Tâm sự

Có vợ mà nhiều khi tôi vẫn phải "tự xử" chuyện chăn gối

Tôi luôn tạo cảm hứng cho cô ấy, vào cuộc phải nói rất bài bản, vậy mà cô ấy cứ như khúc cây không muốn hợp tác gì. 

Tôi luôn tạo cảm hứng cho cô ấy, vào cuộc phải nói rất bài bản, vậy mà cô ấy cứ như khúc cây không muốn hợp tác gì. 

co-vo-ma-nhieu-khi-toi-van-phai-tu-xu-chuyen-chan-goi

Ảnh minh họa.

Nhiều lần, tôi cũng góp ý thẳng thắn nhưng cô ấy cứ trơ ra, giống như không hề yêu tôi vậy. Chúng tôi từng viết đơn ly hôn cách đây một năm, lý do là lúc đó cô ấy rất hỗn với nhà chồng. Mẹ tôi nói gì cô ấy cũng cãi được. Tôi bảo nhà cô ấy qua nhà tôi nói chuyện, thế mà lúc đó cô ấy vẫn nói chen vào, cãi lấy được, không coi ai ra gì. Nhiều khi tôi muốn ly hôn chứ sống với người vợ như thế này cả đời sao được. Tôi nghĩ đến con rất nhiều, giờ cảm thấy chán tất cả, không lẽ vì chuyện chăn gối mà tôi ly dị vợ, tạo ra tương lai tăm tối cho con gái sao? Mong các bạn tư vấn giúp.

Độc giả Thành
Theo VnExpress.net