Tâm sự
06/02/2018 10:34Bố mẹ nói bạn trai tôi phải có nhà riêng mới cho cưới
Tôi 30 tuổi, anh 32 tuổi, chúng tôi quen biết nhau được 2 năm, nhà hai đứa cách khoảng 200 km. Nhà tôi có điều kiện tốt, bố mẹ đều làm nhà nước. Nhà anh nghèo, bố mẹ làm nông. Anh chỉ làm nhân viên giao hàng, lương tầm 8 triệu đồng/tháng. Yêu nhau thời gian đủ để tiến xa hơn nên tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình. Ba mẹ tôi biết hoàn cảnh của anh liền nói khi nào có nhà riêng mới cho cưới. Bố mẹ nói thế vì biết anh khó anh làm được, ý bố mẹ muốn tôi chia tay anh. Bố mẹ sợ tôi lấy chồng xa, nhà anh lại không có điều kiện, sợ mai sau sẽ rất khổ.

Trong thời gian còn yêu nhau, tôi nhiều lần nói chia tay nhưng anh dọa sẽ tự tử vì thế tôi lại thôi. Nghe bố mẹ nói những thiệt hơn, những khó khăn và trở ngại nếu lấy anh, tôi lại lăn tăn. Tôi quyết định chấm dứt với anh. Lần này tôi dứt khoát lắm dù lòng lúc nào cũng lo sợ anh sẽ tự tử. Nếu chẳng may anh có vấn đề gì tôi sẽ phải làm sao đây? Mong được mọi người tư vấn giúp.
Theo Huyền (Ngoisao.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Tử vi Chủ nhật ngày 20/7/2025 của 12 con giáp: Tị khó tính, Thìn như ý (20/07)
-
Vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long: Xuyên đêm trục vớt tàu, tìm thấy thêm một số thi thể (20/07)
-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
Bài đọc nhiều




