Có lần mẹ anh ốm, hôm đó tôi cũng bận, lật đật chạy mua trái cây qua thăm bác, vừa bước chân đến cửa phòng khách, anh hỏi "Chân em có sạch không, mẹ anh mới lau nhà. 

Có lần mẹ anh ốm, hôm đó tôi cũng bận, lật đật chạy mua trái cây qua thăm bác, vừa bước chân đến cửa phòng khách, anh hỏi "Chân em có sạch không, mẹ anh mới lau nhà. 

ban-trai-noi-toi-phai-rua-chan-truoc-khi-buoc-vao-nha-anh

Ảnh minh họa

Gần đây, khi gia đình tôi tiếp xúc với anh nhiều hơn thì tự nhiên tôi nhận ra rằng liệu những tính cách này có thể che chở cho tôi? Chị gái và em trai đều nói tôi không hợp. Hôm vừa rồi, tôi có người dì ở dưới quê lên giỗ mẹ, ngày dì về tôi nói với anh: "Anh cho dì ít tiền uống nước được không?". Thật ra nhà tôi cũng lo chu đáo cho dì hết rồi nhưng mong bạn trai thể hiện một xíu quan tâm để dì vui, ai có hỏi cũng khen được vài câu đại loại như: "Thằng ấy tuy nó không biết cách ăn nói giao tiếp nhưng tâm tốt, cũng biết quan tâm lắm". Thế nhưng ngồi đợi mãi đến khi dì về chẳng thấy anh nói gì.

Có lần mẹ anh ốm, hôm đó tôi cũng bận, lật đật chạy mua trái cây qua thăm bác, vừa bước chân đến cửa phòng khách, anh hỏi: "Chân em có sạch không, mẹ anh mới lau nhà. Em ra đây rửa chân sạch rồi vào chứ không mẹ không vui". Nghe xong tôi bực đến nỗi muốn bỏ về, tôi nói: "Em là khách qua thăm ốm mẹ anh chứ có phải người nhà hay ôsin đâu mà hỏi chân sạch không, sạch mới được vào". Tôi vẫn biết tính bác gái rất sạch nhưng hỏi như vậy có quá đáng lắm không? Tôi thực sự hoang mang về tính cách của bạn trai, mọi người cho tôi lời khuyên nhé.

Theo Hà (Ngoisao.net)