-
Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế Mercedes tạt đầu, hành hung người ngay giữa phố -
Petrolimex duy trì dự trữ xăng dầu vượt quy định, điều gì giúp nguồn cung không gián đoạn khi thị trường biến động -
Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực -
Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là -
Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức -
Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh -
Nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi bối rối khi nghe điều kiện chồng đưa ra -
Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc -
Ngăn chặn kịp thời thanh niên 21 tuổi có ý định nhảy cầu -
Tham ô 23,8 tỷ đồng khi sản xuất hàng chuyên dụng ngành công an
Tâm sự
05/12/2018 22:00Buổi họp lớp của chồng đã phá nát gia đình tôi
Tôi 29 tuổi, chồng hơn tôi 12 tuổi, chúng tôi có một bé gái 2 tuổi rưỡi. Ngoài những va chạm nhỏ trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày thì chúng tôi khá hòa hợp. Tôi đã mong hạnh phúc gia đình kéo dài, cho đến khi chồng trở về sau buổi họp lớp. Họp lớp chồng tôi tổ chức vào hai ngày cuối tuần tại một khách sạn. Tôi thoải mái để anh tham gia vì nghĩ anh đủ tỉnh táo giữ hạnh phúc gia đình sau một lần đổ vỡ.
Tối chủ nhật kết thúc buổi họp lớp anh về nhà với tâm trạng khá vui. Cuộc nói chuyện của tôi và anh khá rôm về việc đó. Anh kể không ăn sáng chủ nhật cùng lớp vì về nhà ở thay quần áo (nhà ở quê không có ai ở, cách nơi họp lớp của anh 17 km). Người về cùng anh là cô bạn tên Ngọc, anh từng kể là người anh giới thiệu cho anh trai nhưng không thành, anh nghĩ cô ấy thích anh.
Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi tôi bảo anh quần áo bẩn đâu để tôi mang đi giặt, anh bảo quên trên xe bạn, chỉ mang một bộ bẩn lên, một bộ bẩn nữa anh quên ở nhà. Tôi thấy hơi vô lý, không lẽ nào về nhà thay quần áo bẩn mà chỉ mang một bộ lên, để một bộ ở nhà nghĩ sẽ quay lại lấy. Tôi không nói gì, sẽ im lặng làm rõ. Tôi cầm điện thoại anh xem, kết quả tin nhắn với cô bạn tên Ngọc anh xóa hết, chỉ còn một tin: "Ngủ quên mất, giờ có về không"? Sở dĩ tôi biết anh xóa tin nhắn vì có lần tôi với anh ở cùng nhau anh từng nhắn tin với cô bạn đấy, tuy nhiên tin nhắn không có gì để tôi suy nghĩ.
Tôi đã mạo danh anh nhắn tin với cô bạn. Kết quả là anh không về qua nhà thay quần áo mà chỉ chở cô ấy về nhà. Trong đầu tôi nghĩ vì sao chồng nói dối, vì sao xóa tin nhắn?
Tôi tiếp tục giả vờ nhắn, cô bạn kia bảo chồng tôi cuối tuần chở cô ấy đi công việc (công việc của sếp cô ấy, không hề liên quan gì đến chồng tôi), bảo chồng tôi nhớ vụ hẹn cà phê với anh bạn chồng tôi, nói để cô ấy thiết kế bằng cho chồng tôi thuê (dù công ty chồng tôi sắp mở đã thuê đủ bằng, đang làm thủ tục đăng ký).
Tôi nhắn nói là có thể không chở cô ấy đi công việc được sợ vợ biết hiểu nhầm. Cô ấy trả lời sao biết được, có điên mới để bị biết, rằng chồng tôi sống thế thì khổ rồi, cô ấy sống đơn giản lắm. Hóa ra sự đơn giản theo cô bạn chồng tôi nói là bảo chồng người khác chở đi công việc thay chồng mình? Tôi cổ hủ hay không khi cho rằng trai có vợ, gái có chồng thì hạn chế nhờ vả kiểu trái khoáy này?
Mọi việc rõ ràng, tôi hỏi anh vì sao nói dối về nhà thay quần áo, vì sao xóa tin nhắn, còn việc tôi giả mạo anh để chát tôi không nói. Kết quả anh cho rằng không cần phải trả lời tôi về việc này, tôi giống với vợ cũ của anh, tôi không làm gì được cho anh thì đừng phá. Tôi có bằng đỏ kinh tế, tuy nhiên vì con khó nuôi, nên tôi ở nhà chăm, dự định 3 tuổi cứng cáp cho đi học. Tôi thất vọng hoàn toàn vì chồng lừa dối, so sánh tôi với vợ cũ. Trước đó tôi từng nói anh đừng bao giờ so sánh tôi như thế, bởi tôi ác cảm chuyện chị ngoại tình. Tôi chán vì hóa ra việc mình hy sinh công việc ở nhà chăm con đối với anh là vô nghĩa, tôi ở nhà nghĩa là tôi ăn bám, vì thế không có quyền nói gì với anh. Anh dọn hết quần áo ra khỏi nhà, lấy thẻ ATM. Anh nói tôi thích nuôi con thì nuôi, anh chu cấp hàng tháng. Quá bất ngờ và đau đớn, tôi đồng ý.
Khi gõ những dòng này tôi biết rằng có duyên hết phận nên buông, không thể và không nên tiếp tục sống cuộc sống lừa dối kiểu này. Tôi sẽ đi làm lại, con gái sẽ đi học sớm hơn dự định, sẽ qua nhanh thôi giai đoạn này. "Mẹ xin lỗi con gái vì không cho con được một hạnh phúc trọn vẹn. Mẹ sẽ cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ của con".
Theo Hân (VnExpress.net)
- Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế Mercedes tạt đầu, hành hung người ngay giữa phố (9 phút trước)
- Cận cảnh căn hộ "chuẩn resort" của Trấn Thành - Hari Won: View triệu đô và không gian tắm cực chill (18 phút trước)
- Một thiết bị lỗi gây nhiễu sóng 433 MHz, loạt khóa thông minh tê liệt giữa phố Nha Trang (20 phút trước)
- Cục Thuế khẳng định: Hộ doanh thu dưới 500 triệu/năm vẫn được dùng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu (24 phút trước)
- Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế, trốn sang Campuchia gần một năm (30 phút trước)
- "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh lần đầu trải lòng về 2 cú sốc tâm lý khiến cô trầm cảm (41 phút trước)
- Giang hồ nổ súng vì món nợ 11 tỷ liên quan Hạnh “Sự” và cái kết (1 giờ trước)
- Petrolimex duy trì dự trữ xăng dầu vượt quy định, điều gì giúp nguồn cung không gián đoạn khi thị trường biến động (1 giờ trước)
- Ông Trump gọi xung đột Iran là “lệch nhịp nhỏ”, khẳng định hành động quân sự là cần thiết (1 giờ trước)
- Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực (1 giờ trước)