-
Hà Nội: Báo động tình trạng điều chỉnh giấy phép để "hợp thức hóa" xây dựng sai phép -
Mê mẩn vẻ đẹp trong trẻo của em gái Lâm Tây: Nàng thơ mới của làng mốt Việt. -
Vụ nam công nhân bị đâm tử vong trước cổng KCN ở Tây Ninh: Hé lộ hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn -
Liên tiếp 5 trận động đất tại khu vực miền núi Đà Nẵng và Quảng Ngãi -
Người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong khu mộ ở Đồng Tháp: Nguyên nhân khiến bé tử vong -
TP.HCM: Danh tính nữ sinh rơi từ trên cao xuống tử vong ở ký túc xá, công an thông tin nóng vụ việc? -
Nam sinh lớp 9 mắc trên đường dây điện 35 kV tử vong thương tâm -
Nữ sinh phá kỷ lục điểm số kỳ thi Đánh giá năng lực 2026 -
Hy hữu: Mua bát cháo 20.000 đồng, khách "mạnh tay" chuyển nhầm 20 triệu đồng -
Hai xe ben tông trực diện trong mỏ đá ở Ninh Bình, 2 tài xế thiệt mạng
Tâm sự
21/05/2018 15:16Bạn trai hay im lặng, trốn tránh mỗi khi cãi nhau
Tôi 26 tuổi và quen bạn trai bằng tuổi, cùng quê được 4 năm. Chúng tôi cùng làm ngành xuất nhập khẩu nhưng khác mảng và khác công ty. Anh rất yêu và thương tôi, quan tâm và chia sẻ, luôn cố gắng cho tôi bằng những người con gái khác, không muốn tôi thua thiệt. Nếu xuống nhà anh chị anh chơi, anh luôn sẵn sàng phụ tôi rửa chén, dọn dẹp. Nếu hôm đó tôi bệnh, anh sẵn sàng không cho tôi làm và tự làm hết mọi việc dù trước mặt anh chị. Anh là người hiền lành, tốt bụng và ít nói.
Tuy nhiên, tôi đang rất mệt mỏi và trăn trở một điều là 2 năm gần đây, mỗi lần chúng tôi bàn luận về bất cứ điều gì và bất đồng quan điểm thì anh ấy sẽ thấy mệt, không muốn nói chuyện, chặn điện thoại, không nhắn tin, không gặp, mặc kệ tôi lúc đó cảm thấy thế nào. Tôi nhanh giận nhưng rất dễ hòa, sau đó vài phút, nên khi anh im lặng vậy khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi sẽ tìm đủ mọi cách liên lạc, nhắn tin điện thoại, dù bị chặn, hoặc có thể tôi sẽ tới chỗ trọ anh ở để gặp mặt nói chuyện, bởi im lặng vậy tôi rất ức chế.

Anh bảo tính anh vậy, nếu nói chuyện có khi sẽ nặng lời với tôi, hoặc là sẽ không chịu nổi khi tôi khóc lóc. Tôi đồng ý lúc đó có thể vậy, nhưng nếu anh là đàn ông thì qua hôm sau phải là người nhắn tin, điện thoại, chủ động nói chuyện, phân tích cho tôi nghe chứ. Cả hai cùng chỉ ra điểm đúng sai cho nhau, chứ im lặng mãi, rồi xem như chưa từng có cuộc tranh cãi đó. Nhiều lần tôi thấy mình đang đóng vai nam, chủ động xin lỗi, làm hòa. Tôi tự ái và mệt mỏi quá, nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ im lặng và tôi rất khó chịu. Chúng tôi đã tính tới chuyện tương lai, nhưng nếu cứ vậy mãi, tôi không biết nên làm sao? Xin chuyên gia và độc giả tư vấn giúp tôi.
Theo Thúy (VnExpress.net)
- Chelsea khủng hoảng vì liên tiếp bị “lộ bài” (13:47)
- Hà Nội: Báo động tình trạng điều chỉnh giấy phép để "hợp thức hóa" xây dựng sai phép (13:45)
- Giả giao dịch vàng trên mạng xã hội, Đỗ Linh Trang lừa hơn 745 triệu đồng (13:45)
- Nữ MC Nhật Bản để mặt mộc lên sóng, thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp trong tình huống khẩn cấp (13:31)
- Đình chỉ thiếu tá CSGT liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong (1 giờ trước)
- Những loại trái cây tưởng bổ nhưng có thể không phù hợp với trẻ sơ sinh (2 giờ trước)
- Mê mẩn vẻ đẹp trong trẻo của em gái Lâm Tây: Nàng thơ mới của làng mốt Việt. (2 giờ trước)
- Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sắp sinh con thứ 2, danh tính em bé được chính chủ tự khai (2 giờ trước)
- Vụ nam công nhân bị đâm tử vong trước cổng KCN ở Tây Ninh: Hé lộ hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn (2 giờ trước)
- Hệ sinh thái "cửa hàng ma" chấn động Trung Quốc: Từ chiếc bánh sinh nhật lỗi đến án phạt kỷ lục 528 triệu USD (2 giờ trước)