Tâm sự

Chồng quá quan tâm khiến tôi chẳng thích

Không thấy tôi là anh ấy sẽ đi tìm, khi tôi ăn không ngon anh sẽ tìm mọi cách hỏi lý do.

Chồng quá quan tâm khiến tôi chẳng thích
Ảnh minh họa

Tôi và anh kết hôn với nhau đã hơn 3 năm, tính cách anh hòa đồng, vui vẻ, đôi lúc hơi trẻ con. Anh rất yêu khoa học và tôn thờ logic, kiếm tiền rất giỏi, tôi thích lãng mạn và sống đơn giản. Anh để tôi đi làm vì muốn tôi có mối quan hệ giao tiếp ngoài xã hội và anh ấy không muốn tôi trầm cảm. Có khi đi ngủ anh ấy hỏi tôi: "Em hỏi chị vì sao trái đất lại quay","Con người có biến thành vi khuẩn được không?" Những câu hỏi ngô nghê đôi lúc khiến tôi bực mình, cũng khiến tôi bật cười.

Có một điểm tôi không thích ở anh đó là quá quan tâm, không thấy tôi là anh ấy sẽ đi tìm, khi tôi ăn không ngon anh sẽ tìm mọi cách hỏi lý do. Tôi là người lười vận động, ít tập thể dục, anh lại rất thích vận động. Có lần tôi đang ngủ, anh đánh thức tôi, tôi mệt mỏi sau công việc nên nhất quyết không dậy, anh quát to "Chị không tập thể dục, không có sức khỏe, chị sẽ xấu đi, em ra ngoài đường tìm người khác". Nghe câu này tôi rất tức giận và quát mắng anh. Xin mọi người giúp tôi, làm sao để anh ấy bớt quan tâm tôi lại?

Theo Hà (VnExpress.net)