Tâm sự
27/08/2019 11:23Bố mẹ quản lý tôi từng ly từng tý

Tôi là nữ, con một, năm nay 22 tuổi, đã ra trường và đi làm. Cuộc sống của tôi không hề dễ dàng khi bố mẹ bắt tôi phải làm mọi điều theo ý họ. Từ nhỏ tới lớn, việc tôi chọn trang phục, để kiểu tóc nào, chơi với ai, đi đâu đều do bố mẹ quyết.
Đến khi trở thành sinh viên, tôi cố gắng chọn trường xa nhà để không phải về quê thường xuyên. Năm đầu là sinh viên, tôi đã cố tình cắt mái tóc dài thành tóc tém, điều này khiến bố mẹ và cả dòng họ đòi từ mặt tôi. Bố mẹ còn cắt tiền chi tiêu hàng tháng và cấm tôi đi làm thêm. Sau đó, tôi phải chịu thua, nuôi lại mái tóc của mình. Đến khi có người yêu, tôi cũng chưa từng đi chơi xa với anh vì bố mẹ ngăn cấm.
Giờ đây, tôi tìm được việc làm ở quê, sống cùng bố mẹ và tự chi tiêu mọi thứ bằng tiền của mình. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn như ngày xưa, luôn áp đặt ý kiến của họ lên suy nghĩ của tôi. Nhiều lần tôi đã nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ để tôi được tự do nhưng họ không nghe, ngược lại còn đánh tôi rất nặng. Tôi rất muốn ra ở riêng nhưng nên nói với họ như thế nào đây?
Theo Hoàng Dung (Ngoisao.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Luộc trứng nhớ cho thêm thứ này, vừa ngon lại tự róc vỏ "chuẩn" nhà hàng (12/07)
-
Cháy cây xăng, lửa ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn (12/07)
-
Cướp chồng người, 3 năm sau tôi nhận nỗi đau thấu trời (12/07)
-
Bắt nghi phạm đâm 3 anh em ruột bị thương vong ở Đồng Tháp (12/07)
-
Ông Trump công bố mức thuế 30% với hàng hóa nhập từ EU và Mexico (12/07)
-
Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 CHÍNH XÁC nhất (12/07)
-
1 Em Xinh bị tố được NSX thiên vị đổi kết quả, "dọn đường" lộ liễu để debut? (12/07)
-
Dân đầu cơ "ôm" Labubu đã khóc: Từng bán được gấp đôi gấp ba giá gốc, giờ đây chỉ có thể tự trưng trong góc nhà (12/07)
-
Nữ thần Hàn Quốc nhảy "See tình", nói "đỉnh nóc kịch trần" (12/07)
-
Apple thông báo tuyển dụng kỷ lục tại Việt Nam: 62 vị trí trải dài từ Bắc vào Nam (12/07)
Bài đọc nhiều




