-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Tâm sự
28/09/2018 09:13Bỏ tình yêu 5 năm chạy theo sếp mới đẹp trai, tôi khóc ngất khi biết sự thật về anh
Hiện tại, sau khi đã nhận ra hết mọi chuyện tôi chỉ còn biết ân hận trách mình không biết nhìn người. Trách bản thân vì ham vật chất mà mờ mắt. Có lẽ không có cô gái nào dại như tôi!
Chỉ cách đây 1 tháng tôi còn là một cô gái có trong tay mọi thứ, nhan sắc, công việc, tình yêu và cả 1 tương lai vui vẻ phía trước. Người yêu tôi tuy không giàu nhưng anh cũng là trưởng phòng của một chuỗi bán lẻ, thu nhập đủ cho tôi 1 tương lai ổn định.
Hơn hết anh quan tâm và yêu thương và luôn chiều chuộng tôi. Gia đình anh gia giáo, bố mẹ anh hiện đại. Dù chưa về làm dâu nhưng yêu nhau 5 năm 2 bên cũng xem như hiểu rõ về nhau. Ngày còn đi học, cứ mỗi lần về mẹ anh lại gói ghém rau cỏ trong vườn để tôi mang lên thành phố ăn cho an toàn.

Tất cả mọi chuyện sẽ luôn đẹp như thế nếu như không có sự xuất hiện của người thứ 3, chính là sếp mới của tôi. Ngày anh mới về công ty tôi giữ chức Trưởng phòng Marketing tôi cũng không để ý nhiều vì tôi thấy không liên quan tới bản thân lắm. Ngược lại, ngay hôm đầu tiên anh đã để mắt tới tôi rồi hỏi thăm thông tin của tôi từ đồng nghiệp.
Bẵng đi 1 thời gian, tôi và anh không nói chuyện gì với nhau, có gặp trong thang máy hay khi đi ăn thì chỉ chào nhau đơn giản như đồng nghiệp thông thường. Tôi phải công nhận anh đẹp trai, giỏi, là mơ ước của rất nhiều cô nàng trong công ty. Có người còn công khai quan tâm theo đuổi anh dù có vẻ như anh không để ý lắm.
Mãi tới khi công ty có chuyến công tác vào Sài Gòn, trong chuyến đi đó tôi và anh mới tiếp xúc, nói chuyện nhiều hơn. Tôi nhận ra anh hài hước và ga lăng vô cùng. Không nói nhưng bằng cảm quan của 1 người phụ nữ từng trải trong tình yêu tôi biết anh để ý mình.
Trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm này, anh gần như thay thế hẳn người yêu của tôi. Anh ân cần, chăm sóc, đưa đón, tìm hiểu chỗ ăn, chỗ chơi này kia dẫn tôi đi. Cứ như vậy tới khi chúng tôi về Hà Nội. Mặc dù biết tôi có người yêu, anh vẫn công khai tán tỉnh tôi, thậm chí cho cả công ty biết anh đã có đối tượng của mình.
Trước sự tấn công dồn dập bằng hành động lẫn lời nói, cùng vẻ ngoài và sự giàu có của anh. Tôi động lòng dù vẫn còn yêu người yêu hiện tại rất nhiều. Biết là sai nhưng càng sai tôi càng hứng thú. Từ chỗ cự tuyệt sự quan tâm tôi chuyển sang nhận lấy nó như 1 sự ngẫu nhiên nó phải thế.

