-
Khủng hoảng tâm lý vì áp lực công việc và tài chính dịp cuối năm, Tết -
AFC ra án phạt với tuyển futsal Việt Nam -
Giá lăn bánh Toyota Vios đầu tháng 2/2026 rẻ bậc nhất phân khúc, át vía Hyundai Accent và Honda City -
Đây là mẫu iPhone giá rẻ đáng mua nhất dịp Tết năm nay, cấu hình bao mượt, thiết kế sang chảnh, giá nhỉnh 10 triệu đồng -
Lời tiên tri gây tranh cãi năm 2026 và những biến động giá vàng khiến giới đầu tư toàn cầu đặc biệt chú ý -
Tử vi thứ 2 ngày 10/2/2026 của 12 con giáp: Sửu rực rỡ, Thìn biến động -
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm"
Tâm sự
13/12/2017 16:09Chồng tôi chẳng thể ngừng quan tâm chị bạn học cũ
Tôi người vợ trong câu chuyện "Chồng muốn tôi cho phép anh quan tâm đến chị bạn học cũ" và "Chồng xin tôi 2 tháng để chấm dứt quan tâm đến chị bạn học cũ". Cám ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên. Tôi đã không cho chồng thêm một khoảng thời gian nào nữa và đề nghị anh chấm dứt ngay nếu không sẽ ly hôn. Anh không đồng ý ly hôn và năm lần bảy lượt hứa hẹn rồi đâu lại vào đó. Tôi đã ly thân trong vòng một tháng để hai vợ chồng có cơ hội xem xét lại tình cảm của nhau. Tôi đã lầm khi tin rằng anh sẽ suy nghĩ và lựa chọn gia đình.
Tệ hơn, anh ta lại dành khoảng thời gian đó để quan tâm, lo lắng cho người kia nhiều hơn. Mẹ con tôi đi một tháng nhưng anh ta chỉ nhắn có hai tin để thăm hỏi cho có. Anh ta hứa dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này nên tôi một lần nữa lại tin và cho cơ hội để gia đình hàn gắn, để con có cha mẹ. Thời gian đầu mẹ con tôi về, anh ta tỏ ra đàng hoàng, điện thoại luôn tắt trước khi về nhà, còn cài cả mật khẩu điện thoại. Có điều anh đối xử với mẹ con tôi lạnh lùng, điều này đã làm tôi nghi ngờ họ còn liên lạc với nhau. Cho đến khi tôi nắm được nhật ký điện thoại của anh ta, thật không ngờ trong khoảng thời gian vừa rồi, lợi dụng lúc tôi đi làm, hay anh đi mua đồ, họ nhắn tin gọi điện cho nhau liên tục, đến vài chục tin mỗi ngày và những cuộc chuyện trò kéo dài hơn tiếng đồng hồ, hầu như ngày nào cũng vậy.
Anh bỏ bê con cái, để mặc con đói trong khi tôi đi làm về muộn. Trong một tháng anh ta tiêu hết 1,6 triệu tiền điện thoại dù vốn là người rất tiết kiệm trong chi tiêu. Tôi đã theo dõi, âm thầm nộp đơn ly hôn và báo cho gia đình chồng biết. Từ khi biết tôi nói chuyện ly hôn với gia đình, anh lồng lộn lên và oán hận tôi vì sao đem chuyện đó ra nói làm ảnh hưởng danh dự gia đình anh. Anh đồng ý ly hôn. Từ hôm đó, anh bỏ mặc gia đình, đi sớm về khuya, không thèm ngó ngàng đến cả con cái. Tôi vẫn theo dõi và biết được họ còn liên lạc với tần suất như cũ. Tôi thấy hận anh ghê gớm, thà anh cứ nói đã yêu người khác thì tôi sẽ sẵn sàng ra đi, đằng này vẫn cứ gào lên với gia đình rằng sự việc chưa có gì, chỉ là bạn bè.
Tôi vẫn chưa cho anh biết những bằng chứng mình đang có. Anh còn dám giành quyền nuôi con với mục đích sau này con lớn sẽ biết là anh ta thương con (chỉ giành quyền nuôi trên giấy tờ, thực tế thì gửi tôi nuôi). Tôi nhất quyết sẽ giành quyền nuôi cả hai đứa. Người phụ nữ kia sau khi tôi nhắn tin cảnh tỉnh nhưng không thèm trả lời và khi gia đình chồng tôi biết chuyện, chị ta đã chối, còn nói đã chấm dứt liên lạc từ lâu. Tôi thật sự coi thường hai kẻ đó. Giờ đây nhìn hai con tôi rất đau lòng vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn, thật sự tôi không thể chịu đựng nổi sự trơ trẽn của hai người họ. Chẳng biết sau này ra sao nhưng hiện tại tôi mong chóng đến ngày ra tòa để chấm dứt mọi chuyện.
Đôi khi ngồi nhớ lại kỷ niệm tôi thấy rất buồn vì mọi chuyện đến quá nhanh và luôn day dứt với hai con. Có thể việc tôi tìm hiểu đến cùng là dại nhưng thật sự càng biết rõ tôi càng không chấp nhận được. Kỷ niệm 9 năm ngày cưới sắp tới có lẽ cũng là ngày kết thúc, thật buồn cho một cuộc tình. Có điều tôi tin mình sẽ vượt qua được. Theo mọi người tôi có nên cho anh ta biết những điều tôi đã biết không hay cứ đợi đến lúc ra tòa? Rồi sẽ ổn thôi phải không mọi người? Xin cám ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ cùng tôi.
Theo Tâm (VnExpress.net)
- Khủng hoảng tâm lý vì áp lực công việc và tài chính dịp cuối năm, Tết (15 phút trước)
- AFC ra án phạt với tuyển futsal Việt Nam (21 phút trước)
- Giá lăn bánh Toyota Vios đầu tháng 2/2026 rẻ bậc nhất phân khúc, át vía Hyundai Accent và Honda City (26 phút trước)
- Đây là mẫu iPhone giá rẻ đáng mua nhất dịp Tết năm nay, cấu hình bao mượt, thiết kế sang chảnh, giá nhỉnh 10 triệu đồng (29 phút trước)
- Lời tiên tri gây tranh cãi năm 2026 và những biến động giá vàng khiến giới đầu tư toàn cầu đặc biệt chú ý (42 phút trước)
- Hà Nội tắc đường từ sáng đến đêm, các cửa ngõ tê liệt vì dòng người sắm Tết (1 giờ trước)
- Cúng ông Công ông Táo 2026: Những đại kỵ gia chủ tuyệt đối phải tránh để cả năm đại cát (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây cung cấp hàng nghìn đồ nghề gian lận đánh bạc (1 giờ trước)
- Giấu xe vào nhà dân trốn CSGT sau tiệc ông Công ông Táo, tài xế vẫn sa lưới (1 giờ trước)
- Bộ Y tế cảnh báo khẩn, siết chặt quản lý thức ăn đường phố để ngăn chặn làn sóng ngộ độc (1 giờ trước)