-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Tâm sự
03/04/2017 20:48Chán cảnh sống nghèo, tôi muốn bỏ chồng con để cưới người khác
Việc chồng làm được duy nhất cho tôi lúc này là không ngăn cản, không kiện tụng gì cả, bởi tôi đi lấy chồng khác mà chưa ly hôn là sai luật.
![]() |
Trước đây tôi đã phạm phải một sai lầm khi có tình một đêm bên ngoài, vì kinh tế gia đình nên tôi cảm thấy chán nản. Khi tôi phạm sai lầm và nhận lỗi, anh cũng chỉ cười và động viên tôi làm lại. Anh rất hiền, ít khi to tiếng với vợ con kể cả trong những lúc khó khăn nhất. Cách đây 2 năm, vì hoàn cảnh vẫn rất khó khăn tôi đi làm một nơi, còn anh đi làm ăn xa cũng phải lòng một người, anh về thú nhận và nói ly hôn. Tôi không nói gì và anh cũng chỉ nói vậy chứ không ly hôn. Sau đó chúng tôi sống ly thân. Giờ tôi vẫn đi làm ăn xa, thi thoảng muốn thì gửi tiền về cho con chứ anh cũng không bắt tôi phải trách nhiệm gì. Anh đang ở với con, chăm sóc và nuôi cháu. Chúng tôi coi như đã ly thân, anh muốn gia đình đoàn tụ nhưng tôi không muốn nữa. Tôi chán cảnh cuộc sống khó khăn hiện tại, chán cảnh đi thuê nhà, không có tương lai, muốn chấm dứt cảnh này.
Tôi có quen người đàn ông kém 3 tuổi, nhà cửa ổn định, ở gần chỗ tôi làm. Tôi đã giấu chồng, đưa người đó về nhà bố mẹ ra mắt. Tôi nói dối bố mẹ là vợ chồng đã ly hôn. Còn với người kia thì tôi nói dối mình chưa có gia đình, chưa có con. Tôi ép gia đình mình cũng phải nói dối. Tôi đang sống cùng người đàn ông này nên không thể về thăm con được, cũng như không thể gọi điện thường xuyên vì sợ bị lộ. Cuối cùng chồng tôi biết chuyện vì gia đình tôi đã báo. Chồng nói chúng tôi chỉ ly thân, đang cố gắng níu kéo chứ chưa hề ly hôn. Giờ tôi quay về anh vẫn chấp nhận. Anh còn động viên gia đình cứ làm theo ý tôi, cứ nói dối để làm đám cưới cho tôi vui vẻ.
Về mặt đứa con, anh yêu cầu tôi phải viết đơn xin từ bỏ quyền làm mẹ vì tôi đã không công nhận con. Tôi nói dối mọi người nơi mình đang làm là bản thân chưa có con, nay vì lấy chồng mới tôi lại giấu tiếp, vì thế việc tôi đi lấy chồng khác mà vẫn quan tâm đến con là điều không thể. Việc chồng làm được duy nhất cho tôi lúc này là không ngăn cản, không kiện tụng gì cả, bởi tôi đi lấy chồng khác mà chưa ly hôn là sai pháp luật. Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ vì vẫn thương con, nhưng tôi cũng muốn là gái chưa chồng để đi lấy chồng khác. Mong mọi người tư vấn giúp tôi với.
Theo Kim (VnExpress.net)








- Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11 (05/10/25 23:36)
- Kinh hoàng cơn giông quật tới, tấm tôn bay như giấy ở Nghệ An: Tình cảnh nghẹ thở của người phụ nữ khiến nhiều người đứng sững (05/10/25 23:00)
- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (05/10/25 22:33)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (05/10/25 22:12)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (05/10/25 21:52)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (05/10/25 21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (05/10/25 21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (05/10/25 21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (05/10/25 21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (05/10/25 21:00)