Anh không tỏ tình, tôi cũng không hỏi. Chúng tôi cứ bên nhau âm thầm như vậy tới 1 ngày cách đây 1 tháng anh bất ngờ tỏ tình với tôi. Buổi tỏ tình lãng mạn, sự lãng mạn mà anh người yêu tôi thiếu hẳn. Nến, hoa, nhạc, nhà hàng… mọi thứ lung linh huyền ảo anh nói lời yêu cũng ngọt như vị bánh tráng miệng của nhà hàng này. Tôi lâng lâng không tin nổi hạnh phúc này đến với tôi và người đàn ông tài - đức trước mặt sẽ là của mình.
Anh nói anh biết tôi có người yêu nhưng anh cũng biết tôi thích anh là thật. Anh không bắt tôi phải dứt khoát với người yêu ngay nhưng anh muốn tôi hiểu tôi là tương lai lâu dài của anh. Lựa chọn còn lại là do tôi. Tôi bật khóc vì xúc động, tôi nói sẽ chia tay người yêu và sớm toàn tâm toàn ý với anh.
Sau đêm đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với người yêu hiện tại và kết thúc câu chuyện tình 5 năm trong hả hê. Khi bạn có cả 1 cái bánh to, bạn sẽ chẳng còn nghĩ tới miếng cơm đang ăn dở, hả hê cũng đúng quá nhỉ?
Những ngày đầu chính thức yêu nhau anh lặn lội đi ngược đường để tới đón tôi đi làm, khi đến giờ về kéo tôi về bằng được - vì tôi hay ở lại công ty làm nốt việc. Cuối tuần dẫn đi ăn, đi chơi, đi mua sắm. Mọi thứ kéo dài 1 tuần thì bất ngờ, anh gần như lặn mất tăm.
Sáng hôm đó anh không đến đón tôi hại tôi đến công ty muộn, gặp nhau anh cũng lờ như không quen biết. Buổi trưa tôi tính tìm anh hỏi cho ra nhẽ thì anh bảo bận không có thời gian nói chuyện với tôi. Tối hôm đó tôi gọi anh không bắt máy. Tôi cứ nghĩ tôi đã làm gì sai khiến anh giận.
2 tuần trôi qua, anh vẫn thế còn tôi như phát điên, không tài nào chú tâm vào công việc, nhiều lần bị nhắc nhở. Quyết tìm ra lý do anh lạnh nhạt, buổi tối đó tôi trực tiếp tới nhà tìm anh. Thấy tôi đứng trước cửa nhà anh không chút ngạc nhiên như thể đây là điều anh mong từ lâu lắm.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng cho tôi đáp án, 1 đáp án cả đời khó quên!

Hóa ra, tất cả chỉ là 1 màn kịch do anh vẽ ra. Hóa ra người yêu cũ của anh chính là người yêu cũ của người yêu (cũ) tôi trước kia. Còn tôi, tôi chỉ là một con cờ trong tất cả mọi chuyện này, là con tốt chết thay cho 2 người tướng tài ba trong lĩnh vực “tán gái”.
Chuyện quá khứ của người yêu cũ của tôi, tôi là người rõ nhất. Cách đây 5 năm, khi đó anh còn đang làm leader 1 team truyền thông nội bộ của công ty anh quen cô bé ấy rồi tìm cách tán tỉnh.
Anh nói, anh biết cô bé có người yêu nhưng vẫn cố tình tán tỉnh. Cũng như tôi, cô bé ấy đổ gục trước anh, chia tay người yêu để tới với anh. Thế nhưng cái gì dễ có thì dễ quên, anh đá cô ấy không thương tiếc, khiến cô ấy đau lòng mà tự tử.
Anh nói đó là quyết định khiến anh ân hận nhất tới bây giờ vì thế khi yêu tôi anh gần như làm tất cả để trả lại những sai lầm trong quá khứ/
Thế là rõ rồi, hôm đầu tiên anh đã biết tôi là ai, ngay hôm đầu anh đã có ý định “chơi” người yêu tôi khi đó 1 vố đau. Tất cả chuyện này khiến tôi tạm thời không thể tin. Tôi ra về cầu mong đây chỉ là giấc mơ, nhưng không, đó là thật.
Chưa hết, ngay trong đêm đó tôi nhận được email “đuổi việc” vì kết quả dự án không tốt do 2 tuần nay tôi xao nhãng công việc đúng lúc mọi thứ đang đi vào giai đoạn nước rút. Đây mới chính là “món quà” lớn nhất anh muốn tặng tôi. Dù không phải là người trực tiếp gây ra mọi sự khổ đau này nhưng chính sự bạc tình của tôi mà ra. Giờ tôi có hối hận cũng muộn rồi!
Theo Lê Huyền (Khampha.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





