-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Tâm sự
19/10/2017 15:25Có nên đánh ván bài cuộc đời khi quyết định cưới anh
Mình lo nếu cưới về rồi những khi cãi nhau hay bực bội anh lại lấy chuyện quá khứ ra nói mình thì sao?
![]() |
| Ảnh minh họa |
Mình 23 tuổi, mới quay lại với người yêu được một thời gian, giờ có nhiều suy nghĩ về tương lai. Ngày trước, sau khi chia tay anh mình có quen người con trai khác, quen từ lúc còn yêu anh, người ấy biết nhưng vẫn theo đuổi mình, mình ý thức được tình cảm nên không làm gì có lỗi với người yêu cả, chỉ dừng ở mức tình bạn bình thường. Vì tiếp xúc hàng ngày nên mình cảm động, thêm vào đó mình với người yêu khi ấy hay giận nên mình đã chủ động chia tay. Sau một tuần mình nhận lời yêu người mới, yêu rồi mới biết mọi thứ không như mơ. Mình lại chia tay với người ấy sau vỏn vẹn 10 ngày yêu nhau. Sau đó người yêu hiện tại của mình biết chuyện, anh vẫn luôn bên mình an ủi, chăm sóc khi mình nằm viện mấy tháng vì ốm và nói sẽ luôn chờ mình, dành tình cảm cho mình. Mình cũng cảm thấy còn yêu anh, cộng với sự chân thành của anh nên quyết định quay lại.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mình không lên giường với bạn trai cũ. Khi quay lại mình đã nói cho anh biết, anh cũng nói đó là quá khứ, không quan tâm, chỉ cần hai đứa còn yêu nhau. Anh không bao giờ nhắc lại chuyện ấy và cũng bảo mình đừng bao giờ nói lại nữa. Dù biết vậy nhưng mình luôn cảm thấy rất có lỗi. Anh bàn với mình đầu năm tới cưới. Có thể cuối năm bố mẹ hai bên đến thăm nhà nhau rồi còn quyết ngày cưới nữa. Có điều mình lo lấy nhau về những khi cãi nhau hay bực bội anh lại lấy chuyện quá khứ ra nói mình. Mình biết trong chuyện này mình là người sai, là kẻ phản bội, dễ dãi, không có lý do gì để biện hộ vì sai lầm ngày ấy. Nhưng mọi người có thể bớt chỉ trích và cho mình lời khuyên thật lòng không? Mình đang rất rối vì hôn nhân vô cùng quan trọng. Mình cảm ơn mọi người.
Độc giả Huyền
Theo VnExpress.net
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (1 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (1 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (2 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (2 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (3 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (3 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (3 giờ trước)
