-
Kế hoạch rút bớt 1/3 tiêm kích phục vụ NATO của Mỹ khiến châu Âu lo sốt vó -
Rộ thông tin UAE giải ngân hơn 3 tỷ USD cho Iran, hé lộ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh -
Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? -
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ
Tâm sự
10/05/2016 15:40Bí mật khủng khiếp của chồng giàu
Vì trước đây, tôi đã từng thương thầm nhớ trộm, yêu anh tha thiết. Người phụ nữ nghèo như tôi, công việc cũng lương ba cọc, ba đồng lại được một người đàn ông giàu có, thành đạt yêu, đâu phải là điều dễ dàng. Chỉ tự động viên mình, có lẽ, ngoại hình tôi khá xinh, tính cách cũng khá vui vẻ nên anh thích. Đôi khi tình yêu là tự nhiên như thế, làm gì cần nhiều lý do. Huống hồ, chính miệng anh cũng nói như vậy. Anh yêu tôi không cần lý do gì hết.
Tôi và anh cưới nhau rất nhanh, chỉ sau khi anh tỏ tình với tôi 3 tháng. Chính tôi cũng bất ngờ vì tại sao anh lại vội vàng như vậy. Nhưng mẹ tôi bảo, thôi, đằng nào cũng lấy chồng thì cứ lấy, mấy khi có được cơ hội tốt, lại là người đàn ông mình yêu. Bố mẹ anh cũng cực kì vui vẻ, đon đả, chào đón tôi. Không bao giờ các cụ hỏi đến chuyện nhà cửa, gia thế hay bất cứ thứ gì của tôi. Tôi lấy làm vui, nghĩ rằng, chính bố mẹ đã tạo cho tôi cơ hội tốt như thế, yêu quý tôi như thế thì tại sao tôi không nắm bắt lấy?
Cưới nhau, vợ chồng chúng tôi rất vui vẻ. Cuộc sống vợ chồng son 1 năm đầu với tôi quả thật tuyệt vời. Chúng tôi đi du lịch, đi chơi với bạn bè, vui vẻ biết bao nhiêu. Tôi đã nói với anh về dự định tương lai, về chuyện sau này khi chúng tôi có con, cuộc sống sẽ như thế nào. Vậy mà, anh không bao giờ nhắc tới chuyện đó. Có lần tôi hỏi, anh không thích có con à, anh cười bảo, có ai mà không thích có con đâu. Tôi lại vui vẻ, coi như không có chuyện gì xảy ra dù chưa một lần anh nhắc đến chuyện đó.
![]() |
| Tôi không biết nên làm gì trong trường hợp này? Có lẽ là phải bỏ chồng thôi, một người chồng lừa dối, lợi dụng tôi thì mãi mãi không bao giờ hạnh phúc. (ảnh minh họa) |
Một lần, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh với người bạn. Anh bảo, ‘bây giờ, tôi có vợ cũng như không vì không thể có con. Có lẽ, tôi nên để cho cô ấy đi xin con của người khác nhỉ? Chứ tao vô sinh rồi, không thể nào làm cha được. Nếu không xin con người khác thì biết làm sao? Nhưng mà, tao phải nhờ mày, tìm cho tao một người đáng tin cậy để làm thụ tinh nhân tạo với vợ tao. Nói là của tao, chứ nếu không, sau này, cô ấy biết chuyện, tao sẽ ăn nói thế nào. Tôi muốn chôn chặt bí mật này, chỉ tao và mày biết. Mày cấm hé răng nửa lời. Nếu không, tao chết cũng không tha thứ cho mày’.
Tôi chết lặng khi nghe những lời chồng nói. Người chồng giàu mà tôi sung sướng lấy, người đàn ông tôi yêu tha thiết, tưởng được hạnh phúc trọn đời lại lừa dối tôi? Hóa ra, anh đang che giấu một bí mật khủng khiếp. Anh không thể có con, cũng không có khả năng làm thụ tinh nhân tạo, anh vô sinh, và anh đang lợi dụng tôi để lừa tôi làm thụ tinh với người đàn ông khác. Và rồi, anh ung dung làm cha của con tôi và người đàn ông khác, cả đời này sẽ không cho tôi biết.
Tôi buồn, tôi sốc. Người đàn ông tôi yêu tại sao lại không có chút thành thật nào vậy? Vậy anh yêu tôi hay là anh đang lợi dụng tôi? Có lẽ, anh giàu có như vậy, anh có quyền lấy người khác nhưng anh chọn tôi vì nghĩ tôi là con ngốc, là đứa mà anh có thể lừa dối được. Bố mẹ anh cũng thế, trong câu chuyện, anh có nhắc đến bố mẹ anh. Tức là, họ cũng biết anh bị vô sinh nên cố tình che giấu và cưới tôi cho con trai họ để tôi làm vật thế thân.
Tôi thật sự choáng với sự thật về người chồng giàu. Hóa ra, đây là lí do chồng giàu lấy tôi. Vậy, tôi là gì của anh, là vợ, là người tình hay chỉ là vật thế mạng để sinh con cho anh, để anh có người gọi là bố rồi cả đời này, con tôi thật sự không biết cha của nó là ai?
Tôi không biết nên làm gì trong trường hợp này? Có lẽ là phải bỏ chồng thôi, một người chồng lừa dối, lợi dụng tôi thì mãi mãi không bao giờ hạnh phúc. Vả lại, tôi không thể làm ngơ cho anh điều khiển mình, để con tôi trở thành đứa trẻ không có bố…
Theo Bạch Dương (Khám Phá)
- Một người ở TPHCM bị tòa cấm ra ngoài ban đêm trong 3 tháng (09:35)
- Phá đường dây sản xuất "Thượng đỉnh yến Khánh Hòa" giả, thu giữ hơn 15 tấn hàng hóa (09:26)
- Đến xem World Cup, David Beckham và Tom Cruise khiến fan cuồng lột cả giày xin chữ ký (09:23)
- Dự báo vàng 6.000 USD/ounce và ẩn số khiến Phố Wall đặc biệt quan tâm (09:11)
- Trải lòng của nàng dâu nuôi 7 miệng ăn: Áp lực nhân đôi khi chị chồng "mang con bỏ chợ" ngày hè (40 phút trước)
- Kế hoạch rút bớt 1/3 tiêm kích phục vụ NATO của Mỹ khiến châu Âu lo sốt vó (42 phút trước)
- Bán chiếc Volkswagen cũ để theo đuổi giấc mơ máy tính, Steve Jobs trở thành triệu phú chỉ sau hai năm (43 phút trước)
- Cựu sao Arsenal bị Canada từ chối nhập cảnh vì nghi án hiếp dâm, lỡ trận World Cup (56 phút trước)
- Cận cảnh nhan sắc đời thường của Ninh Dương Lan Ngọc và màn tái xuất hứa hẹn làm bùng nổ màn ảnh rộng (1 giờ trước)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới, Hà Nội có nơi chạm ngưỡng 37 độ (1 giờ trước)
