-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Tâm sự
23/02/2018 09:21Bạn trai cầu hôn kèm bản cam kết khiến tôi bất an

Tôi 27 tuổi, bạn trai 32 tuổi, tôi người Bắc, anh người Nam, anh mất bố mẹ từ khi lên 16. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì anh chuyển ra Bắc sống và làm việc để được gần tôi. Tình cảm của cả hai rất tốt, anh là mẫu người đàn ông thành đạt, chín chắn, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Anh đã về ra mắt gia đình tôi, bố mẹ tôi rất quý anh. Anh nghiêm túc khi làm việc, hài hước khi đùa giỡn và khi cần cũng rất tình cảm. Nói chung trong mắt tôi anh là mẫu người hoàn hảo. Từ khi yêu nhau chúng tôi ít khi xích mích, nếu có cũng là anh chủ động làm lành với tôi trước. Tôi chưa từng thấy anh nổi giận với bất cứ ai bao giờ, rất biết kiềm chế các cảm xúc tiêu cực.
Gần đây chúng tôi tính tới chuyện kết hôn, đề cập tới vấn đề này thì gia đình tôi muốn anh về sống cùng (nhà có bố mẹ và em trai tôi đang học đại học), gia đình tôi có sẵn nhà ở Hà Nội. Anh không đồng ý và bảo “Xa nhau còn giữ được tiếng thơm chứ về chung nhà thì thơm cũng thành thối”. Bố mẹ tôi có vẻ rất không thích dù anh đã có nhà ở Hà Nội và cả TP HCM, cũng như căn nhà khác ở tỉnh của bố mẹ anh. Tôi bối rối, không biết phải xử trí sao với bố mẹ mình. Vấn đề là bố mẹ tôi quý anh nên mới muốn về chung nhà cho vui chứ cũng không hẳn là bắt rể đâu. Về mặt này bố mẹ tôi rất cứng nhắc, đã thích gì là phải làm cho bằng được.
Việc thứ 2 là đêm giao thừa, anh cầu hôn tôi. Khi anh quỳ xuống đưa nhẫn tôi đã định gật đầu nhưng anh bảo khoan, rồi rút ra một tờ giấy cam kết và bảo tôi hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nhận lời, thời hạn anh ấy cho tôi là tới mồng 10 Tết. Đại ý trong đó là tài sản của anh (ngoại trừ căn nhà của bố mẹ anh) sẽ chuyển hết sang tên tôi, sau khi kết hôn tôi phải nghỉ việc để dành toàn thời gian chăm sóc con cái, nếu có ly hôn thì tài sản chia theo tỷ lệ tôi 80 còn anh 20. Nếu anh phát hiện tôi ngoại tình hoặc ngược lại thì người đó sẽ phải ra đi không xu dính túi và mất quyền nuôi con. Từ hôm ấy đến mồng 10 Tết anh sẽ đi công tác, ngày anh về tôi ra đón anh ở sân bay sẽ phải trả lời có đồng ý không.
Đọc lướt qua bản cam kết này thấy sao mà toàn điều khoản có lợi cho tôi nên đâm ra sợ anh đang tính sau khi kết hôn sẽ bỏ mẹ con tôi đi. Tôi hỏi anh thì anh chỉ cười, bảo tôi suy nghĩ lung tung, anh chỉ muốn tôi tập trung vào việc chăm lo cho con cái thật tốt. Còn điều khoản cuối cùng khiến tôi cảm thấy anh không tin tưởng mình hoặc đó là một kế hoạch cho anh rút lui khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi cũng hỏi anh về điều này thì anh nói rất ghét ngoại tình, nếu hết yêu thì chỉ cần nói rồi ly dị, sau đó thích làm gì cũng được, anh không bao giờ chấp nhận chuyện ngoại tình. Nghe anh giải thích về bản cam kết đó tôi thấy cũng có vẻ hợp lý nhưng càng suy nghĩ càng thấy nó bất hợp lý và có gì đó đằng sau, có điều tôi không biết nó là gì.
Tôi nói bỏ hết, chỉ giữ lại điều khoản cuối thôi, anh không đồng ý, nói những điều ấy là để tôi có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con mà không phải suy nghĩ về vấn đề tiền bạc nếu như có ly hôn. Mong các anh chị tư vấn giúp tôi hai việc trên. Chúc mọi người năm mới thành công và hạnh phúc.
Theo Thủy (VnExpress.net)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (29 phút trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (35 phút trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (44 phút trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (44 phút trước)
- Garnacho có bến đỗ mới (1 giờ trước)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (1 giờ trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




