-
Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 5 ngày -
El Nino đang mạnh lên, nguy cơ hạn hán khốc liệt quay trở lại Việt Nam -
Nhọc nhằn hạ gục Haiti, Scotland bất ngờ vượt Brazil chiếm ngôi đầu bảng C -
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ
Tâm sự
23/10/2017 17:22Có con với tôi rồi mà nhất định em không chịu cưới
Em yêu tôi nhưng bản thân chưa sẵn sàng để kết hôn, đưa mối quan hệ vào giai đoạn khác.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tôi 36 tuổi, bạn gái 32 tuổi, chúng tôi sống chung với nhau 2 năm và em mới sinh con được 4 tháng. Gia đình tôi có 3 người, chị, em gái và tôi là con thứ nhưng bố mẹ rất mong tôi lập gia đình. Em sinh con nhưng gia đình hai bên đều không biết vì em làm việc xa nhà và chính em muốn không báo cho người thân nào cả. Sau khi quyết định sống chung một thời gian, tôi đề cập đến chuyện kết hôn nhưng em bảo để có con hẵng tính cũng được, khi bắt đầu có thai thì em bảo để sau mới đăng ký kết hôn, giờ muốn tập trung cho công việc và dưỡng thai. Thằng bé sinh ra rất kháu khỉnh bụ bẫm, nó cứ khua cái nắm tay nhỏ xíu, mắt tròn xoe rồi rồi cười, hay cứ ê a nói chuyện khiến tôi thấy thật kỳ diệu khi mình làm bố. Bố mẹ tôi cũng mong mỏi nên đã nhiều lần tôi nói ra mắt gia đình hai bên, vậy mà em vẫn chưa muốn.
Tuần vừa rồi điều em nói làm tôi vô cùng hụt hẫng. Em bảo có lẽ sẽ không đăng ký kết hôn hay tổ chức hôn lễ, em yêu tôi nhưng bản thân chưa sẵn sàng để kết hôn, đưa mối quan hệ vào giai đoạn khác. Em muốn chúng tôi cứ sống như lâu nay và vẫn chung thuỷ với nhau, để thêm thời gian sau rồi tính. Hiện tại chúng tôi đều đi làm, sau kỳ nghỉ thai sản em định sẽ gửi con ở nhà dì của bạn thân, em trả phí hàng tháng. Tôi rất băn khoăn và nôn nóng, bảo với em là bố mẹ giục lập gia đình và tìm người giới thiệu cho tôi thì em im lặng không nói gì, chỉ hỏi ý tôi sao, chứ em cũng không biết nghĩ sao nữa vì chưa sẵn sàng kết hôn. Tôi có nên báo với gia đình 2 bên không (tôi vẫn chưa biết nhà bố mẹ em nhưng cũng biết bạn thân cùng quê của em nên có thể hỏi thăm), biết đâu bố mẹ em biết sẽ tác động tốt hơn? Không biết tôi làm vậy mọi chuyện có ổn với quan hệ giữa chúng tôi không?
Độc giả Khải
Theo VnExpress.net
- Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 5 ngày (13:18)
- Trích xuất camera vụ gã đàn ông nhốt, dọa chém nữ thẩm phán và thư ký tòa, hé lộ nguồn cơn sự việc (13:12)
- Danh tính thầy giáo tiểu học ở Lạng Sơn vừa bị bắt giữ, lật tẩy bộ mặt thật đằng sau mác giáo viên (13:10)
- El Nino đang mạnh lên, nguy cơ hạn hán khốc liệt quay trở lại Việt Nam (13:06)
- Đường đua Vpop tháng 6 bùng nổ cuộc cạnh tranh trực diện với Sơn Tùng M-TP (2 giờ trước)
- Nhọc nhằn hạ gục Haiti, Scotland bất ngờ vượt Brazil chiếm ngôi đầu bảng C (2 giờ trước)
- Mâu thuẫn gia đình: Con rể dùng dao phay chém vợ và mẹ vợ ở Phú Thọ (2 giờ trước)
- Sự thật bất ngờ sau bức ảnh gây bão mạng xã hội của Á hậu Phương Nhi (2 giờ trước)
- Sắp xếp phòng ngủ đúng cách để cải thiện chất lượng giấc ngủ (3 giờ trước)
- Kevin De Bruyne: Khát vọng tận hưởng và cống hiến tại kỳ World Cup thứ tư (3 giờ trước)
