-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Tâm sự
15/08/2017 21:15Chỉ một đêm lên giường, tôi khốn đốn trước âm mưu của cô nàng sinh viên thực tập
Tôi tự trách bản thân mình khi đã dại dột, không vượt qua được ham muốn nhất thời để rồi tự đẩy mình vào tình huống khó xử chỉ vì sau một đêm lên giường với cô sinh viên thực tập tại công ty.
Ở trong công ty, tôi là người được đánh giá cao không chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn về đạo đức. Nhắc đến tôi, ai ai cũng trân trọng. Vây mà giờ đây, tất cả có nguy cơ đổ vỡ hết chỉ vì một cô gái quá sành sỏi tình trường.
![]() |
| Nhưng giờ đây tôi đang khốn đốn vì tình một đêm với cô nàng. (Ảnh minh họa) |
Hơn 30 tuổi, vì mải mê công việc nên tôi chưa lập gia đình. Quả thật, nhiều lúc tôi cũng muốn gặp gỡ, yêu một ai đó nhưng chắc là do duyên số, vả lại tôi cũng hay ngại ngùng nên chưa tìm được ai phù hợp.
Ở công ty nơi tôi làm, cách đây mấy tháng có một nhóm sinh viên về thực tập. Cảnh trai chưa vợ, tôi hay bị gán ghép với mấy cô em. Trong đó có N – cô gái xinh xắn nhất nhóm. Thực ra tôi cũng hơi có cảm tình vì cô bé có ngoại hình rất ưa nhìn. Mọi người trêu đùa, còn cô gái đó thì cũng bày tỏ thiện chí ra mặt khiến tôi… bắt đầu rung động.
Hậu quả là chỉ đúng 2 tháng sau khi cô gái đó vào làm ở công ty, chúng tôi đã qua đêm cùng nhau. Cô ấy chủ động rất nhiều khiến tôi không cưỡng lại được. Vào nhà nghỉ với nhau một đêm, cuộc sống của tôi đã vì thế mà đảo lộn.
![]() |
| Thực ra tôi cũng hơi có cảm tình vì cô bé có ngoại hình rất ưa nhìn. Mọi người trêu đùa, còn cô gái đó thì cũng bày tỏ thiện chí ra mặt khiến tôi… bắt đầu rung động. (Ảnh minh họa) |
Nắm được điểm yếu của tôi, cô ta bắt đầu bắt thóp. Hôm hai đứa qua đêm cùng nhau, cô ta chụp ảnh lại hết. Tới lúc đó tôi mới biết, nó là âm mưu cả. Nếu là bình thường, không đời nào con gái lại đủ tỉnh táo để chụp ảnh ghi lại làm bằng chứng như thế.
Rồi cô ta bắt đầu hành hạ tôi. Trước tiên là cô ta gây sức ép để tôi nhận vào công ty làm, không cần biết năng lực ra sao. Tôi khốn đốn chiều theo cô ta. Tôi sợ điều tiếng, tôi sợ người ta đánh giá mình… Nhưng quan trọng hơn cả là tôi nghĩ mình thực sự có lỗi. Dù sao đàn ông đã lên giường với cô gái nào thì phải có trách nhiệm. Nếu cô ấy muốn có một công việc, tôi sẵn sàng tạo điều kiện.
Tôi tưởng mọi thứ dừng lại ở đó. Cô ấy là sinh viên, mới ra trường, cần việc là đương nhiên. Nhưng tham vọng của cô gái này nhiều hơn thế bội phần. Cô ta vòi vĩnh tiền, rồi thậm chí còn muốn… làm vợ tôi! Thật tồi tệ! Cô ta dọa nếu tôi không cưới, cô ta sẽ tung ảnh ra, rồi nói tôi là loại không ra gì…
![]() |
| Cô ta vòi vĩnh tiền, rồi thậm chí còn muốn… làm vợ tôi! Thật tồi tệ! Cô ta dọa nếu tôi không cưới, cô ta sẽ tung ảnh ra, rồi nói tôi là loại không ra gì… (Ảnh minh họa) |
Tôi biết, đàn ông làm là phải chịu nhưng thử hỏi có thể có cảm xúc với một cô gái đầy thủ đoạn như thế không? Nếu cô ta hiền lành, tử tế, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng rõ ràng đây là một cái bẫy mà cô ta đặt ra… Tôi không thể nào cưới một người đàn bà quá mưu mô như thế làm vợ.
Tôi chấp nhận, tôi sẽ đối diện với mọi lời dị nghị của người khác. Dù bây giờ cô ta có tung ra mọi chuyện thì tôi cũng không cưới. Mọi người có thể nghĩ tôi tồi tệ nhưng đó là cách duy nhất để tự cứu lấy mình. Mấy ai biết được, đằng sau những gã đàn ông bị gán cho cái mác Sở Khanh như tôi lại là những ấm ức chẳng thể nào nói ra?
Theo Tuấn Anh (Khampha.vn)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (45 phút trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)


