-
Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải -
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại -
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết – "bà Thìn" của phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời ở tuổi 88 -
Nam thiếu niên 15 tuổi tử vong sau cú tông đuôi xe tải, người đi cùng bàng hoàng bên hiện trường -
Ô tô chở 15 người cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ùn tắc kéo dài -
Bảng giá xe Honda Future 125 FI tháng 5/2026 tiếp tục 'phá đáy': Lấn át Wave Alpha và RSX vì quá rẻ -
Công đoàn nghiên cứu phương án hoán đổi lịch nghỉ lễ 24/11 theo nguyện vọng người lao động
Tâm sự
21/08/2017 21:06Chồng bày kế tự tử giả để cùng bồ chạy trốn
Anh bỏ đi để lại lá thư tuyệt mệnh cùng chiếc xe, điện thoại, dép... trên cầu, nơi biết bao người nghĩ quẩn mà quyên sinh.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Em thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên, biết bao người luôn ghen tỵ vì nói em quá may mắ khi lấy được anh công an vừa đẹp trai, hiền lành và hết mực chiều vợ. Đời không thể lường trước được điều gì anh nhỉ! Em chỉ vừa mới sinh con thứ hai được mấy ngày thì phát hiện anh nói chuyện yêu đương qua điện thoại với một cô gái lạ. Quá bất ngờ và choáng váng, em cãi nhau với anh, anh nói không có gì, chỉ là đi công tác thì gặp cô ấy ở nhà hàng, hai người nói chuyện với nhau như bạn bè thôi. Linh cảm cho em thấy anh và người đó không đơn giản như vậy nên không tin. Anh bỏ đi lúc gần nửa đêm, em mặc kệ vì nghĩ anh giận rồi lên cơ quan ngủ.
Thật không ngờ ngày đó bắt đầu cho quãng thời gian đau đớn của cuộc đời em. Anh bỏ đi để lại lá thư tuyệt mệnh cùng chiếc xe, điện thoại, dép... trên cây cầu bắc qua sông Hồng, nơi biết bao người từng nghĩ quẩn mà quyên sinh. Một cuộc điện thoại gọi cho em lúc nửa đêm báo chồng đã nhảy sông tự tử để lại thư tuyệt mệnh cùng một số tài sản, người nhà hãy lên nhận lại. Em thật không thể tin vào tai mình, sợ hãi khóc lóc van xin ông trời đừng mang anh đi. Trong bức thư anh nhắn nhủ: “Anh chỉ yêu mỗi vợ thôi nhưng vợ lại không tin” khiến em vô cùng ân hận, trách nhầm làm anh nghĩ quẩn.
Cả thế giới chửi rủa em là người đàn bà độc ác, nhẫn tâm hại chết chồng. Người ta còn chụp hình đăng bức thư thuyêt mệnh của anh lên mạng xã hội, nhiều người miệt thị em. Hàng ngày bị bố mẹ, gia đình họ hàng chì chiết, những tháng ngày ấy em sống không bằng chết, rồi vì đứa con đỏ hỏn mới sinh nên em phải gắng gượng. Thời gian đó cũng vào dịp tết âm lịch, cả gia đình hai họ chỉ lo đi tìm xác anh, thuê thợ lặn, thuê thầy bói, thầy gọi hồn, nhập hồn than khóc đủ kiểu, ngóng chờ hết các ngả sông theo chỉ dẫn các thầy nhưng mãi không tìm thấy anh khiến mọi người đều khóc cạn nước mắt.
Khoảng 3 tuần sau đó, cơ quan nơi anh công tác báo với em rằng đã tìm thấy anh. Hóa ra anh đã bỏ trốn cùng người tình lên tận biên giới xa xôi rồi bị công an bắt, áp giải mới chịu về. Em không quan tâm chuyện đó, chỉ cần anh còn sống và bình an em sẽ tha thứ hết những chuyện đã qua. Anh trở về nhà lạnh lùng như một người xa lạ, không nói chuyện với ai, không chú ý hỏi han đến hai con lấy một câu. Anh lạnh lùng đưa em tờ giấy ly hôn, bảo em ký vào vì đã có người phụ nữ khác và cô ấy đang có thai.
Trời đất như sụp đổ dưới chân em, đau đớn bàng hoàng kèm sự oán hận, em vẫn ra sức níu kéo xin anh hãy suy nghĩ lại vì tình nghĩa vợ chồng bao năm, vì đứa con thứ hai còn đỏ hỏn, vậy mà anh không mảy may rung động. Em lại tiếp tục bấn loạn tìm cách nói với người con gái đó và mẹ cô ta rằng anh đã có gia đình, mong mẹ cô ta khuyên nhủ con gái nhưng đều vô vọng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến em chưa kịp chấp nhận, nhiều lúc em muốn gào thét, muốn chìm vào giác ngủ sâu mãi mãi để quên đi thực tại. Hàng xóm, người thân, đồng nghiệp ai cũng sốc, không thể tin nổi trên đời này lại có người tàn nhẫn đến vậy, có lẽ câu chuyện này chỉ có trong phim. Họ nói chắc anh bị bỏ bùa chứ không thể nào hành động như thế.
Hôm nay, một ai đó gửi cho em tấm hình cưới của anh qua mạng. Nhìn anh và người phụ nữ ấy hạnh phúc trước mặt quan khách hai họ em chỉ biết mỉm cười khinh bỉ, muốn nhắn với anh đôi lời: "Anh từng mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc và cũng là người làm cho tôi đau khổ nhất. Lời hứa yêu thương tôi trọn đời anh đã quên nhanh vậy sao? Người chồng mà tôi luôn tự hào giờ đây cũng phải đi đến hồi kết để giải thoát cho mình. Ngẫm lại cũng đúng thôi vì người phụ nữ đó chiều chuộng anh, mua cho anh đủ thứ. Có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ quá nhiều nên kiếp này phải trả giá. Nhìn về tương lai của 3 mẹ con, dù không mấy khả quan nhưng tôi phải sống tốt hơn nữa. Tôi sẽ buông và đồng ý ký đơn ly hôn để hai người được toại nguyện. Chúc hạnh phúc".
Độc giả Hoài
Theo VnExpress.net
- Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải (14:36)
- Từ 1/5, MSB dừng chuyển tiền nhanh 24/7 với giao dịch trên 500 triệu đồng (14:35)
- Mazda2 2026 trình làng, được nâng cấp mạnh mẽ trên nền tảng Toyota Yaris (14:35)
- Giá vàng lập đỉnh rồi giảm sâu: Liệu còn là kênh trú ẩn đáng tin cậy? (14:27)
- Chủ tịch FIFA xác nhận khả năng dự World Cup 2026 của ĐT Iran (14:15)
- Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM (14:10)
- Apple tham vọng ra mắt MacBook Ultra: Siêu phẩm màn hình OLED cảm ứng đầu tiên trong lịch sử (14:06)
- Cái kết cho Mạnh Trường và Quỳnh Kool trong tập cuối Bước Chân Vào Đời (41 phút trước)
- Hai tháng chiến sự với Iran tiêu tốn bao nhiêu tiền của Mỹ, vì sao con số gây tranh cãi? (42 phút trước)
- Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong (45 phút trước)
