Tâm sự

Bừng tỉnh khi nghe lời mẹ nói về vợ trước khi qua đời

Tôi sẽ mãi chìm trong vòng tội lỗi là ngoại tình nếu không nghe lời mẹ nói về vợ trước khi ra đi mãi mãi. Sau khi mẹ mất, tôi yêu thương vợ mình hơn.

Tôi sẽ mãi chìm trong vòng tội lỗi là ngoại tình nếu không nghe lời mẹ nói về vợ trước khi ra đi mãi mãi. Sau khi mẹ mất, tôi yêu thương vợ mình hơn.

Sau gần nửa năm tán tỉnh, em cũng chịu chấp nhận tình cảm của tôi. Ở gần nhau nên chúng tôi trót dại "ăn trái cấm" và rồi em mang bầu. Do quá lo lắng vì chưa chuẩn bị tinh thần lên chức bố nên tôi đã khuyên em phá thai. Nhưng lúc đó, em kiên quyết giữ lại đứa bé dù tôi có nói gì đi nữa.

Nghe lời mẹ nói về vợ, tôi đã vô cùng hối hận (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, tôi đành chiều theo mong muốn của bạn gái. Tôi và em phải bảo lưu kết quả học để nuôi con. Tôi cũng lén về quê lấy trộm sổ hộ khẩu để đăng ký kết hôn với bạn gái. Sau này, khi bố mẹ biết chuyện thì giận tôi lắm nhưng cũng không ghét cháu nội.

Từ một người vô lo vô nghĩ, tôi phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền lúc có gia đình. Khi bố tôi mất thì mẹ lên ở cùng hai đứa. Lúc đó, chúng tôi nghèo đến mức mùa đông không mua được một chiếc chăn ấm. Chúng tôi nhường chăn ấm hơn cho mẹ và con còn hai vợ chồng đắp chăn mỏng. Dù nhiều lần định mua một chiếc chăn mới nhưng chi phí sinh hoạt đã chiếm hết số tiền kiếm được. Vợ chồng tôi đành ôm nhau đắp chiếc chăn mỏng trong mùa đông giá rét. Một hôm, vợ tôi đem về một chiếc chăn ấm mới toanh. Khi hỏi thì vợ nói là lấy ra từ số tiền mà cô ấy để dành được.

Đây là một trong số muôn vàn khó khăn mà vợ chồng tôi đã từng trải qua. Thương vợ chồng tôi vất vả nên mẹ giúp đỡ rất nhiều và không bao giờ xô xát với nàng dâu. Tôi biết, mẹ còn thương nàng dâu như con ruột của bà.

Sau nhiều năm khó khăn, vợ chồng tôi đã để ra được một số vốn kha khá. Nhờ may mắn mà vợ chồng tôi "phất" lên nhanh chóng và bắt đầu có của ăn của để. Khi đó, vợ tôi cũng sinh đứa con thứ hai và ở nhà làm nội trợ. Mọi công việc kinh doanh vợ tôi giao cho chồng quản lý hết.

Từ ngày có tiền, tôi đã bị một số người bạn làm ăn lôi vào việc ăn chơi, gái gú. Tôi cặp với một em trẻ đẹp và từng lấy nhiều tiền để "bo" cho người đó. Nghĩ rằng mình đủ thông minh để qua mặt vợ nhưng tôi đã nhầm khi cô ấy đã biết được mọi chuyện. Sau khi biết chuyện chồng ngoại tình, chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn. Nhờ mẹ can ngăn nên tôi mới không "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ. Một lúc sau, mẹ tôi bỗng dưng bất tỉnh nhân sự. Hoảng quá, vợ chồng tôi "đình chiến" và đưa mẹ vào viện. Bác sĩ nói mẹ tôi bị ung thư ở giai đoạn cuối, vì giấu bệnh nên giờ sức khỏe của bà rất yếu.

Mẹ tôi và vợ rất ít khi xảy ra cãi vã (Ảnh minh họa)

Khi tỉnh dậy, mẹ tôi cầm tay hai vợ chồng mà nước mắt chảy dài. Bà nói không muốn trở thành gánh nặng cho các con nên cố gắng chịu đựng. Mẹ thẳng thắn mắng tôi vì tội phản bội vợ và kể về sự hy sinh của con dâu. Trước khi ra đi, mẹ tôi đã nói về chiếc khăn ấm áp khi lúc nghèo khó: "Để có ngày hôm nay, vợ con đã phải hy sinh rất nhiều. Con còn nhớ chiếc chăn ấm mà cái Liên (tên vợ tôi) từng mua về không? Không phải nó mua bằng tiền tiết kiệm đâu mà do bán máu mà có. Mẹ không hiểu tại sao con có thể phụ bạc một người phụ nữ tốt như nó. Mẹ không sống được bao lâu nữa nên chỉ mong hai vợ chồng hòa thuận".

Nghe đến đây cả tôi và vợ đều không kìm nén được những giọt nước mắt. Khi nghe lời mẹ nói về vợ, tôi đã vô cùng hối hận. Tôi nhận ra rằng chỉ có người đồng cam cộng khổ với mình mới yêu thương thực sự. Khi mẹ mất, tôi tự hứa sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp cho vợ mình.

Theo Thanh Tú (Ngoisao.vn/Giadinhvietnam.vn)