Tâm sự
08/03/2017 08:58Chồng ngoại tình lúc vợ mang bầu, còn thản nhiên: "Em không chửa thì anh cần gì cặp bồ"
Anh bảo, "nếu em có bầu, anh sẽ cưng em, chiều em như bà hoàng. Em thích ăn gì anh cũng chiều, thích đi đâu anh cũng sẽ lo cho em đi bằng được. Chỉ cần em sinh cho anh một đứa con, để ông bà có cháu thì anh hài lòng lắm lắm". Nghe chồng nói vậy, tôi cũng thấy yên tâm trong lòng. Nỗ lực đi khám bác sĩ, cũng chạy chữa mất một thời gian cuối cùng tôi mới có tin vui.
Khi thông báo với anh tin mình có bầu, anh đã bế bổng tôi lên, hôn rối rít vào bụng rồi hứa hẹn đủ thứ trên trời dưới biển. Anh bảo sẽ không bao giờ để tôi phải vất vả, anh sẽ chiều chuộng mẹ con tôi.
![]() |
Anh ngoại tình, tôi phát hiện và khóc lên khóc xuống khiến bố mẹ anh cũng phải can thiệp. Anh dọa nạt tôi bảo, chuyện của vợ chồng không được cho bố mẹ biết, không thì tôi biết tay anh. (Ảnh minh họa) |
Được đúng hai tháng đầu, anh làm việc nhà giúp vợ, đưa vợ đi siêu âm, rồi hỏi vợ thích ăn gì thì anh mua. Những ngày sau đó, anh bắt đầu xao nhãng trách nhiệm, đi sớm về tối, có khi liên hoan tới tận đêm mới về. Có hôm tôi bị đau bụng gọi cho anh thì anh bảo tôi bắt taxi mà đi khám, cần gì phải anh chở mới được. Từ tháng thứ 2, mọi chuyện siêu âm, đi khám, đều là tôi tự đi tự về, không được anh đưa đón như trước. Cảm thấy hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Lại nhớ tới những lời hứa hẹn của anh, tôi có cảm giác mình bị phản bội trắng trợn.
Anh ngoại tình, tôi phát hiện và khóc lên khóc xuống khiến bố mẹ anh cũng phải can thiệp. Anh dọa nạt tôi bảo, chuyện của vợ chồng không được cho bố mẹ biết, không thì tôi biết tay anh. Không lẽ anh định đánh tôi, đánh người vợ mang bầu của anh. Tôi ỉ ôi than khóc, anh thẳng thừng mà không thấy xấu hổ "Em không chửa thì anh cần gì cặp bồ". Vậy hóa ra, chuyện tôi mang bầu là lý do chính đáng để anh lăng nhăng, ngủ với gái bên ngoài?
![]() |
Họ mong người phụ nữ hi sinh vì họ, sinh con cho họ nhưng khi họ có bầu rồi thì đàn ông lại lăng nhăng gái gú vì không thỏa mãn được nhu cầu? (Ảnh minh họa) |
Ngày trước, tôi không mang bầu, anh cũng kiếm lý do trách móc, than ngắn thở dài. Rồi khi có bầu, anh hứa hẹn đủ thứ, ra vẻ là người đàn ông, người chồng mẫu mực. còn giờ, khi bụng mỗi ngày một to, anh kiếm cớ đi ngoại tình? Đàn ông như anh có xứng đáng làm chồng tôi không?
Trên thế gian này, có cặp vợ chồng nào lấy nhau mà không mong có con, mong vợ có bầu? Những người không may mắn không có con được đó là điều bất hạnh. Còn những người làm vợ như chúng tôi, có ai mà không trải qua những tháng ngày chửa đẻ? Đàn ông các anh, ai cũng như chồng tôi, liệu có phải xã hội này loạn rồi?
Họ mong người phụ nữ hi sinh vì họ, sinh con cho họ nhưng khi họ có bầu rồi thì đàn ông lại lăng nhăng gái gú vì không thỏa mãn được nhu cầu? Có công bằng cho phụ nữ không? Các anh là đàn ông chân chính, là những người chồng yêu vợ, thương con thì đừng bao giờ có tư tưởng đó. Họ xứng đáng được các anh yêu thương tin tưởng, chung thủy, dành trọn tình yêu của mình!
Theo Thanh Trúc (Khampha.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Chồng bất tỉnh vì đột quỵ, vợ ngất xỉu do nhồi máu cơ tim (27/07)
-
Khống chế tên cướp lẩn trốn khu vực biên giới, thu tại chỗ 2 khẩu súng (27/07)
-
Xin nghỉ hưu trước tuổi, bất ngờ được bổ nhiệm chức mới (27/07)
-
Bộ Tài chính tính truy thu tiền sử dụng đất, hiệp hội nói bất hợp lý (27/07)
-
Điểm nóng xung đột ngày 27-7: Ukraine tung đòn hiểm vào bán đảo Crimea (27/07)
-
Căng thẳng trên biên giới kéo dài sang ngày thứ ba, công dân Campuchia ở Thái Lan ùn ùn về nước (27/07)
-
3 giao lộ thường xuyên kẹt xe ở TP HCM sắp được "giải cứu"? (27/07)
-
Chuyến bay hỗn loạn, hành khách tưởng "sắp chết như trong phim" (27/07)
-
Chung kết Sing! Asia: Phương Mỹ Chi có phải quán quân? (27/07)
-
Khởi tố vụ tai nạn xe khách khiến 10 người tử vong tại Hà Tĩnh (27/07)
Bài đọc nhiều




