-
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án -
Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân -
4 mẫu áo blazer đi đâu cũng gặp trong mùa đông này -
Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá -
Nữ tiếp viên hàng không 29 tuổi qua đời vì HIV, nguồn lây nhiễm là một chi tiết quan trọng bị bỏ sót -
Bé trai bại não có thể tự bước đi sau ca phẫu thuật chưa từng có ở Việt Nam -
Quốc hội bàn cách xử lý những vấn đề phát sinh trong sắp xếp tổ chức bộ máy
Tâm sự
22/05/2017 16:11Chồng ngoại tình với chị dâu tôi
Gia đình tôi sấy lò cà phê nên phải thức đêm, chị hay nhờ chồng tôi giúp nên 2 người nhắn tin qua lại rồi nảy sinh tình cảm với nhau.
![]() |
Tôi 27 tuổi, con trai 6 tuổi, chồng cũng là mối tình đầu. Tôi yêu anh với sự chân thành và ngây thơ của tuổi mới lớn để rồi kết hôn trong sự nuối tiếc của thầy cô, bạn bè vì khi đó tôi chưa đủ 20 tuổi, học hành cũng khá, gia đình khá giả trong vùng. Anh hơn tôi 4 tuổi, yêu tôi hết lòng hết dạ. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc trôi qua cho đến khi tôi phát hiện ra anh nhắn tin thân mật với chị dâu. Chị bằng tuổi tôi, anh trai không lo làm ăn, thường nhậu nhẹt bạn bè bài bạc. Gia đình tôi sấy lò cà phê nên phải thức đêm, chị hay nhờ chồng tôi giúp nên 2 người nhắn tin qua lại rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Họ mua sim khác tạo tài khoản mạng xã hội để nói chuyện, xưng hô anh em trong khi chồng tôi phải gọi chị là chị.
Tôi như sụp đổ hoàn toàn, đau khổ, bỏ ăn cả tuần, chỉ biết khóc. Tôi một lòng một dạ lo cho chồng con, cũng buôn bán có tiền chứ không phụ thuộc gì vào anh. Anh biết sai nên đã năn nỉ, khóc lóc đủ điều để tôi tha thứ. Vì thương chồng con nên một thời gian sau tôi bỏ qua nhưng nỗi đau này sẽ mãi khắc sâu trong lòng tôi. Đến giờ tôi đã nguôi ngoai nhưng vừa rồi tôi và mẹ có việc về quê thì có việc xảy ra. Tiền mẹ gửi bạn tôi giữ, chị dâu mượn nhưng lại nhờ chồng tôi đi lấy giúp vì không có xe đi. Tôi lo họ gặp nhau lại có chuyện nên nhờ bạn đưa giúp cho chị ấy, bạn tôi bận nên quên mất và rồi chồng tôi đi lấy giúp. Anh lại giấu tôi và dặn bạn không được nói lại sợ tôi giận.
Tôi thật sự rất buồn vì có gì chồng giải thích rõ với tôi thì tôi sẽ hiểu và thông cảm, sao anh phải giấu giếm như thế, chỉ có làm chuyện xấu mới lo sợ như vậy. Tôi hoang mang lắm, sợ anh lại tiếp tục lừa dối tôi nữa. Anh trai không hề biết chuyện vì tôi sợ anh sẽ đánh chồng tôi, hai gia đình sẽ tan vỡ. Sao lại có người sống vô trách nhiệm, ích kỷ như vậy, nói yêu tôi và con nhưng còn nghĩ đến người khác, mà lại là chị dâu tôi nữa. Tôi phải làm sao đây khi biết chồng vẫn còn nghĩ đến chị dâu? Tôi thương chị vì anh trai không lo cho chị ấy nhưng chị và chồng tôi đâu có nghĩ đến cảm giác của tôi? Tôi phải làm sao để vẹn đôi đường? Xin mọi người giúp tôi.
Độc giả Dương
Theo VnExpress.net
- H'Hen Niê phản hồi tin "biến dạng ngoại hình" sau sinh (38 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào (43 phút trước)
- Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án (47 phút trước)
- Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng (48 phút trước)
- Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (51 phút trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tới tấp giữa đường phố Nha Trang (53 phút trước)
- HLV Hansi Flick nhận tin dữ sau trận thua Real Madrid (1 giờ trước)
- Dùng chảo sắt, nồi cơm điện để đổi điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ hé lộ thông tin về khung thỏa thuận với Trung Quốc (1 giờ trước)
- Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân (1 giờ trước)
