Từ khi có con, sinh hoạt vợ chồng tôi không còn đều đặn như trước. Tôi có cảm giác anh lảng tránh, xem TV đến lúc tôi ngủ say mới vào giường.
Từ khi có con, sinh hoạt vợ chồng tôi không còn đều đặn như trước. Tôi có cảm giác anh lảng tránh, xem TV đến lúc tôi ngủ say mới vào giường.

Ảnh minh họa

Từ khi có con, sinh hoạt vợ chồng tôi không còn đều đặn như trước. Tôi có cảm giác anh lảng tránh, xem tivi đến lúc tôi ngủ say mới vào giường. Có lẽ một phần do có con ngủ chung phòng nên anh cảm thấy không thoải mái chăng? Một phần nữa do tôi đi làm về chăm con nên mệt mỏi, hay ngủ quên luôn cùng với con. Nhiều lần tôi gợi ý anh vẫn làm lơ. Tôi buồn nhưng bản tính cao ngạo nên cũng mặc kệ luôn. Trước đây vợ chồng tôi hay nói chuyện tâm sự, do mâu thuẫn nuôi dạy con với bố mẹ chồng mà thời gian này không tìm được tiếng nói chung nữa, có vấn đề gì cả hai dễ nổi cáu với nhau.
Giờ tôi lại phát hiện anh tìm kiếm gái làng chơi, buồn đến phát khóc. Với tính cách của anh, có lẽ cũng chỉ tìm xem cho vui thôi chứ chưa có cơ hội làm thật. Tôi cảm thấy niềm tin vào chồng đang lung lay dữ dội. Theo quan điểm của tôi, mối quan hệ vợ chồng nếu thiếu niềm tin sẽ không thể hạnh phúc và bền vững được. Vì vậy, mong mọi người tư vấn giúp tôi nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này?
 
>> Vợ tung chiêu “hiểm” đáp trả chồng ngoại tình
>> Đếm bao cao su phát hiện chồng ngoại tình 
Theo Hà (Ngoisao.net)