-
Nữ du khách gây xôn xao khi đứng chênh vênh chụp ảnh ở Tà Xùa
-
Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù
-
Công an liên tiếp giải cứu sinh viên ở Hà Nội bị uy hiếp tống tiền
-
Cảnh sát phá cửa ki-ốt khống chế đám cháy lớn ở Bắc Ninh
-
Vợ đi lao động ở nước ngoài, chồng ở nhà quay clip bạo hành con rồi gửi cho vợ gây áp lực
-
Vụ đôi nam nữ tử vong dưới nước, nằm cách nhau 5m: Hành động lạ của cả 2 trước khi chết
-
Việt Nam bình luận trước thông tin một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ
-
Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TPHCM
-
Lộ hình ảnh "nhà xây nhầm" trước khi bị phát hiện ở TPHCM: Nhân chứng ghi lại gì?
-
Bệnh viện xin lỗi bệnh nhân sau sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh
Tâm sự
25/05/2017 16:36Chồng ngoại tình với vợ của bạn thân
Vợ anh bạn thân thừa nhận có tình cảm với chồng tôi, họ vào nhà nghỉ với nhau hai lần, đi chơi mấy lần nữa.
![]() |
Tôi thường đọc và thấy có nhiều trường hợp đau lòng, không nghĩ là những chuyện đó sẽ xảy ra đối với mình, nhưng giờ lại đang phải đối diện với chuyện khủng khiếp đó. Tôi đang rất đau đớn và phân vân, mong các anh chị có nhiều kinh nghiệm sống cho vài lời khuyên.
Tôi có một gia đình được mọi người coi là hạnh phúc, có hai con, trai gái đủ cả. Chồng lái xe còn tôi là giáo viên. Chúng tôi yêu nhau một thời gian dài rồi mới cưới, tính đến nay đã được hơn 10 năm. Anh thường xuyên làm xa nhà, chỉ cuối tuần mới về với vợ con. Vợ chồng tôi chơi với vợ chồng một người bạn bằng tuổi chồng rất thân, thường xuyên đi chơi cùng, có chuyện gì chúng tôi cũng chia sẻ. Vợ chồng người bạn kia không được hạnh phúc, người chồng rất yêu thương vợ nhưng vợ hình như không còn tình cảm gì, thường xuyên cãi vã.
Dạo này chồng ít gọi điện cho tôi, tôi gọi thấy máy anh bận suốt. Tôi nghi ngờ nên đã vào trang cá nhân của anh, sốc nặng khi thấy rất nhiều tin nhắn yêu thương của chồng và vợ người bạn thân kia. Tôi đọc từng chữ và nó như những nhát dao cứa vào tim đau đớn. Tôi đã liên lạc với anh bạn thân và chúng tôi cùng nhau hỏi vợ anh ta. Vợ anh bạn thân thừa nhận có tình cảm với chồng tôi, họ vào nhà nghỉ với nhau hai lần, đi chơi mấy lần nữa. Tôi hỏi chồng, anh cũng thừa nhận và nói do chị kia chán chuyện gia đình, khóc lóc tâm sự nên anh mới mủi lòng, nhắn tin qua lại rồi nảy sinh tình cảm.
Tôi suy nghĩ rất nhiều rồi quyết đinh sẽ tha thứ cho chồng, để anh có cơ hội với điều kiện anh phải hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Vậy mà anh nói với tôi rằng hãy yêu anh ít thôi, thương anh ít thôi, không sau này nếu anh lại ngoại tình nữa thì tôi sẽ đau khổ. Tôi rất phân vân khi nghe những lời nói của chồng, nên tha thứ cho anh hay buông bỏ? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Độc giả Hường
Theo VnExpress.net








- Nữ du khách gây xôn xao khi đứng chênh vênh chụp ảnh ở Tà Xùa (33 phút trước)
- Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù (37 phút trước)
- Công an liên tiếp giải cứu sinh viên ở Hà Nội bị uy hiếp tống tiền (42 phút trước)
- Cảnh sát phá cửa ki-ốt khống chế đám cháy lớn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Vợ đi lao động ở nước ngoài, chồng ở nhà quay clip bạo hành con rồi gửi cho vợ gây áp lực (1 giờ trước)
- Vụ đôi nam nữ tử vong dưới nước, nằm cách nhau 5m: Hành động lạ của cả 2 trước khi chết (1 giờ trước)
- Việt Nam bình luận trước thông tin một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ (1 giờ trước)
- Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lộ hình ảnh "nhà xây nhầm" trước khi bị phát hiện ở TPHCM: Nhân chứng ghi lại gì? (1 giờ trước)
- Bệnh viện xin lỗi bệnh nhân sau sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh (1 giờ trước)




