-
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên -
Từ 27/8, CSGT phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc
Tâm sự
06/03/2018 16:29Chồng xúc phạm tôi cả về tiền bạc lẫn trinh tiết
Tôi 27 tuổi, còn chồng 34, kết hôn được 2 năm, có bé trai một tuổi. Tôi là tác giả bài viết Chồng lưu tên gái rót bia là khách hàng của công ty. Hiện tại, chồng tôi thường đi đánh chắn 2-3 lần/tuần, khoảng 3 giờ sáng mới về, có lần còn đi qua đêm. Tôi đã nói rất nhiều nhưng không thay đổi được gì. Anh đi làm cả ngày, cuối tuần thường về quê chứ không ở lại giúp tôi trông con. Anh nói về thăm bố mẹ, nhưng thực ra là đi họp lớp, uống say tận đêm mới lên đến Hà Nội. Anh nói anh đi làm kiếm tiền, sao còn bắt trông con, anh có bắt tôi phải kiếm được số tiền bằng anh đâu.
Lương thưởng chồng giấu tôi, nhờ anh trai nhận hộ. Mua đất cát, đấu giá thì cả gia đình chồng đều giấu khi tôi đang ở quê chưa đi làm, rồi còn bảo cho nó biết làm gì… Khi cãi nhau anh xưng mày tao, chửi tôi là con điên, trong khi chưa bao giờ tôi xúc phạm anh. Đỉnh điểm là tối qua, chồng tiếp tục đi đánh bài với bạn, nửa đêm tôi gọi mới về, sau đó 2 vợ chồng to tiếng, cãi nhau. Anh cho rằng như thế là bình thường, chỉ là đi chơi với bạn thôi mà tôi phải làm căng lên. “Em nhìn vợ bạn anh xem, có ai như em không, họ cũng đều cho chồng đi đánh bài, mà chồng người ta tâm lý bằng anh chưa…”. Nói qua lại, anh nói tôi cả năm đi làm đã mua được gì, có tôi thì bạn bè anh, rồi hàng xóm đều không dám đến nhà chơi, trong khi tôi đi làm cả ngày. Anh nói tôi không có bạn bè, trâu buộc ghét trâu ăn, rồi lấy chồng không theo chồng, không toàn tâm, toàn ý với gia đình anh.
Tôi bảo anh góp ý để thay đổi, nhưng anh nói tôi nên tự xem lại mình. Sau đó tôi nói, anh hay say xỉn, đánh bài bạc, nên người yêu cũ mới bỏ. Anh nói luôn “cô tưởng cô còn trong trắng, thánh thiện lắm à. Nếu còn thì đã không lấy tôi”. Trong khi đó, trước cưới tôi đã nói rõ vấn đề này và anh nói cũng từng như vậy với 2 người. Thế mà hôm nay anh quay sang chì chiết tôi, khi mà mẹ tôi cũng đang ở đó. Tôi không biết những lần cãi nhau tiếp theo anh sẽ còn nói ra những gì nữa. Mong chuyên gia và bạn đọc cho tôi lời khuyên.
Theo Phương (VnExpress.net)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (1 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (1 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (1 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (1 giờ trước)
- Huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 sau thời gian chiến đấu với ung thư (1 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 9 tội danh mới vào Bộ luật Hình sự (1 giờ trước)
- Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m (1 giờ trước)
- Chuyên cơ đưa Chủ tịch FIFA tới Hà Nội có thể là Gulfstream G650ER của giới siêu giàu (1 giờ trước)
- Rò rỉ iPhone màn hình gập đầu tiên: Đắt đỏ, dùng Touch ID và bỏ camera telephoto (1 giờ trước)
- 7 loại quả giàu chất chống oxy hóa tốt cho phụ nữ sau tuổi 40 (1 giờ trước)