Tôi hay đưa em đi du lịch, đi chơi, quan tâm em nhiều hơn. Thế mà vừa rồi, tôi nhìn được tin nhắn của hai người đàn ông gửi em (điện thoại tôi mua, tiền hàng tháng tôi nạp) rất tình cảm.
Tôi quen em khi còn là sinh viên năm thứ nhất, hồi đó em là học sinh cấp 3 (tôi là sinh viên năm đầu ở trường đại học có tiếng tại Hà Nội), chúng tôi quen nhau qua người bạn giới thiệu. Tình yêu của chúng tôi diễn ra rất êm đềm và không có nhiều sóng gió, tôi xuất thân trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó vì bố mẹ phải nuôi ba chị em học đại học một lúc. Em thực sự là một người bạn gái tốt, không đòi hỏi gì, cả 2 đi ăn nhiều khi em còn trả tiền. Tôi cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và mua cho em những món quà vào các dịp lễ (tôi nghèo nhưng chưa có ngày lễ nào không có).
Ảnh minh họa |
Qua vài cuộc nói chuyện, cuối cùng em lại quay về bên tôi, chúng tôi hạnh phúc hơn. Tôi đưa em đi du lịch, đi chơi, quan tâm em nhiều hơn. Vừa rồi, tôi nhìn được tin nhắn của em (điện thoại tôi mua, tiền hàng tháng tôi nạp) có hai người nhắn tin "Em là quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh không thể sống thiếu em", người này làm cùng công ty. Còn một người học cùng trung tâm tiếng Anh liên tục nhắn tin gọi em yêu, tin nhắn đến đâu xóa đến đó. Tôi luôn một lòng yêu và quan tâm em. Về sự nghiệp thì sau 2 năm tôi đang được thử thách làm trưởng nhóm tín dụng tại một ngân hàng, luôn cố gắng vì em nhưng em lại không một lòng với tôi. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời chia sẻ.
Theo Hùng (Ngoisao.net)