Tâm sự

Chồng quá tốt khiến tôi hay lo sợ mất anh

Nhiều khi thấy chồng quá tuyệt nên tôi cũng lo, sợ bị ai đó lấy đi một nửa yêu thương này, đời người ai biết được chữ ngờ.

Nhiều khi thấy chồng quá tuyệt nên tôi cũng lo, sợ bị ai đó lấy đi một nửa yêu thương này, đời người ai biết được chữ ngờ.

chong-qua-tot-khien-toi-hay-lo-so-mat-anh

Ảnh minh họa

Tôi thấy mình tìm đúng người chồng biết thương vợ con, lo lắng chu đáo cho gia đình. Hai vợ chồng có công việc riêng, tiền để chung không ai tính toán, lâu lâu anh thấy tiền dư được chút ít lại bảo tôi muốn mua sắm gì thì mua. Quan niệm của anh lúc nào cũng muốn vợ chưng diện, đẹp, nghe anh nói thế tôi cũng thấy vui vui. Ước nguyện trong đời tôi là mong sau anh đối xử vợ con vẫn vậy, đừng thay đổi. Nhiều khi thấy chồng quá tuyệt nên tôi cũng lo, sợ bị ai đó lấy đi một nửa yêu thương này, đời người ai biết đưựoc chữ ngờ. Tôi lo lắng như thế có đúng không? Thi thoảng tôi thấy lòng mình bất an lắm. Xin được chia sẻ

Theo Phượng (Ngoisao.net)