-
Hai người mất tích ở Jeju đều liên quan một cảnh sát: Thi thể nữ du khách được tìm thấy gần nơi ở -
Thuyền chở 4 người bất ngờ lật trên sông ở Thái Nguyên, 3 người mất tích -
Bức ảnh hiếm về căn nhà cổ hé lộ nơi ở cũ của Đặng Lê Nguyên Vũ trước khi về “nhà trohang” -
Tử vi thứ 4 ngày 26/8/2026 của 12 con giáp: Sửu công danh thăng hạng, Dần tình duyên bấp bênh -
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu
Tâm sự
10/06/2017 17:59Chồng nói tôi ích kỷ khi không cho anh đi nhậu với hàng xóm
Chồng nói người ta đi nhậu có chồng có vợ, còn mình năn nỉ vợ đi lại không đi.
| Ảnh minh họa |
Anh hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi quen và lấy nhau tính đến nay được 10 năm, có con gái 5 tuổi. Cuộc sống mấy năm đầu rất khó khăn, cưới xong tôi có thai, không đi làm được chỉ ở nhà trọ, tiền lương của chồng ít ỏi, phải chi trả bao nhiêu thứ. Tôi biết như thế nên không dám tiêu xài hoang phí, trước khi mua cái gì cũng phải đắn đo suy nghĩ có nên mua hay không, kể cả những lúc bầu bí đang thèm ăn cũng không dám mua.
Tôi nhớ lúc đó còn có ít tiền, chưa tới ngày nhận lương của chồng, tối đói quá kêu anh mua hủ tiếu ăn, anh mua một tô. Tôi hỏi anh ăn không, anh nói không đói, vợ cứ ăn đi. Tôi ngồi ăn gần hết còn ít nước. Anh hỏi tôi ăn xong chưa, rồi anh chạy lại húp nước thừa, sao mà tôi thấy thương thế không biết nhưng đành chịu thôi vì bầu không ăn là không ngủ được. Hai năm đổ lại đây, vợ chồng tôi được gia đình bạn bè cho mượn tiền, mua đất xây căn nhà nhỏ cấp 4 ở. Từ khi qua nhà mới, tính tình anh hơi thay đổi, ở xóm nhà mới họ có điều kiện hơn nên hay tổ chức ăn nhậu, ai rủ nhậu là anh đều đi, có nhiều khi hơn 11h tối tắt điện đi ngủ, hàng xóm vẫn qua gõ cửa kêu nhậu. Tôi bảo đừng đi nữa, anh nói ngại lắm, người ta quý mình mới rủ.
Cứ thường một tuần nhậu 2 lần, mỗi lần nhậu 2h sáng mới về, tôi không thích nhậu kiểu đó nên cứ cằn nhằn. Chồng nói người ta đi nhậu có chồng có vợ, còn mình năn nỉ vợ đi lại không đi. Anh bảo tôi sống ích kỷ vừa thôi, mỗi người có một sở thích riêng chứ. Thật sự mỗi lần hàng xóm rủ nhậu, tôi không vui tí nào hết, giờ tôi phải làm sao nói cho chồng nghe đây? Mong mọi người góp ý.
Độc giả Thúy
Theo VnExpress.net
- Hai người mất tích ở Jeju đều liên quan một cảnh sát: Thi thể nữ du khách được tìm thấy gần nơi ở (07:53)
- Giá vàng hôm nay 26/8: Vừa áp sát 4.700 USD, vàng thế giới quay đầu giảm (07:46)
- Thuyền chở 4 người bất ngờ lật trên sông ở Thái Nguyên, 3 người mất tích (07:35)
- Dự báo thời tiết 26/8: Bắc Bộ tiếp tục mưa giông, Trung Bộ có nơi vượt 38 độ C (07:25)
- Bức ảnh hiếm về căn nhà cổ hé lộ nơi ở cũ của Đặng Lê Nguyên Vũ trước khi về “nhà trohang” (07:15)
- Nét đẹp nhân văn trong tục cúng cô hồn mùa Vu Lan: Chuẩn bị chu đáo và thực hành đúng cách (1 giờ trước)
- Báo Thái Lan tự tin dự đoán "Voi chiến" tạo kỳ tích thắng 3-0 ngay tại Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Thương chiến Bắc Mỹ leo thang: Canada giội "bão thuế" 20 tỷ USD trả đũa Mỹ (1 giờ trước)
- Nghi vấn Trùm CIA John Ratcliffe âm thầm tới Moskva giữa lúc xung đột Ukraine leo thang (1 giờ trước)
- TP.HCM đề xuất lập vùng phát thải thấp, hạn chế xe chạy xăng dầu vào trung tâm từ giữa năm 2027 (1 giờ trước)