-
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật -
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức
Tâm sự
08/08/2018 15:30Chồng không biết anh có con riêng đang sống trong cô nhi viện
Tôi 37 tuổi, nội trợ, đã có chồng và một bé trai. Trước đây chúng tôi kết hôn thông qua mai mối (tôi yêu thầm anh từ trước), tuy vậy sau khi kết hôn chồng đối xử rất tốt với tôi. Mọi việc cứ trôi qua như thế, trong một lần đi làm từ thiện cùng mẹ chồng, tôi và mẹ thấy có bé gái giống anh như đúc lúc nhỏ. Tôi có linh cảm điều gì đó không tốt, quyết định hỏi mẹ chồng và bà cũng có linh cảm như tôi. Chuyện cách đây khoảng 11 năm, mẹ chồng có dẫn tôi đi gặp một cô gái và giới thiệu tôi là con dâu với cô ấy (tôi được biết cô ấy là người yêu anh, nhưng vì ba cô ấy dính vào tù tội nên gia đình chồng không thích). Thời điểm đó tôi và anh chưa cưới, tôi chỉ biết quá yêu anh nên nghe lời mẹ anh, đi theo nói với cô ấy rời xa anh. Tôi và mẹ đều không biết cô ấy đang mang thai.
Giờ sau khi tìm hiểu và âm thầm xét nghiệm ADN thì con bé là con chồng tôi. Theo lời các cô trong cô nhi viện, khi sinh con bé, cô ấy đã qua đời, em bé được người nhà đưa vào đây. Từ đó trở đi tôi trở nên khủng hoảng, có cảm giác mình đã làm điều gì rất tội lỗi. Mẹ chồng khuyên tôi không nên nói với anh, nếu anh biết sẽ không tha thứ cho tôi và mẹ, coi như con bé không có duyên với gia đình bà, nói ra chỉ làm mọi việc rắc rối mà vốn dĩ gia đình tôi đang hạnh phúc, bé gái ấy là nữ nhi ngoại tộc. Tôi và mẹ chồng sẽ âm thầm giúp đỡ con bé. Nhưng từ đó đến nay tôi rơi vào cảm giác lo lắng, nằm mơ thấy mẹ con bé trách mình. Tôi phải làm sao đây, xin cho tôi lời khuyên?
Theo Thư (VnExpress.net)
- Iran mất đi "kiến trúc sư" đối ngoại: Cố vấn Kamal Kharazi thiệt mạng sau cuộc không kích của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Huy Thanh Jewelry lên tiếng vụ bị xử phạt, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan thuế (1 giờ trước)
- Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây (1 giờ trước)
- Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh (1 giờ trước)
- Vợ Tuấn Hưng khẳng định hôn nhân 12 năm vẫn mặn nồng nhờ trở thành "bạn đồng tu" (1 giờ trước)
- Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (1 giờ trước)
- Người đàn ông gây sốt khi in 3D siêu xe Porsche với độ chính xác đáng kinh ngạc (2 giờ trước)
- Hà Nội quyết liệt truy quét 300 tấn thịt lợn bệnh: Xử phạt kịch khung, làm rõ trách nhiệm cán bộ tiếp tay (2 giờ trước)
- TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca (2 giờ trước)
- Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt (2 giờ trước)