Tâm sự

Có bạn gái nhưng tôi luôn muốn quan hệ với gái mại dâm

Mỗi lần ra về, cảm giác tội lỗi và cô đơn bủa vây tôi. Nhiều lần tự hứa sẽ cố gắng để không lặp lại, nhưng tôi chưa từng làm được. 

Mỗi lần ra về, cảm giác tội lỗi và cô đơn bủa vây tôi. Nhiều lần tự hứa sẽ cố gắng để không lặp lại, nhưng tôi chưa từng làm được. 
 
Có bạn gái nhưng tôi luôn muốn quan hệ với gái mại dâm

Tôi và em đã yêu nhau được khá lâu. Chúng tôi trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp, ít khi cãi vã, rất hợp nhau và luôn hướng đến cuộc sống vợ chồng tương lai. Tôi rất yêu em nhưng cuộc sống chẳng như mơ. Sau một lần đi xa, tôi bị đồng nghiệp rủ rê và qua đêm với gái mại dâm. Sau lần đó, tôi bị ám ảnh bởi cảm giác ấy. Tôi vốn là người có ham muốn mạnh, từ đó về sau cứ mỗi tháng một lần tôi lại tìm đến những cô gái làng chơi để giải tỏa. Mỗi lần ra về, cảm giác tội lỗi và cô đơn bủa vây tôi. Nhiều lần tự hứa sẽ cố gắng để không lặp lại, nhưng tôi chưa từng làm được.

Giờ đây mỗi lần đi chơi bên bạn gái, tình yêu trong tôi vẫn còn rất nhiều nhưng thấy trái tim sao nặng nề quá. Tôi phải làm sao? Nên nói thẳng cho em trước khi chia tay để em tìm được người khác tốt hơn hay chia tay trong im lặng? Tôi thực sự không muốn làm em đau khổ khi phát hiện những lỗi lầm của mình như thế. Tôi cũng không muốn mất em, em là người tôi yêu thương nhất. Chẳng nhẽ tôi lại tiếp tục lừa dối trong im lặng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi không muốn tiếp tục dối trá bản thân, dối trá người mình yêu. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Độc giả Nghĩa
Theo VnExpress.net