-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Tâm sự
09/05/2018 16:41Chúng tôi chỉ gặp nhau ở khách sạn, thi thoảng anh mới đưa tôi đi dạo
Tôi một người phụ nữ góa chồng hơn 6 năm, quãng thời gian đó tôi vẫn sống một mình kiên cường, làm việc và nuôi con, không mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Cuộc sống của tôi dần thu hẹp lại kể từ khi chồng mất, tôi luôn khép kín, không muốn gặp gỡ giao lưu với ai mà dồn hết thời gian của mình chăm chút cho con gái nhỏ. Giờ đây khi con đã lớn hơn một chút, tôi có nhiều thời gian rảnh, bắt đầu vào mạng xã hội và quen anh. Sau mấy tháng nói chuyện qua mạng, đồng cảm với nhau, chúng tôi đã gặp và đến với nhau sau mấy lần gặp gỡ.
Anh góa vợ hơn một năm, hơn tôi 12 tuổi và có hai cô con gái. Anh trong mắt tôi là một người luôn điềm đạm, chín chắn và cũng rất cẩn trọng. Thời gian đầu đến với nhau anh luôn nhắc về người vợ quá cố của mình, ca ngợi cô ấy. Tôi cảm thấy yêu anh hơn và tôn trọng anh hơn vì nghĩ thời đại này tìm được người đàn ông như thế quả là rất khó. Nhưng cái gì quá cũng không tốt thì phải, khi chúng tôi ở bên nhau anh cũng chỉ nhắc đến cô ấy, ca ngợi cô ấy, điều đó làm tôi cảm thấy tủi vô cùng dù vẫn biết không ai đi ghen với người đã mất. Đỉnh điểm là những ngày lễ, nhất là những ngày của chị em phụ nữ, anh không quan tâm tới tôi dù chỉ là một lời chúc, anh bảo những ngày đó chỉ nhớ đến người vợ quá cố.
Sau những lần đó tôi cảm thấy tổn thương vô cùng, đã nói lời chia tay với anh nhưng tình yêu dành cho anh quá sâu đậm, tôi không dừng lại được và tiếp tục quay trở về bên anh. Tôi yêu anh như lần đầu được yêu, yêu chân thành và lúc nào cũng muốn ở bên chăm sóc anh. Còn tình yêu của anh đối với tôi chắc chỉ là dấu hỏi chấm, vì chúng tôi đã đến với nhau hơn 7 tháng nhưng chưa bao giờ anh nói về chuyện tương lai của hai đứa. Tôi đã hỏi anh về tương lai, anh chỉ bảo phải suy nghĩ và cũng chẳng mấy khi chia sẻ cho tôi chuyện gia đình, công việc. Anh không dẫn tôi về thăm gia đình cũng như gặp gỡ bạn bè anh, chúng tôi chỉ gặp nhau ở khách sạn, thỉnh thoảng lắm anh mới đưa tôi đi dạo. Tôi đã khóc rất nhiều về mối quan hệ này, giờ nên tiếp tục hay dừng bước? Nếu tiếp tục sẽ đi đến đâu và trong trường hợp dừng lại tôi sẽ phải làm gì để quên đi anh ấy?
Theo Hân (VnExpress.net)
- Câu chuyện cô gái mất 7 năm thanh xuân và 1 tỷ đồng khiến mạng xã hội xôn xao (15:03)
- Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM (20 phút trước)
- “Thư tình gửi bà nội” gây sốt phòng vé Trung Quốc dù không có ngôi sao nổi tiếng (25 phút trước)
- Trung Quốc rúng động vì vụ nổ mỏ than thảm khốc làm 82 người tử vong (29 phút trước)
- Chuyên gia đề xuất thiết lập chuẩn chất lượng thống nhất để minh bạch hóa thị trường vàng trang sức (41 phút trước)
- Ngỡ ngàng cựu chiến binh chạy bộ 10 năm mắc suy thận: Sai lầm chết người từ thói quen tập luyện quá sức (58 phút trước)
- Thành viên HĐQT Thế giới Di động bán sạch phần lớn cổ phiếu, dọn đường cho thương vụ IPO 3,9 tỷ USD (1 giờ trước)
- Apple nâng cấp loạt tính năng AI đột phá trên iOS 27 nhằm bắt kịp đối thủ (1 giờ trước)
- Bé trai sơ sinh bị bỏ lại trước cổng chùa cùng bức thư nhờ nuôi dưỡng gây xúc động (1 giờ trước)
- Hành trình bóc gỡ đường dây buôn lậu hơn 2 tấn Xyanua xuyên biên giới tại TP.HCM (1 giờ trước)