-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Tâm sự
25/10/2019 00:34Con gái mếu máo kể chuyện bị mẹ kế đánh nhưng vợ nhất quyết không nhận, tôi âm thầm lắp camera và ngỡ ngàng trước những hành động của con gái
Vợ chồng tôi yêu và kết hôn khá vội khi cô ấy đã 29 tuổi. Cô ấy và tôi không hợp nhau một chút nào, sau khi cô ấy sinh con gái đầu lòng thì càng căng thẳng hơn. Cho đến khi tôi bắt được vợ ngoại tình với sếp, chúng tôi ly hôn. Tôi nuôi con và 5 năm sau tôi tái hôn nên con sống cảnh mẹ kế con chồng.
Người ta vẫn bảo "mấy đời bánh đúc có xương", mẹ kế con chồng sao mà thương nhau được, nhưng tôi luôn nghĩ Lan sẽ khác. Thú thật, tôi là trưởng phòng ở một công ty lớn, thu nhập tốt, nhà cũng có điều kiện nên sau khi ly hôn nhiều cô sẵn sàng làm vợ tôi. Tôi chọn Lan vì cô ấy hiền lành, nhẹ nhàng và có vẻ rất yêu trẻ con. Ngay cả con gái tôi cũng thích cô ấy.
Thời gian đầu hai mẹ con rất ổn. Chúng tôi cưới được gần 1 năm thì Lan có bầu. Từ đó trở đi, con gái tôi bắt đầu thay đổi. Vài lần tôi gặp con có vết thâm ở cánh tay, có lúc con khóc bảo bị dì đánh mắng. Tôi hỏi Lan thì cô ấy nhất quyết không nhận mà còn ấm ức.
Để làm rõ trắng đen, tôi đành âm thầm lắp camera có chức năng ghi âm ở nhà. Đúng lúc phải đi công tác, tôi bận rộn cả tuần. Trên đường trở về tôi mới mở phần mềm theo dõi ra xem. Một buổi chiều, vợ tôi bảo con gái tôi ở nhà còn cô ấy đi khám thai. Tôi thấy con bé vẫn vui vẻ chào Lan trước khi cô ấy đi.
Con tôi ở nhà một lát thì nhấc máy bàn gọi điện cho bà nội. Một lúc sau, mẹ tôi sang, bà ôm cháu tình cảm lắm rồi hỏi han: "Hôm trước con có đau không? Đau cũng phải chịu con nhé. Có như thế mẹ con mới quay về được".
Tôi ngỡ ngàng. Mẹ tôi ngồi được một lúc thì con hớn hở ra mở cửa lần nữa. Hóa ra vợ cũ của tôi đến. Cô ấy còn xách theo mấy món ăn vặt mà con gái thích. Tôi chưa bao giờ cấm vợ cũ gặp con. Phải nói thêm, trước đây tôi lấy cô ấy là do mẹ tôi chọn. Cô ấy là con gái một người bạn thân của mẹ tôi. Vì vậỵ mẹ chồng nàng dâu hợp nhau lắm.
Còn nhớ năm ấy tôi nhất quyết ly hôn, mẹ vẫn bênh vợ tôi. Chính bà khóc lóc xin tôi cho cô ấy cơ hội sửa sai nhưng tôi không chịu. Lẽ nào mẹ tôi hợp tác với vợ cũ để phá hoại gia đình mới của tôi?
Trước khi về, vợ cũ của tôi mạnh tay xô ngã con bé vào cạnh bàn. Cánh tay con rướm máu. Tôi thấy thật kinh khủng. Vì muốn quay lại với tôi mà cô ta lấy con ra làm quân cờ như thế ư? Còn mẹ tôi tiếp tay nữa, đúng là không thể chấp nhận được.
Lúc tôi về đến nhà, con gái tôi lại bắt đầu khóc kể là mẹ kế đánh con. Con vén tay áo cho tôi xem vết thương, da trầy xước còn hơi bầm tím. Vợ tôi đứng sững trong nhà, có vẻ rất bực gắt lên với con bé: "Ai dạy con nói dối như thế. Ba con đi vắng, dì chăm con như thế nào hả?". Con bé tỏ vẻ sợ hãi núp sau lưng tôi.
Tôi biết, nếu tôi vạch trần âm mưu của bà nội và mẹ đẻ con bé, vợ tôi sẽ thoải mái hơn. Cô ấy đang bầu bí, không thể để cô ấy bị oan rồi áp lực ảnh hưởng đến con. Nhưng làm thế, con gái nhỏ của tôi có khả năng xù lông nhím lên bảo vệ mẹ nó rồi càng thù địch với mẹ kế.
Tôi vờ mắng vợ vài câu rồi đưa con bé vào phòng. Tối đến, tôi cho vợ xem đoạn video và dặn cô ấy bình tĩnh. Cũng may cô ấy hiểu cho tôi.
Mẹ tôi khóc như lên đồng khi bị tôi chất vấn. Bà đòi từ mặt tôi vì không chịu quay lại với vợ cũ. Còn vợ cũ của tôi nghe nói đến nhà bố mẹ tôi bám riết, thủ thỉ tâm sự sau khi bị gã sếp kia bỏ rơi. Cô ta đòi nhận lại con gái để nuôi vì tôi sắp có đứa con thứ hai.
Tôi phải làm sao để con gái ở giữa không bị ảnh hưởng tâm lý đây? Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Giao con cho người mẹ nhẫn tâm dùng con làm cái bẫy hại người tôi không thể yên tâm được.
Theo T.R.A.G (Helino)
- Lệnh phong tỏa của Mỹ đang đẩy thị trường dầu vào kịch bản nào? (30 phút trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (42 phút trước)
- Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Đêm diễn Liveshow Kịch 2026: Những mảnh đời bình thường tại làng quê giản dị (1 giờ trước)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (1 giờ trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (2 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (2 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (2 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (2 giờ trước)