-
Vụ khách nữ bị bỏ giữa đường lúc rạng sáng ở TP.HCM: Nhà xe nói không làm sai, khách không chấp nhận -
TP.HCM chính thức chốt lịch thi lớp 10 năm 2026 -
Hiện trường vụ xen ben và container đâm vào nhau rồi bốc cháy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Camera AI phát hiện 27.000 phương tiện vi phạm trong 24 giờ: Công bố danh sách phạt nguội, mức xử lý ra sao? -
Công an làm việc với người đàn ông nước ngoài "bốc đầu" xe máy trên đường -
"Xế hộp" giả danh xe ưu tiên náo loạn phố Hà Nội: Tài xế trả giá đắt -
Mỹ được cho là xúc tiến thỏa thuận hòa bình 15 điểm với Iran, đề xuất ngừng bắn 30 ngày -
Liều mình vượt "lằn ranh sinh tử", người dân giải cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội -
Hot girl Meo Meo ăn chơi đình đám số 1 Sài thành sống thế nào sau biến động chuyện tình cảm? -
Triệt phá đường dây mã độc xuyên quốc gia do "hacker" lớp 12 tại Thanh Hóa điều hành
Tâm sự
21/03/2016 16:51Có tình cảm với cô gái khác vì người yêu kiểm soát quá chặt
Tôi 23 tuổi, được cho là ưa nhìn. Nhiều người bạn nữ nhận xét tôi là người con trai mà cô gái nào cũng muốn lấy làm chồng. Họ nhận xét như vậy vì tôi không nhậu nhẹt, không bài bạc, có trách nhiệm công việc. Tôi có quen một người bạn gái nhỏ hơn 2 tuổi, đang học đại học. Chúng tôi quen nhau được khoảng hai năm. Ban đầu chúng tôi khá vui vẻ. Qua tiếp xúc, tôi thấy em thích sự ổn định, đã có bạn trai là luôn nghĩ đến bạn trai trước (rất nhiều người con trai đã say nắng em khi chỉ gặp lần đầu).
|
|
| Ảnh minh họa |
Sau khi chúng tôi quen nhau được một thời gian ngắn, mỗi lần tôi đi chơi với những người bạn thân để giải stress là khi về sẽ cãi nhau. Tôi hỏi lý do thì em nói tôi xem trọng chiến hữu hơn dù hầu hết thời gian tôi dành cho em, hai ngày nghỉ cuối tuần tôi cũng thức dậy rất sớm để chở em đi làm (nhà em xa hơn nhà tôi 10 km và chỗ làm em cách nhà tôi 10km, coi như để chở em đi làm tôi phải chạy đoạn đường 30 km). Khi tôi muốn đi chơi với đám bạn thân thì lúc nào cũng nói với em trước vài ngày để sắp xếp, ổn tôi mới đi, không sẽ không đi. Dù có đi với bạn tôi cũng chỉ đi có 2, 3 tiếng buổi tối và không nhậu nhẹt, cũng không có bóng dáng của cô gái nào.
Em rất bướng, lần nào cãi nhau tôi cũng nhận phần lỗi về mình và xin lỗi em. Em nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân. Thật sự giờ tôi không còn thời gian rảnh, dù có cũng không được làm những việc mình thích một cách thoải mái. Tôi cảm thấy mỗi lần tới ngày nghỉ hay là cuối tuần sẽ có chuyện cãi nhau. Tôi luôn mong chờ tới những ngày đó để thư giãn đầu óc nhưng không ngờ chuyện công việc đã áp lực, về nhà lại chuyện tình cảm nữa. Tôi không muốn cãi nhau vì mệt mỏi, dù ai đúng ai sai tôi cũng nhận lỗi rồi xin lỗi cho qua chuyện. Dần dần hai đứa cũng không còn nói chuyện nhiều như lúc trước.
- Chấp nhận vợ quan hệ ngoài luồng, người đàn ông đâm chết hàng xóm khi bắt quả tang (4 phút trước)
- Mâu thuẫn gia đình sau lễ 49 ngày: Khi 3 chiếc phong bì trở thành nguồn cơn tranh cãi (12 phút trước)
- VTV phát sóng phim tài liệu về tiền đạo Nguyễn Xuân Son (15 phút trước)
- HLV Kim Sang Sik hé lộ kế hoạch dùng Hoàng Hên, Xuân Son ở tuyển Việt Nam (16 phút trước)
- Vụ khách nữ bị bỏ giữa đường lúc rạng sáng ở TP.HCM: Nhà xe nói không làm sai, khách không chấp nhận (18 phút trước)
- “Hiểu nhầm” mua bán sầu riêng, 7 người đi 3 xe tải truy đuổi, đập phá ôtô, hành hung 4 người (20 phút trước)
- Loạt xe hybrid siêu tiết kiệm xăng đáng mua nhất: Toyota Yaris Cross, HR-V, Kia Sorento góp mặt (27 phút trước)
- Vợ Tuấn Hưng phản ứng khi bị chê nhan sắc thực khác xa ảnh tự đăng (29 phút trước)
- Kịch tính vụ cướp ATM tại Texas: Bảo vệ gốc Việt bị bắn trọng thương, nghi phạm tự sát khi bị vây ráp (2 giờ trước)
- Phản ứng của các nước khi Iran chính thức thu phí qua eo biển Hormuz, số tiền phải nộp mỗi chuyến? (2 giờ trước)
