-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Tâm sự
04/08/2019 15:35Bồ nhí của chồng thông báo đã có thai, tôi hẹn gặp rồi khiến cô ta nghẹn họng chỉ với một bức ảnh
Trong những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, tôi luôn được bạn bè ngưỡng mộ và ghen tị. Nguyên nhân chủ yếu là vì người chồng hiền lành, yêu thương vợ con và kiếm ra tiền của tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng rất được lòng gia đình chồng. Thế nên tôi vô cùng hài lòng với mái ấm nhỏ của mình lúc đó.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cuộc sống gia đình tôi bắt đầu gặp vấn đề sau khi tôi sinh con thứ 2. Đó tiếp tục là một bé gái chứ chẳng phải con trai như chồng và gia đình chồng mong muốn. Họ thất vọng ra mặt.
Tuy nhiên tôi cũng không thể làm gì khác được bởi sức khỏe yếu, bác sĩ khuyên tôi không nên mang bầu nữa, nếu cứ cố sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra tôi cũng muốn chỉ dừng lại ở 2 con để có điều kiện chăm sóc tốt nhất nên đã quyết định thắt buồng trứng.
Và rồi khi con gái thứ 2 còn chưa tròn 1 tuổi, tôi phát hiện chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Vì ở nhà anh vẫn là một người chồng dịu dàng với vợ, một người cha chăm con chu đáo nên tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là giây phút qua đường của chồng mình mà thôi. Tôi lựa chọn cách im lặng và vờ như không biết gì.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cô bồ nhí của chồng tôi lại trơ trẽn vô cùng. Ban đầu chỉ là 1 vài dòng tin khiêu khích nhưng về sau, mỗi lần hai người họ đi ăn, đi chơi và thân mật bên nhau, cô ta đều chụp ảnh rồi gửi cho tôi. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, cô nói chuyện rõ ràng với chồng. Lúc đó, anh đã quỳ xuống khóc lóc và xin lỗi vợ:
"Anh trót dại dính vào cô ta đợt em mới sinh. Anh mong rằng em có thể cho anh một cơ hội sửa sai. Còn về cô ta anh cũng đang tìm cách rút lui từ từ, bởi cô ta đang dọa sẽ bung bét mọi chuyện. Em cho anh 1 chút thời gian để thu xếp mọi chuyện nhé?".
Tôi đã chấp nhận mọi chuyện nhưng cuộc đời quyết không để cho tôi có một gia đình yên ấm. Bởi chỉ 2 ngày sau đó, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của chồng và mẹ chồng. Anh bảo rằng đang qua lại với vài ba cô một lúc, đến khi nào có được con trai thì sẽ dừng lại, chu cấp cho người đó nuôi con, đợi lớn rồi đón về. Anh cũng khẳng định với mẹ rằng vì tôi thương 2 đứa con nên chắc chắn sẽ phải đồng ý khi mọi sự đã rồi.
Tôi nghe xong mà rụng rời tay chân. Hóa ra đằng sau những giọt nước mắt xin lỗi của chồng tôi lại là cả một âm mưu như vậy. Nhưng đúng lúc đó, cô bồ nhí trơ trẽn kia lại nhắn tin thông báo rằng đã có thai. Trước sau gì tôi cũng sẽ ly hôn nhưng vì cô ta quá bành trướng nên trước đó, tôi phải cho cô ta 1 bài học đã.
Sau vài ngày xem lén điện thoại của chồng, tôi tìm thấy 1 đoạn tin nhắn từ 1 người phụ nữ khác gửi cho anh ta. Người này cho biết mình đã mang thai con trai nên chồng tôi không ngần ngại hứa sẽ cưới cô ta làm vợ. Tôi nhanh tay chụp ảnh lại đoạn tin nhắn này rồi hẹn gặp cô bồ nhí kia.
Gặp nhân tình của chồng, tôi không khỏi tức giận nhưng trước nụ cười đắc thắng của cô ta, tôi nhẹ nhàng: "Chúc mừng em đã có tin vui. Nhưng biết sao bây giờ nhỉ? Chị cũng vừa biết được chồng chị không chỉ lén lút qua lại với 1 mình em mà còn người khác nữa. Quan trọng hơn nữa là cô ta cũng vừa thông báo rằng đã mang thai con trai với chồng chị.
Nếu con em là trai thì chắc chắn em sẽ phải cạnh tranh với cô ta còn nếu con gái thì em cũng sẽ bị bỏ rơi như chị mà thôi. Còn nếu không tin thì tin nhắn của chồng chị và cô ta đây, em cứ từ từ nghiên cứu nhé! Chúc em may mắn".
Nói xong tôi rời đi, để lại cô bồ nhí kia nghẹn họng và khóc ấm ức. Không biết chồng tôi sẽ định thế nào với cô nàng nhưng tôi đã viết xong đơn ly hôn và kí sẵn rồi. Một người đàn ông chẳng trọng tình nghĩa như anh ta không bao giờ xứng đáng với mẹ con tôi.
Theo Miss Tơ (Helino)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (54 phút trước)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (1 giờ trước)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (1 giờ trước)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (1 giờ trước)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (1 giờ trước)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (3 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (4 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (4 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (4 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (5 giờ trước)