh không hợp nhau, hơn nữa lại xa cách nhau quá.
Tại sao vậy chị? Tại sao trong 2 năm cô ấy không như vậy mà giờ cô ấy bảo thế với em? Vì cô ấy mà em đã cố gắng hết sức để giữ trọn vẹn tình yêu xa này. Tết vừa rồi em về, cô ấy cũng hứa hẹn sẽ bên em mãi, sao giờ lại phũ phàng với em vậy? Có lẽ là do xa nhau quá phải không chị?
Em phải làm gì đây khi trong em chỉ còn tuyệt vọng? Làm sao em có thể quên được hình bóng đó sau gần 2 năm yêu nhau . Tại sao người mình yêu thương nhất lại làm mình tổn thương va đau đớn như vậy? Không lẽ lời hứa của cô ấy chỉ nói miệng vậy thôi sao? Người mà 2h sáng gọi cho em để nói rằng "Em nhớ anh, em cần anh và em sẽ không xa rời anh đâu" mà giờ lại bỏ em như thế này sao?
![]() |
Cô ấy đem lòng yêu một người khác khi họ đi phượt cùng nhau (Ảnh minh họa) |
Trong em giờ đây là nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Em không biết phải làm sao để cải thiện hoàn cảnh hiện tại. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang rất đau khổ, tuyệt vọng vì người bạn gái mà em yêu thương 2 năm qua bỗng nhiên nói lời chia tay. Em không biết làm sao để níu kéo cô ấy và thoát khỏi nỗi buồn này.
Chị có thể cảm nhận được sự hoang mang và chán nản của em khi tình yêu này tan vỡ. Tuy nhiên, có những điều em cần nhìn thẳng vào thực tế bởi vì dù muốn hay không cũng không thể nào thay đổi được nữa.
Em cần phải hiểu rằng một tình yêu kéo dài 2 năm, thậm chí là 20 năm đi chăng nữa cũng vẫn có thể một ngày nào đó không còn yêu nhau. Tình yêu không phải là thứ bất biến, nó là cảm xúc trong tim mỗi người và vì thế nó hoàn toàn có thể bị thay đổi. Nhất là khi em và bạn gái ở xa nhau, xa mặt cách lòng, việc nảy sinh tình cảm mới là điều khó tránh khỏi.
Có thể khi ở xa nhau, cô ấy cô đơn và lại gặp được những người mới, có nhiều mối quan hệ khác… Cô ấy thấy điều đó phù hợp với mình hơn và không muốn tiếp tục yêu em nữa. Đó cũng là điều mà nhiều cặp đôi yêu xa gặp phải. Họ không thể giữ được lời hứa trong hoàn cảnh xa xôi, nhiều tủi hờn.
Em cũng không nên trách cô ấy. Cô ấy cũng có những cái khó của riêng mình. Yêu mà không đến được với nhau, hãy coi đó như duyên phận. Nếu muốn, em hãy gặp cô ấy, nói chuyện rõ ràng với cô ấy một lần, biết đâu cô ấy suy nghĩ lại. Còn nếu như cô ấy vẫn kiên quyết như thế thì em nên tôn trọng và chúc phúc cho cô ấy.
Hiện tại em buồn, không thể vội vã quên ngay nỗi buồn được tuy nhiên làm cho mình bận rộn là cách để nguôi ngoai nhanh nhất. Rồi đây thời gian sẽ giúp em. Hơn nữa, cuộc sống sẽ mang tới cho em nhiều cơ hội khác và biết đâu chừng em sẽ tìm được người thực sự yêu em, thuộc về em.








- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (20 phút trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (25 phút trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (43 phút trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (46 phút trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (49 phút trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (1 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (2 giờ trước)
- Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ (2 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80 (2 giờ trước)




