Anh hứa làm nhiều thứ lắm nhưng toàn nói ở điện thoại thôi. Anh nói hay nên tôi tin anh lắm nhưng ở ngoài thì chả làm được như lời nói.
Anh hứa làm nhiều thứ lắm nhưng toàn nói ở điện thoại thôi. Anh nói hay nên tôi tin anh lắm nhưng ở ngoài thì chả làm được như lời nói.
 

Ảnh minh họa

 
Năm 2015 tự nhiên anh hứa mua váy cho tôi rồi mà về thì anh nói mua ở trong đó sợ em mặc không vừa. Tôi thấy cũng có lý. Khi gặp tôi anh không nhắc đến váy nữa xong tôi nũng nịu, giận anh (giận vì hứa mà không làm), thế là anh ầm ừ nói mới 28 mà, đã đến Tết đâu. Đến Tết anh cũng không mua vì ai bán chứ. Thế là tôi giận vì không giữ lời, anh lại bảo anh không biết chỗ bán. Sinh nhật anh tôi tặng cái áo xong sinh nhật tôi anh tặng cái váy, rồi đưa 500.000 đồng thích mua gì mua. Anh nói tổ chức sinh nhật cho tôi mà anh xuống nhà tôi rồi đưa tiền nói tôi đi chợ, đi đặt bánh... (cái này chắc do tôi giận hờn, nói anh không quan tâm nên anh làm cho có lệ chứ không phải tự nguyện, tôi chả vui). Tôi nói thì anh trả lời là tôi mua đi, anh không biết chỗ làm bánh.

Ba tôi bị đau nặng, anh cũng biết mà vào nhà không chào ba một tiếng, không hỏi tôi rằng ba khỏe không. Tôi nói anh tệ quá thì anh bảo ba nằm trong phòng mà. Phòng gần bếp, anh xuống bếp nói chuyện với tôi mà không vào hỏi một tiếng. Tôi bày gì anh làm vậy, như con nít, không bày thì thôi. Anh rất ít nói, thấy mẹ tôi chỉ chào thôi chứ không nói tiếng nào nữa nên mẹ không thích vì anh không hòa đồng. Tôi nhắc đi nhắc lại là vô nhà phải tập bắt chuyện mà anh ầm ừ cho qua rồi vẫn tính nào tật đó. Mình hết sức chịu đựng rồi và muốn chia tay.

Yêu 2 năm mà tôi gặp anh chỉ khoảng 10 lần. Anh thì không có ai khác thật vì gia đình anh biết tôi, Facebook cũng để hình hai đứa. Mấy bữa điện thoại gọi miễn phí được thì hai đứa tâm sự thâu đêm, anh không đi đâu hết. Anh hứa làm nhiều thứ lắm nhưng toàn nói ở điện thoại thôi. Anh nói hay nên tôi tin anh lắm nhưng ở ngoài thì chả làm được như lời nói. Mọi người cho tôi lời khuyên với.

Theo Tuyết (Ngoisao.net)