-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Tâm sự
22/06/2016 21:53Bí quyết "cao tay" kéo chồng khỏi cô nhân tình nóng bỏng
Để kéo chồng về trước cô nhân tình nóng bỏng, tôi không đánh ghen mà tìm cách “lẳng lơ” với chính chồng mình.
Tôi có một cuộc hôn nhân đến nay đã gần 15 năm. Cuộc sống vợ chồng vẫn hòa thuận, chưa có một xích mích gì ngoài chuyện chồng tôi từng ngoại tình với cô thư kí trẻ đẹp, nóng bỏng hồi tôi sinh nhóc thứ hai cho anh.
Tôi người phụ nữ chỉ ở nhà, lo chuyện nhà cửa, bếp núc, con cái đã hết ngày, bận tối mắt tối mũi có khi còn không xong. Những ngày đầu chồng luôn chia sẻ với tôi mọi thứ nhưng lâu dần anh không còn làm điều đó nữa.
Tôi từng thắc mắc rất nhiều lý do anh như vậy, nhưng có một điều tôi nên nhận thấy ngay khi ấy, đó là tôi chẳng còn xinh đẹp, mặn mà, sinh con xong tôi mang cái bộ dạng bà vợ nái sề đúng nghĩa với một nách 2 con nhỏ và chăm thứ trong nhà phải dọn dẹp, chăm lo.
Không có thời gian quan tâm chồng, bỏ bê anh. Đấy không phải tôi không yêu chồng, mà sinh con xong, chồng tôi sẽ cảm thấy tôi dành hết thời gian cho con, không còn thời gian cho anh, chính xác mà nói là cảm giác bị cho ra rìa thật sự mà nói không có vui vẻ tẹo nào.
![]() |
Để kéo chồng về trước cô nhân tình nóng bỏng, tôi không đánh ghen mà tìm cách “lẳng lơ” với chính chồng mình. (ảnh minh họa) |
Anh ngoại tình, tôi đau đớn. Để mà nói thì tôi uất hận lắm, căm hận người chồng phản bội, nhưng tôi cũng không thể trách anh được khi chính bản thân tôi đã đẩy anh vào con đường tội lỗi. Tôi nhận biết được cái sai của bản thân. Tôi tự mình thay đổi, tự mình tạo cho mình sức sống. Nhìn hai con nhỏ, tôi biết tôi cần phải đưa được bố của chúng trở về đúng nghĩa.
Chỉ sau 3 tháng, tôi tập luyện đầy đủ, gửi con cho cô giúp việc chăm và dọn dẹp nhà. Tôi vẫn tự tay nấu những bữa cơm chờ chồng về. Mỗi ngày nhìn ngắm mình trong gương, tôi cũng tự nhận thấy sự thay đổi ấy. Tôi xinh đẹp hơn, dáng dấp được lấy lại và mặc đẹp hơn.
Để kéo chồng về trước cô nhân tình nóng bỏng, tôi không đánh ghen mà tìm cách “lẳng lơ” với chính chồng mình. Nói đến đây, mọi người đừng nghĩ tôi là người phụ nữ không đoan trang. Tôi vẫn đoan trang theo cách của mình. Bởi tôi đâu có lên giường linh tinh, tôi cũng chẳng lẳng lơ với người đàn ông nào ngoài xã hội. Người tôi lẳng lơ là chồng tôi cơ mà, người phụ nữ khác còn có quyền lẳng lơ để cướp chồng khỏi tay tôi thì sao tôi có thể không cho mình cái quyền được lẳng lơ để kéo chồng trở về.
Tôi có những đòi hỏi về nhu cầu “chuyện ấy”, là phụ nữ hay đàn ông thì cũng chỉ là những con người bình thường, cả chúng ta đâu phải là thánh nhân để có thể không ham hố cái đời sống nhục dục tầm thường. Chồng tôi cũng vậy, anh cũng có những tham vọng về tình dục, mà tình dục với bà vợ hai con bụng cả một rổ mỡ thì nào có người đàn ông nào muốn. Chưa kể, khi đấy anh lại ở cái tuổi đẹp, trẻ, khỏe và công việc khiến khối cô nàng muốn nhòm ngó, tranh giành cái hạnh phúc ấy từ tay tôi.
Đêm đến, tôi gửi con cho bên nhà ngoại, trang hoàng phòng ngủ, ăn mặc đủ sức lẳng lơ, hớp hồn chồng. Tôi chọn đúng ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới của cả hai để bày tiệc và kéo chồng về. Nhìn được cơ thể người vợ bao lâu không ôm ấp đẹp đến lạ thường, nhìn thấy đôi mắt tình tứ ấy đưa tình cả cái cử chỉ lả lướt không thôi, làm sao có thể không khiến chồng xao xuyến cho được. Rồi chúng tôi hòa vào nhau như đêm tân hôn đầu tiên mặn nồng. Vợ chồng ôm nhau ngủ đến sáng, tỉnh dậy làm sao chồng nỡ rời bỏ một gia đình như thế để bên cô bồ của mình.
Kể từ hôm đó, hôm nào tôi cũng bày cách đưa chồng về nhà đúng giờ, khiến anh thăng hoa khi học hỏi những kinh nghiệm chăn gối hưu ích. Rồi chồng sẽ lại “nghiện” bạn, một người phụ nữ lẳng lơ, xinh đẹp đang ở nhà đợi mình. Một thời gian sau, tôi cũng không biết chồng cắt đứt với cô thư kí từ khi nào nữa. Đàn ông rất thông mình, họ ngoại tình nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ vợ. Chỉ có điều, cái hành động khi chồng ngoại tình lại khiến phụ nữ tổn thương.
Để tránh tổn thương cho mình, làm phụ nữ hãy biết cách “lẳng lơ” với chính chồng mình để có một gia đình ngoài hòa thuận, êm ấm còn hạnh phúc thăng hoa bởi những cũng bậc cảm xúc từ sự đồng điệu về thể xác và tâm hồn của cả hai.
Theo Song Ngư (Khám Phá)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (56 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (57 phút trước)




