-
Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng -
Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình -
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý
Tâm sự
15/09/2018 02:03Có nên nói sự thật cho vợ người ấy biết để anh ta tỉnh ngộ

Tôi hy vọng nếu anh đọc được bài viết này, làm ơn đừng như vậy với những cô gái trẻ mới ra trường nữa, đừng để họ như tôi. Cách đây 3 năm, tôi là cô sinh viên ngô nghê mới ra trường, ít va vấp khi học đại học, mọi thứ trong mắt tôi vẫn còn màu hồng, mọi người đều tốt và tử tế với tôi, trong đó có anh ta. Đặc biệt tôi làm cho một công ty mà anh em ruột anh ta làm chủ, tận mắt chứng kiến những tình cảm, những sự chăm sóc của anh ta cho anh trai, gia đình, tôi đã càng tin tưởng đây là người tốt. Dần dần, những quan tâm, chỉ bảo tận tình của anh ta khiến tôi trở thành rau sạch, trong khi người yêu anh ta đang bầu và họ sắp cưới mà tôi không hề hay biết.
Đến khi họ cưới, những câu nói của anh ta vẫn làm tôi thấy thương, như kiểu anh ta đang phải chịu đựng, màn kịch như rất nhiều kẻ chăn rau khác. 4 tháng sau tôi mới thoát ra khỏi màn kịch này. Tôi còn rất hận bản thân vì những ngu dại đó, vì từng đặt tình cảm, tình thương, sự tin tưởng dành cho một người như vậy. Những ký ức đó vẫn còn rất sống động trong tôi, chỉ mới như ngày hôm qua. Tôi một mặt không còn tin vào tình yêu, hôn nhân; một mặt tự ti về quá khứ của mình, lúc nào cũng ám ảnh về nó. Điều tồi tệ hơn là tôi đã không dám lên tiếng, không đủ dũng cảm để vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Tôi luôn áy náy, liệu còn bao nhiêu cô gái như mình đang sống trong sự ám ảnh về những dại khờ của bản thân, mãi không thoát ra được?
Gần đây tôi vô tình biết được cuộc sống của anh ta, người vợ có vẻ rất hạnh phúc với người chồng tuyệt vời, biết chăm sóc con cái, quan tâm vợ, những chuyến đi du lịch trong ngoài nước, họ sắp có em bé thứ 2. Tôi thật sự không muốn ảnh hưởng đến người phụ nữ đó cũng như cuộc sống mà anh ta đã gây dựng được. Rồi tôi lại nghĩ, có khi nào cho vợ anh ta biết câu chuyện này lại là giải pháp để truyền đi thông điệp cho anh ta tỉnh ngộ, không đi lừa những cô gái trẻ như tôi nữa. Tôi nên làm gì đây?
Theo Lam (VnExpress.net)
- Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? (7 phút trước)
- Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng (10 phút trước)
- Tìm thấy 24 thi thể trong một ngôi nhà sau lũ quét Nepal (23 phút trước)
- Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình (24 phút trước)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ đệ đơn từ chức giữa căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh (2 giờ trước)
- Lưu Diệc Phi bất ngờ lên hot search vì phát ngôn từng gặp “tra nam” (2 giờ trước)
- Người sử dụng mạng xã hội trên 150 phút/ngày nên đặc biệt lưu ý điều này (3 giờ trước)
- Nhận biết sớm dấu hiệu viêm phế quản và giải pháp phục hồi hiệu quả (3 giờ trước)
- Công an Hà Nội tìm bị hại của Nguyễn Ánh Tuyết (3 giờ trước)
- U20 Việt Nam thua đậm nhất trong các đội Đông Nam Á, kết quả còn tệ hơn U20 Brunei (3 giờ trước)